(TT&VH) - “Khó khăn nằm ở vấn đề lực lượng, ở sức mạnh của các cầu thủ hiện nay. Như tôi đã nói, ĐT U23 hiện nay chỉ bằng 1/10 ĐT của SEA Games trước nếu xét trên những cái tên. SEA Games trước chúng ta có những cầu thủ tốt hơn. Theo tôi, vô địch SEA Games khó hơn vô địch AFF Suzuki Cup".
Những ngày đầu ĐT U23 QG tập trung, vị thuyền trưởng một năm trước đây từng đưa BĐVN sang trang, đã phát biểu như vậy. Theo logic tâm lý, thì có thể hiểu HLV “xuống tấn” để che chắn cho mình, hay sử dụng liêu pháp khích quân trước trận tiền cũng được. Có điều, dư luận cũng đủ khả năng để thẩm định những phát biểu của ông " Tô" để chia sẻ, hoặc ngấm ngầm không đồng tình. Đấy là điều mà bất cứ thuyền trưởng nào cũng phải đối diện, nói gì ông Calisto là vị HLV trưởng của đội tuyển một đất nước cuồng nhiệt bóng đá như ta, lại vừa đang đạt đỉnh sau bao gian lao. Có nghĩa, nguyện vọng của cả nước là chỉ có đi lên, chứ không trì trệ. Đấy là một sức ép vô cùng lớn trong gian đoạn này của thầy trò HLV Calisto, ở cả hai cấp ĐTQG và U23 QG.
Nhưng, nếu như ông " Tô" bảo lực lượng trong tay của ông chỉ bằng 1/10 SEA Games 24 có quá không? Chắc chắn học trò của ông sẽ " tự ái" đấy.
Bóng đá không phải là toán học, để áp dụng những công thức hay con số một cách khô khan vào hoàn cảnh cụ thể nào đó. Thế hệ đăng quang AFF Suzuki Cup 2008 ai cũng phải thừa nhận không thể bằng thế hệ vàng thứ nhất về chất lượng, sự đồng đều. Đổi lại, họ hơn đàn anh ở tính chuyên nghiệp, sự đoàn kết, đồng lòng, kinh nghiệm quốc tế. Họ được hít thở trong một bầu khí quyển tiêu cực đã bị tiễu trừ tương đối. Hãy nhìn lại những lần đàn anh gục ngã trước thiên đường, đều có những vết gợn ngoài chuyên môn. Thậm chí, đã có một số cầu thủ phải đi tù vì bán độ - điều mà chúng ta chưa bao giờ nghe thấy ở bóng đá Thái Lan, kẻ ngáng đường nhiều lần nhất kể từ đầu thập niên 90' của thế kỷ trước.
Có nghĩa, thời thế của họ nay đã khác. Thời thế tạo nên anh hùng, đấy là quan điểm duy vật biện chứng, khoa học. Thời thế là cái có trước, anh hùng là cái có sau, cũng như vật chất và ý thức. Như Lưu Bang (Trung Quốc), Nguyễn Huệ (Việt Nam), Bill Gate (Mỹ).... biết chọn thời thế để làm anh hùng. Cũng như từ trước khi con người ra đời thì thế giới tự nhiên đã có sẵn đó. Thế giới tự nhiên đã tạo ra con người và con người quay trở lại cải tạo thế giới tự nhiên để tiến hoá.
Đoàn quân trẻ của ông " Tô" bây giờ điểm lại, nhiều người trong đó đã kinh qua V-League, thực sự giữ vị trí xung yếu ở đội một. Họ đang sống ở cái thời thế rất dễ để "làm anh hùng" như đã nói ở trên. Sự khát khao đã thể hiện rất rõ trong những ngày đầu tập luyện chứ không ai " bệnh" hay lí do việc riêng để xin về. Hãy nhìn những gương mặt phát tiết của bóng đá nội mùa giải 2009 thì biết. Văn Sỹ chỉ thực sự thăng hoa khi tiếp quản vị trí của " thầy Xương" ( HLV Đoàn Minh Xương); được toàn quyền quyết định về chuyên môn. Huỳnh Đức, Hữu Thắng cũng có trong tay cả " cây gậy lẫn củ cà rốt". Huỳnh Đức phải thừa nhận mình may mắn khi có trong tay nhiều yếu tố để làm "anh hùng" khi được bầu Hiển tin tưởng. Việc sử dụng HLV trẻ đang là xu hướng của bóng đá hiện đại. SHB.ĐN vô địch, người ta nói đấy là cái thời vận đến sau 17 năm, có một cơ chế tốt, một đội hình có chất.
Một ngôi nhà bắt đầu từ cái nền, đại công bắt đầu từ những chiến công dù là khiêm tốn. Ngôi quán quân AFF Suzuki Cup đã thổi một luồng sinh khí đến nay chưa hết bão hoà không chỉ riêng những người tham gia hoạt động bóng đá. Xét thời điểm, đây là lúc BĐVN đang vượng khi hội đủ yếu tố thiên thời- địa lợi- nhân hoà. Chỉ cần nhìn trên băng ghế huấn luyện, chưa bao giờ có sự tập trung trí tuệ, sự năng động của nhiều HLV có tư chất đến thế.
Thế nên, đừng quá bi quan với chỉ số 1/10 kia!
