U23 Việt Nam: Tập thể là số một

16/09/2013 08:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khoảng thời gian ĐT U23 Việt Nam tham dự SEA Games 2009 tại Lào, HLV Calisto đã dẫn đầu đội bóng đến viếng thăm một ngôi chùa ở Vientiane. Đây không đơn thuần là một buổi dã ngoại, mà tại ngôi chùa ở Vientiane hôm đó, chúng tôi thấy thầy trò HLV Calisto đã rất nghiêm trang vái lạy và cầu may.

Chúng ta đều biết, HLV Calisto là người có cuộc sống tâm linh rất phong phú. Ông Calisto không mê tín, nhưng duy tâm. Dù là người Âu châu, nhưng ông Calisto lại rất thích đi chùa, hoặc tìm đến những nơi linh thiêng để cầu an và cầu may.

Dài dòng như thế để thấy rằng, bất cứ một hoạt động ngoại khóa nào trong khoảng thời gian các ĐTQG tập huấn hoặc thi đấu giải chính thức, đều cần có sự chia sẻ của cả một tập thể. Lý do đơn giản là, một đội bóng cần có tổ chức và cần sự thống nhất, đồng thuận cao độ.

Bóng đá là môn chơi tập thể, lẽ đương nhiên, chủ nghĩa tập thể phải đặt ở nơi cao nhất. Lợi ích hay những mưu cầu cá nhân khi cần phải hy sinh. Cũng có khi có ngoại lệ, nhưng đấy hẳn phải là những tình huống bất khả kháng.

Chỉ với sự đoàn kết, tất cả cùng nhìn về một hướng, mới hy vọng làm nên một tập thể mạnh, đủ năng lực chinh phục, còn nếu lòng người tản mác thì…

Bài học tại AFF Cup 2012 còn chưa ráo mực, với một nhóm cầu thủ bị cho rằng đã không hết mình cho mục tiêu của đội bóng. Quãng thời gian này là thách thức cực lớn với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, khi U23 Việt Nam chỉ mới rời vạch xuất phát cho hành trình đến Myanmar. Hơn bao giờ hết, ông Phúc cần nhiều hơn sự chia sẻ, của không chỉ các trợ lý, các học trò mà của tất cả!

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm