Câu chuyện thể thao: 'Kiếm hết cùn, khiên hết mỏng'

12/09/2013 15:39 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ở các kỳ SEA Games đã qua, U23 Việt Nam thường bị đánh giá thiếu cả thủ môn giỏi lẫn tiền đạo hay. Tại SEA GAmes 27 này, có lẽ HLV Hoàng Văn Phúc không còn nhấp nhổm ở 2 tử huyệt ấy như các đồng nhiệm đi trước.

Bóng đá Việt Nam luôn lỡ hẹn với vị trí quán quân ở các kỳ SEA Games. Bao nhiêu lứa cầu thủ xuất hiện nhưng không một lần chạm đỉnh vinh quang. Có thể kể đến SEA Games 22 trên sân nhà hay SEA Games 25 trên đất Lào, U23 Việt Nam đều gục ngã tức tưởi ở trận chung kết.

Đâu là lý do lớn nhất khiến U23 Việt Nam chỉ quen với vị trí á quân trong ngày hội bóng đá khu vực? Là tâm lý yếu kém, sự thiếu may mắn hay công tác đào tạo trẻ đang sa sút, thiếu định hướng?

Có điều, hạn chế lớn nhất trong đội hình mà HLV Henrique Calisto và Falko Goetz từng cầm quân chính là chúng ta thiếu đi những trung phong tài năng lẫn thủ thành xuất sắc. Đơn cử ở SEA Games 2009, thủ môn Tấn Trường dính chấn thương lẫn mắc sai lầm khiến đội nhà thua U23 Malaysia trong trận chung kết. Gần nhất, thủ môn Tuấn Mạnh từng chơi cực hay ở vòng loại Olympic London 2012, nhưng lại trở thành tội đồ với vô số sai lầm ở vòng bảng SEA Games 26.

Cả Nguyên Mạnh (22) lẫn Bửu Ngọc (1) đều được BHL ĐT U23 Việt Nam tin tưởng. Ảnh: VSI

Vị trí tiền đạo cũng khan hiếm những trung phong cắm ở 2 kỳ SEA Games gần nhất. Có thời điểm như ở giải đấu tại Indonesia cách đây 2 năm, HLV Goetz bố trí cả 2 tiền vệ Văn Quyết, Văn Thắng lên đá tiền đạo vì hết người. Trung phong tỏa sáng giải U21 QG là Tuấn Anh có thể hình và không chiến tốt lại không đủ kinh nghiệm, bản lĩnh để đá chính.

Cảnh công cùn thủ mỏng đã khiến U23 Việt Nam liên tiếp thất bại ở những kỳ SEA Games gần nhất. Tình trạng ấy còn lan lên cả ĐTQG, khi sau thế hệ Công Vinh, Việt Thắng, Quang Hải, ĐTQG đang thiếu hẳn những chân sút trẻ tài năng để lĩnh xướng hàng công.

Nhưng trước kỳ SEA Games 27 này, có không ít điểm sáng ở 2 vị trí từng là tử huyệt ấy. Vị trí ở hàng công đang có 2 sự lựa chọn cho vai trò trung phong cắm là Hồng Quân và Hà Minh Tuấn. Cả 2 đều có thể hình và lối chơi càn lướt phù hợp với vị trí đá cắm.

Nhất là Minh Tuấn đã trưởng thành rõ nét sau vài năm vắng bóng. Mùa này Minh Tuấn có những tình huống di chuyển rồi băng cắt rất ấn tượng. Khả năng làm chủ trái bóng với những tình huống giật gót, làm tường của Tuấn cũng đã tốt hơn. Chính việc ngoại binh SHB.ĐN ở cuối mùa dính chấn thương đã tạo điều kiện cho Minh Tuấn được đá ngang hàng với Merlo ở hàng công.

Có thể thấy ở những buổi tập vừa qua của ĐT U23 Việt Nam, Minh Tuấn đã chơi thứ bóng đá hiệu quả và thực dụng hơn hẳn. Có mặt trên sân xem cầu thủ đồng hương luyện tập, HLV HN.T&T Phan Thanh Hùng không khỏi vui mừng với sự tiến bộ của tiền đạo này.

Ở vị trí thủ môn lúc này, HLV Hoàng Văn Phúc cũng phải đau đầu để lựa chọn ai là người bắt chính. Thủ môn Bửu Ngọc có chiều cao lý tưởng lẫn kinh nghiệm đeo găng ở SEA Games 26. Nhưng "người mới" Nguyên Mạnh cũng rất bản lĩnh khi trở thành thủ môn số một ở SLNA chỉ sau một thời gian ngắn được bắt chính. Cả 2 đều có ưu điểm, đặc biệt là khả năng duy trì sự ổn định trong khung thành, vốn là điều BHL U23 Việt Nam hài lòng nhất.

Tạm thời lúc này U23 Việt Nam đã yên tâm thoát khỏi cảnh "kiếm cùn, khiên mỏng". Đó là hy vọng lớn để thầy trò Hoàng Văn Phúc có thể lần đầu tiên đoạt tấm HCV tại SEA Games 27 về cho bóng đá sau quá nhiều năm chờ đợi.

Mộc Miên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm