Bước vào trận đấu, U23 Việt Nam buộc phải thắng Malaysia, trận thắng đậm trước U23 Brunei và U23 Lào sẽ là vô nghĩa nếu để hòa hoặc thua đối thủ.
Đội quân của HLV Hoàng Văn Phúc vì thế vào sân với quyết tâm cao độ.Các CĐV của Việt Nam cổ vũ cho các chàng trai áo đỏ trong trận đấu sinh tử.U23 Việt Nam đẩy mạnh tấn công ngay từ ban đầu hòng tìm kiếm bàn thắng.
Thế nhưng, trước U23 Malaysia được bố trí lối chơi bài bản, chắc chắn, qua 45 phút thi đấu, U23 Việt Nam vẫn tìm kiếm bàn thắng trong vô vọng.
U23 Malaysia bịt hai cánh của U23 Việt Nam rất hiệu quả, hạn chế sức mạnh của đội bóng áo đỏ.
HLV Hoàng Văn Phúc đã tiến hành nhiều sự thay đổi về đội hình khi bước vào hiệp 2 nhưng đấu pháp của ông không cho thấy tác dụng.
U23 gặp khó khăn trước lối chơi rất rát của U23 Malaysia.
Tấn công không hiệu quả, U23 Việt Nam đã bị thủng lưới trước. Phút thứ 81 của trận đấu, Chuchu ghi bàn mở tỷ số cho Malaysia.
Đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc cũng có những cơ hội ở cuối trận, nhưng Danh Ngọc rồi Mạc Hồng Quân đều dứt điểm quá vội vàng.
Phút thứ 90, điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Tỷ số là 2-0 cho U23 Malaysia sau một pha phản công chớp nhoáng. Người ghi bàn cho U23 Malaysia là Saarvindran. Cơ hội đã khép lại hoàn toàn với U23 Việt Nam.
Để thủng lưới tới 2 bàn, bàn thắng của Mạc Hồng Quân ở phút bù giờ thứ 4 của trận đấu chỉ mang tính danh dự.
Nỗi buồn và nước mắt của các cầu thủ U23 Việt Nam
Ánh mắt xa xăm, như không muốn tin vào thực tại họ đã bị loại tại SEA Games ngay từ vòng loạiTrên băng ghế dài, những ánh mắt cúi gằm và cái ôm đầu đầy tiếc nuối.HLV Hoàng Văn Phúc bước đi lầm lũi trên SVĐCầu thủ này sẽ về nước với cả chấn thương lẫn nỗi buồn thất trận.