Những ngày đầu ĐT U23 QG tập trung, vị thuyền trưởng một năm trước đây từng đưa BĐVN sang trang, đã phát biểu như vậy. Theo logic tâm lý, thì có thể hiểu HLV “xuống tấn” để che chắn cho mình, hay sử dụng liêu pháp khích quân trước trận tiền cũng được. Có điều, dư luận cũng đủ khả năng để thẩm định những phát biểu của ông " Tô" để chia sẻ, hoặc ngấm ngầm không đồng tình. Đấy là điều mà bất cứ thuyền trưởng nào cũng phải đối diện, nói gì ông Calisto là vị HLV trưởng của đội tuyển một đất nước cuồng nhiệt bóng đá như ta, lại vừa đang đạt đỉnh sau bao gian lao. Có nghĩa, nguyện vọng của cả nước là chỉ có đi lên, chứ không trì trệ. Đấy là một sức ép vô cùng lớn trong gian đoạn này của thầy trò HLV Calisto, ở cả hai cấp ĐTQG và U23 QG.

HLV Calisto rất biết khích tướng bằng vài câu nói - Ảnh: VSI
Ông "Tô" đã nói đúng, khi tính chất, ý nghĩa, sự đua tranh của SEA Games và AFF Suzuki Cup hoàn toàn khác nhau.. Tính từ SEA Games 16 đến nay (1991), đánh dấu bóng đá VN tái hoà nhập với dòng chảy thế giới, chúng ta đã trải qua 18 năm với 9 kỳ đua tranh đầy bi tráng. Bóng đá chỉ là một bộ môn thi đấu thuộc Đại hội thể thao khu vực với rất nhiều nội dung tranh tài. AFF Suzuki Cup, tiền thân là Tiger Cup là giải đấu ra đời năm 1996 chỉ dành riêng cho bóng đá nam ở cấp ĐTQG, đến nay, đã trải qua 7 lần tổ chức. Nhất là khi SEA Games được hoạch định chỉ cho các cầu thủ trẻ, thì vô địch AFF Suzuki Cup không có nghĩa là sẽ đến SEA Games và tất có vàng. Đó là còn chưa nói tới, trong tư duy của chúng ta, HCV ở giải đấu cho các cầu thủ trẻ này thậm chí danh giá bậc nhất, dù như thế là khá ngược.Nhưng, nếu như ông " Tô" bảo lực lượng trong tay của ông chỉ bằng 1/10 SEA Games 24 có quá không? Chắc chắn học trò của ông sẽ " tự ái" đấy.
Bóng đá không phải là toán học, để áp dụng những công thức hay con số một cách khô khan vào hoàn cảnh cụ thể nào đó. Thế hệ đăng quang AFF Suzuki Cup 2008 ai cũng phải thừa nhận không thể bằng thế hệ vàng thứ nhất về chất lượng, sự đồng đều. Đổi lại, họ hơn đàn anh ở tính chuyên nghiệp, sự đoàn kết, đồng lòng, kinh nghiệm quốc tế. Họ được hít thở trong một bầu khí quyển tiêu cực đã bị tiễu trừ tương đối. Hãy nhìn lại những lần đàn anh gục ngã trước thiên đường, đều có những vết gợn ngoài chuyên môn. Thậm chí, đã có một số cầu thủ phải đi tù vì bán độ - điều mà chúng ta chưa bao giờ nghe thấy ở bóng đá Thái Lan, kẻ ngáng đường nhiều lần nhất kể từ đầu thập niên 90' của thế kỷ trước.
Có nghĩa, thời thế của họ nay đã khác. Thời thế tạo nên anh hùng, đấy là quan điểm duy vật biện chứng, khoa học. Thời thế là cái có trước, anh hùng là cái có sau, cũng như vật chất và ý thức. Như Lưu Bang (Trung Quốc), Nguyễn Huệ (Việt Nam), Bill Gate (Mỹ).... biết chọn thời thế để làm anh hùng. Cũng như từ trước khi con người ra đời thì thế giới tự nhiên đã có sẵn đó. Thế giới tự nhiên đã tạo ra con người và con người quay trở lại cải tạo thế giới tự nhiên để tiến hoá.
Đoàn quân trẻ của ông " Tô" bây giờ điểm lại, nhiều người trong đó đã kinh qua V-League, thực sự giữ vị trí xung yếu ở đội một. Họ đang sống ở cái thời thế rất dễ để "làm anh hùng" như đã nói ở trên. Sự khát khao đã thể hiện rất rõ trong những ngày đầu tập luyện chứ không ai " bệnh" hay lí do việc riêng để xin về. Hãy nhìn những gương mặt phát tiết của bóng đá nội mùa giải 2009 thì biết. Văn Sỹ chỉ thực sự thăng hoa khi tiếp quản vị trí của " thầy Xương" ( HLV Đoàn Minh Xương); được toàn quyền quyết định về chuyên môn. Huỳnh Đức, Hữu Thắng cũng có trong tay cả " cây gậy lẫn củ cà rốt". Huỳnh Đức phải thừa nhận mình may mắn khi có trong tay nhiều yếu tố để làm "anh hùng" khi được bầu Hiển tin tưởng. Việc sử dụng HLV trẻ đang là xu hướng của bóng đá hiện đại. SHB.ĐN vô địch, người ta nói đấy là cái thời vận đến sau 17 năm, có một cơ chế tốt, một đội hình có chất.
Một ngôi nhà bắt đầu từ cái nền, đại công bắt đầu từ những chiến công dù là khiêm tốn. Ngôi quán quân AFF Suzuki Cup đã thổi một luồng sinh khí đến nay chưa hết bão hoà không chỉ riêng những người tham gia hoạt động bóng đá. Xét thời điểm, đây là lúc BĐVN đang vượng khi hội đủ yếu tố thiên thời- địa lợi- nhân hoà. Chỉ cần nhìn trên băng ghế huấn luyện, chưa bao giờ có sự tập trung trí tuệ, sự năng động của nhiều HLV có tư chất đến thế.
Thế nên, đừng quá bi quan với chỉ số 1/10 kia!
NGỌC HÒA