U23 Việt Nam bộc lộ nhiều nhược điểm

28/09/2013 06:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trước một đối thủ quá yếu, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn phải mướt mồ hôi để tìm một chiến thắng. Công cùn, thủ kém vẫn là những nhược điểm mà đội bóng của ông Phúc phơi bày cho người xem.

Cầu thủ để lại thất vọng nhất ở trận đấu tối qua chính là tiền đạo Mạc Hồng Quân. Dù HLV Hoàng Văn Phúc đã rất tin tưởng tiền đạo đang khoác áo Thanh Hóa, nhưng trong hơn 60 phút trên sân, những gì mà cầu thủ này làm được chỉ là sự thất vọng tột cùng với các CĐV.

Vì thế, có không ít CĐV đã rất vui mừng khi Mạc Hồng Quân được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Hà Minh Tuấn. Và sự thất vọng của Hồng Quân có thể là niềm khích lệ to lớn với cầu thủ dự bị Minh Tuấn.

Từ khi tiền đạo của SHB.ĐN có mặt trên sân, hàng công của U23 Việt Nam mới tỏ ra thanh thoát hơn đôi chút. Hà Minh Tuấn với thể hình vượt trội và thể lực dồi dào không chỉ liên tục làm khổ các hậu vệ đội khách, mà còn có một cú đột phá dũng mãnh trước khi tung cú sút sạt xà ngang khung thành Alperen. Và khi U23 Việt Nam lâm vào tình thế khó khăn, tiền đạo SHB.ĐN đã có mặt đúng lúc để xoạc bóng dứt điểm ghi bàn thắng quyết định, cứu cho đội nhà thoát một trận hòa thất vọng.

Khách mời U23 Galatasaray chỉ có chất lượng chuyên môn rất khiêm tốn nhưng U23 Việt Nam (áo trắng) phải chật vật lắm mới giành được chiến thắng. Ảnh: V.V

Ngoài Minh Tuấn, điểm sáng hiếm hoi nữa của U23 Việt Nam trong trận đấu hôm qua là hậu vệ cánh phải Quang Hùng và đội trưởng Văn Quyết. Những pha bứt tốc nhanh nhẹn và những đường chuyền vào trong có độ sát thương cao của Quang Hùng đã khiến trận so tài tối qua bớt đi sự tẻ nhạt.

Hậu vệ của V.NB chính là chủ nhân của 2 đường chuyền như dọn cỗ vào trong cho Mạc Hồng Quân trong hiệp một, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm không thành. Đặc biệt “ngon ăn” là đường căng ngang của Quang Hùng trước khi hiệp một khép lại 5 phút, nhưng Hồng Quân lại sút lên trời một cách rất khó tin.

Với đội trưởng Văn Quyết, cầu thủ của HN.T&T cả trận không có nhiều pha xử lý ấn tượng nhưng vào thời khắc đội nhà đang khó khăn, Văn Quyết đã cho thấy sự hữu dụng từ kinh nghiệm chinh chiến lâu năm, khi cầu thủ này điềm tĩnh ngoặt bóng qua mặt một hậu vệ đối thủ trước khi căng ngang cho Minh Tuấn ghi bàn quyết định của trận đấu.

Sau bàn thắng này, U23 Việt Nam vui mừng như thể họ là những nhà vô địch. Một điều chắc chắn là bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 hôm qua đã giúp các cầu thủ U23 Việt Nam cởi bỏ những áp lực tâm lý nặng nề từ CĐV hướng về mình.

Đội khách chơi vô vị nhưng suýt chút nữa đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc đã hứng chịu bi kịch. Phút 89, trong một pha bóng không mấy rõ ràng, tiền vệ Demir đã có mặt đúng lúc để đón quả phạt góc của đồng đội, sút tung lưới Bửu Ngọc.

Bàn thua phản ánh sự chủ quan của hàng thủ chủ nhà khi họ ngơ ngác đứng nhìn các cầu thủ U23 Galatasaray bật cao rồi bóng rớt ngay vị trí Demir trong tư thế không ai kèm. Trước một đối thủ yếu ớt như U23 Galatasaray, sự chuệch choạc trong phối hợp cũng như sự yếu kém ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự khiến người xem không khỏi lo ngại cho U23 Việt Nam.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Phát biểu sau trận đấu

HLV.Hoàng Văn Phúc (U23 Việt Nam): “Nhìn chung trận đấu này tôi có những điểm hài lòng và chưa hài lòng. Chúng ta có nhiều cơ hội ghi bàn trong hiệp một nhưng không tận dụng được. Đây là điều chúng ta cần phải cải thiện nhiều hơn từ nay cho đến SEA Games 27. Sang hiệp 2 chúng ta thi đấu tốt hơn và chơi bùng nổ hơn sau khi có bàn thắng dẫn bàn.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự cần phải cải thiện nhiều hơn để tránh những bàn thua đáng tiếc. Sự thay đổi về khí hậu và độ ẩm cũng ảnh hưởng đến thể lực của 2 đội”.

Bên lề: “U23 Galatasaray thua U23 Thái Lan”

Đó là ý kiến của nhiều CĐV trên khán đài sân Thống Nhất sau khi chứng kiến trận đấu hôm qua. Các CĐV đã phải xem một trận đấu tẻ nhạt vì đội khách quá yếu. Đá với đối thủ như thế, U23 Việt Nam khó học hỏi thêm nhiều điều. Xem ra, nếu đá với những đối thủ mạnh trong khu vực như U23 Thái Lan thì U23 Việt Nam sẽ có bài học bổ ích hơn.

Bửu Ngọc đọc báo?

Hôm qua, bóng chỉ lăn trên phần sân đối phương và nhiều CĐV đã nảy sinh ý tưởng đưa cho thủ môn U23 Việt Nam Trần Bửu Ngọc một tờ báo để đọc cho đỡ nhàm chán.

Khán giả đến sân thưa thớt

Không như BTC mong đợi, lượng người xem đến sân tối qua rất thưa thớt. Khán giả có lẽ chỉ bằng một trận cầu đinh của V-League giữa XMXT.SG gặp SHB.ĐN. Các CĐV đều có chung cảm nghĩ giá vé quá chát so với chất lượng khách mời, ở khán đài A, giá vé lên đến 350.000 đồng, còn chỗ rẻ nhất là khán đài C, D cũng có giá 50.000 đồng. Mức giá này khiến nhiều người tẩy chay trận đấu và SVĐ Thống Nhất hôm qua không mấy tấp nập. Đến sát giờ thi đấu, phe vé chợ đen cũng bán rẻ vé để “tháo vốn”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm