U23 Việt Nam: “Đốt lên thành lửa ném lên trời”

13/09/2011 10:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Vài người đã bỏ cơm trưa sau buổi tập đầu tiên và dám chắc, bữa tối hôm qua cũng sẽ có cầu thủ chỉ húp canh.

Đốt hết phần… mỡ thừa

“Chúng ta sẽ chạy hồi phục khoảng 15 phút, trước khi kết thúc buổi tập và trở lại phòng. Đây cũng là một cách để tập thể lực. Các cậu thấy 8 marker ở mỗi góc sân chứ?! Bất cứ ai chạy vào phía trong và để tôi phát hiện ra, người ấy sẽ chịu phạt nặng đấy”, sau hơn một giờ quần thảo (chia làm 3 nhóm đá game trong không gian hẹp), HLV Falko Goetz ra thông điệp và tất cả đều gật đầu răm rắp.

Mới chạy được 2 vòng sân, tiền đạo Nguyễn Ngọc Anh nằm vật ra ở một góc sân, tỏ vẻ đau đớn. Vị trợ lý bác sỹ chạy đến với đồ nghề sẵn trong tay. Hóa ra không phải Ngọc Anh chấn thương, mà tiền đạo xứ Nghệ bị “chuột rút”, do vận động quá tải. Ngọc Anh cứ nằm thế để bác sỹ massage, cho đến khi các đồng đội hoàn tất giáo án, mới có thể tập tễnh đứng dậy, nhưng hôm qua Ngọc Anh chỉ là một trường hợp.


Ngay ở buổi tập đầu tiên, HLV Falko Goetz đã giao giáo án rất nặng cho các cầu thủ. Ảnh: Quang Nhựt

Không phải vô cớ mà HLV Falko Goetz lại vắt kiệt sức các học trò trẻ ở ngày đầu tiên tập trung bằng giáo án rất nặng. Phần lớn các tuyển thủ U23 Việt Nam đều đã có ít nhất 2 tuần nghỉ sau khi mùa bóng 2011 kết thúc (cuối tháng 8). Sức ì là điều dễ dàng cảm nhận với bất cứ ai, trong tình huống này. Ngay cả những người khỏe nổi tiếng cỡ Trọng Hoàng hay Văn Quyết cũng bở cả hơi tai.

Trước khi nhả dần khối lượng vào giải (Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM sẽ khởi tranh sau đây một tuần nữa), thuyền trưởng người Đức bắt các học trò phải đốt hết phần mỡ thừa, đặc biệt là ở “vòng 2”.

Để chắp cánh giấc mơ

Sau những bỡ ngỡ ban đầu, không ai bảo ai, tất cả đều răm rắp nghe và thực hiện theo giáo án. Tinh thần tập luyện của người trẻ là điều mà HLV Falko Goetz có thể hoàn toàn yên tâm. Đây mới là những ngày đầu tiên HLV Falko Goetz làm việc với U23 Việt Nam, những người trẻ như thể tờ giấy trắng và gần như chưa có một ý niệm nào với ông thầy người Đức nổi tiếng kỷ luật thép, hài hước nhưng cũng rất nghiêm nghị.

Nói “gần như” là bởi, trong số 25/27 cái tên được gọi tập trung lần này (ngoài thủ môn Bá Chiến chấn thương, hoãn tập trung vào phút cuối, còn Long Giang phải chờ kết luận của bác sỹ, trước khi có thể tập luyện trở lại với chế độ riêng), chỉ có vài người từng có dịp làm việc với thầy Goetz. Đó là Thành Lương (cũng đang phải tập riêng vì chấn thương cơ đùi), Trọng Hoàng, Văn Quyết, Ngọc Anh…

Để chinh phục đỉnh cao, cơ địa phải thanh thoát, cái đầu phải thông, trước khi bàn tới các yếu tố đấu pháp – chiến thuật. Dù mệt lả sau mỗi buổi quần thảo, nhưng học trò của Falko Goetz (và cả bản thân “tài tử” người Đức) luôn nở một nụ cười rất tươi. Không có bất cứ một cấn cá nào trong lòng ĐT. Tất cả vì tiền tuyến, với cái đích cuối cùng là chiếc huy chương màu vàng ở SEA Games 26.

Với chỉ một mục tiêu quan trọng duy nhất vào cuối năm như thế, HLV Falko Goetz và cộng sự sẽ phải tính toán thật chi li trong việc chọn điểm rơi phong độ cho U23 Việt Nam. Khái niệm thoạt nghe có vẻ khá mơ hồ, nhưng lại cực kỳ khoa học trong bóng đá.

TÙY PHONG

Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM sẽ khởi tranh từ ngày 20 – 24/9 tới đây trên SVĐ Thống Nhất. Theo tính toán ban đầu, thành phần tham dự giải gồm U23 Triều Tiên, U23 Singapore và Tuyển SV Hàn Quốc. Nhưng cho đến chiều qua (12/9), U23 Triều Tiên đã gửi văn bản thông báo họ không thể tới TP.HCM vì nguyên nhân khách quan (“cầu thủ chấn thương hàng loạt?!”, lời ông Dương Vũ Lâm, trưởng BTC giải). Tuy nhiên, cũng theo ông Lâm, BTC đã có sẵn phương án 2 thay thế.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm