U23 VN: Đem cả quyết tâm thư đến xứ vạn đảo

02/11/2011 12:25 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - Tính rằng, cứ 10 tuyển thủ U23 VN, thì có đến 5-7 người khắc họa tiết trên cơ thể. Nó có thể xem là một quyết tâm thư khổng lồ cho cuộc trường chinh săn vàng SEA Games 26 tại xứ vạn đảo lần này. Tất cả đều rất đẹp và ý nghĩa. Ở đây cũng xin nhắc lại, xăm mình không phải là điều xấu, mà từ lâu nó đã trở thành một bộ môn nghệ thuật, thú chơi thời thượng không chỉ dành cho giới trẻ.

“Vì là phần mềm nên rất đau, nhưng em vẫn quyết định khắc vào phía dưới bắp tay của mình, như một sự nhắc nhở cho cuộc chinh phục đầy trọng trách và cả vinh dự này. Nhiệm vụ quốc gia thật cao cả và “Family is all” (tạm dịch: Gia đình là tất cả)…”, trung vệ tân binh Thanh Hào vừa nói, vừa kéo nhẹ tay áo lên cho người viết chiêm ngưỡng dòng chữ bằng tiếng Anh cách điệu đầy ý nghĩa được thực hiện rất công phu.


Bằng nhiều cách khác nhau, thầy trò HLV Falko Goetz đều thể hiện quyết tâm
cháy bỏng với ngôi vị cao nhất tại SEA Games 26. Ảnh: Quốc Khánh

Đấy là khoảng thời gian rảnh rỗi khi đội bóng quá cảnh ở sân bay Changi (Singapore) và các tuyển thủ đã tiết lộ cho nhau những “bí mật”. Thanh Hào tâm sự, trước khi lên đường đi Indonesia, anh còn muốn có thêm một họa tiết nữa với ý nghĩa tiếng Việt là “không lùi bước”, nhưng chỉ sợ vốn tiếng Anh của mình hạn chế khi chuyển thể ngôn ngữ, mà “nghệ nhân” có khi lại thực hiện sai nên đành hẹn vào dịp khác.

So với đồng nghiệp-đồng đội, dòng chữ “Family is all” của Hào chỉ là khá khiêm tốn về mặt không gian. Thủ thành Tuấn Mạnh hẳn phải là một trong những tín đồ của nghệ thuật xăm mình, với cả cả quyển sách trên lưng (phần vai) mang hàm ý tương tự về gia đình. “Lưu lại những dòng chữ này ở trên vai, em muốn mình sẽ là trụ cột, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình”, Mạnh nói.

Cùng với đó, chạy dọc theo cánh tay trái của Tuấn Mạnh là dòng tên anh bằng tiếng Ảrập rất đẹp; cánh tay còn lại của thủ môn HA.GL là hình mô phỏng bản đồ Việt Nam, với phố núi Pleiku và thủ đô Hà Nội được điểm lên trước nhất. “Đi đến đâu, em sẽ điền thêm một địa danh nữa vào bản đồ. Và nếu U23 VN giành HCV tại SEA Games 26, có thể em sẽ xăm họa tiết nào đó mang biểu tượng của Jakarta, của Indonesia”.

Trong khi đó, đồng đội và là bạn thân của Tuấn Mạnh là Hoàng Thiên vừa… có cây thánh giá trên cánh tay. Chỉ với họa tiết ấy, Thiên muốn truyền thông điệp: “Chúa luôn ở bên cạnh mình” và sẽ giúp anh có thêm sức mạnh. Tất nhiên, như đã nói ở trên, ngoài Thanh Hào, Tuấn Mạnh, Hoàng Thiên…, thì thành phần U23 VN có rất nhiều tín đồ nữa, mà “số má” nhất có lẽ là hậu vệ Quốc Long với họa tiết phủ kín cả cánh tay…

Khó khăn không lùi bước, U23 VN sẽ chơi với khả năng tốt nhất, để giành thành tích tốt nhất có thể. Đó không chỉ là yêu cầu của thuyền trưởng Falko Goetz, mà còn là tôn chỉ của cả thủy thủ đoàn. Nói như trợ lý HLV Phan Thanh Hùng, một người có kinh nghiệm sát cánh cùng các ĐTQG tại các giải đấu lớn trong vài năm gần đây, chưa bao giờ ông thấy sinh khí của đội bóng lại hừng hực đến thế.

Phải, chúng ta đã mất trọn cả ngày bay, vượt qua hàng nghìn km để đến được với xứ vạn đảo…, thì còn khó khăn nào có thể đánh gục được họ?! Tất cả đều nhìn về một hướng, với chiếc HCV SEA Games 26 là đích ngắm cuối cùng. Một ngày nữa, cuộc chinh phục mới chính thức bắt đầu, nhưng ai nấy đều muốn hát vang quốc ca Việt Nam tại SVĐ hùng vĩ Gelora Bung Karno (tên cũ là Senayan) vào ngày 22/11 tới.

Ai cũng biết, đó là sau khi trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 26 kết thúc! Vậy hãy chiến đấu đi!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm