U23 Việt Nam bắt đầu một giấc mơ

07/11/2013 14:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đã vài lần trong lịch sử các kỳ SEA Games, kể từ khi bóng đá Việt Nam hội nhập trở lại với khu vực và thế giới, chúng ta từng tiến sát đến chiếc HCV, nhưng không một lần nào thành công. Lý do thì nhiều, trong đó phải kể đến đẳng cấp hay năng lực chinh phục của nền bóng đá. Những người duy tâm thì cho rằng, chắc là cái vận chưa tới.

Mà có khi là cái vận thật, từ Chiang Mai (Thái Lan 2005), đến Hà Nội (SEA Games 2003), Bacolod (Philippines 2005) và gần đây nhất là Vientiane (2009)…, đến 3 lần bóng đá Việt Nam để thua Thái Lan trong các trận chung kết và tại xứ Triệu voi cách đây 4 năm, đến lượt Malaysia buộc chúng ta gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.

Cứ như thế, giấc mơ vàng SEA Games môn bóng đá đã trở thành nỗi ám ảnh. Nhưng, có một sự thật mà Thể thao & Văn hóa từng nhiều lần đề cập, rằng lăng kính SEA Games chưa bao giờ là thước đo sát sườn nhất cho năng lực của nền bóng đá, thậm chí cho cả cơ thể của nền thể thao các quốc gia. Cứ kiểm chứng qua Thái Lan hay Malaysia sẽ rõ.

Bóng đá Thái Lan đã giành 8/10 chiếc HCV SEA Games gần nhất. Song song với đó, ở cấp độ ĐTQG, người Thái có thêm 3 lần vô địch, kể từ khi giải vô địch Đông Nam Á được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1996. Tức là một giai đoạn dài (từ 1991 – 2007, họ thống trị nền bóng đá khu vực, trước khi nhường ngai cho Malaysia và Singapore. Nhưng rồi sao?

Hơn 20 năm qua, chưa một lần bóng đá Thái Lan chạm được đến ngưỡng châu lục hay ít nhất có tên trong tốp 10 đội bóng hàng đầu Á châu. Malaysia hay Singapore cũng thế. Thậm chí về biểu đồ thành tích tại một giải đấu cấp châu lục cụ thể, họ còn thua cả Việt Nam, quốc gia duy nhất trong số 4 nước chủ nhà VCK Asian Cup 2007, giành vé chơi tứ kết.

Dài dòng như thế để thấy rằng, chúng ta hãy cứ mơ đi (nếu muốn), bởi chẳng ai đánh thuế giấc mơ cả. Nhưng, mơ rồi thì phải tỉnh, chứ đừng chìm mãi trong mộng mị, để rồi bị bỏ lại, bởi xung quanh mình tiến bộ vượt bậc. Bóng đá là thành tích, nhưng bóng đá trẻ còn là cách chơi, là cách làm, để có thể khi nhìn vào đó, chúng ta thấy thấp thoáng cái nền cho tương lai.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm