Thất bại toàn diện của U23 Việt Nam

20/11/2011 11:38 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - Đã giở hết võ rồi! Từ lối chơi rắn và rát, đến nằm sân hòng làm giảm hưng phấn của đối; hết đánh giãn biên bóng dài, đến bật tường trung lộ, cầm bóng đột phá…, nhưng U23 VN vẫn không tránh khỏi một thất bại mà người tinh ý đã có thể dự báo từ trước khi bóng lăn. May mắn đã không còn đồng hành với thầy trò HLV Falko Goetz nữa.

Đặc sản

Ngay phút thứ 3 của trận đấu, Anh Quang “mở hàng” bằng pha xoạc bóng trực diện, khiến tiền đạo Indonesia bắn tung lên trời, rơi tự do. Thông điệp gửi đi qua pha bóng này là gì?! U23 VN sẽ đá rắn và khi cần có thể phạm lỗi, hòng triệt tiêu lối chơi đầy sức mạnh của chủ nhà U23 Indonesia. Tất cả đều nhất trí cao!

Không cần phải đợi lâu, Văn Hoàn sau cú tung người móc bóng, là pha song phi liên hoàn cước, chơi bóng trên đầu đối thủ. Trọng Hoàng tiếp tục hạ gục một cái bóng áo trắng trong một tình huống bóng ở giữa sân. Không chỉ có các hậu vệ và tiền vệ U23 VN biết đá rắn, trên hàng tiền đạo Đình Tùng cũng giở võ.


Một trận đấu thất bại toàn diện của U23 VN. Ảnh: Quốc Khánh

Phút thứ 19, Thành Lương phạm lỗi rất nguy hiểm trước vòng 16m50 đội nhà. Chừng 10 phút sau đó, đến lượt chuyên gia thu hồi bóng Hoàng Thịnh tung cước. Trọng Hoàng dường như quên mất nếu cứ đá thế thì mình sẽ phải thẻ phạt với pha vào bóng phạm lỗi rất lộ bên phần sân nhà ở phút 37. Thành Lương lại ra chân ở tình huống bóng ngay sau đó…

Tại Gelora Bung Karno tối qua, thầy trò HLV Goetz đã dạy cho U23 Indonesia một bài học nhớ đời trong việc biến sân bóng thành võ đài. Cầu thủ đội chủ nhà ngỡ ngàng, nhưng không có biểu hiện phản ứng thái quá. Có lẽ không một người Indonesia nào biết được, đây chính là một trong những “đặc sản” của của V-League.

Và phản ứng phụ

Như TT&VH từng hơn một lần đề cập, rằng bạo lực là biểu hiện của kẻ yếu. Nó càng đúng hơn với địa hạt bóng đá. U23 VN rõ ràng đã thua đối thủ mọi mặt, nên không còn lựa chọn khác. Rất nhiều những pha phạm lỗi bên phía đội bóng áo đỏ và phải thừa nhận, tối qua, ông trọng tài người Hàn Quốc Kim Jong Hyeok đã có phần nhẹ tay.

Nhưng, điều gì đến đã phải đến. Phút 61, từ pha bóng lỗi của Trọng Hoàng, Chu Ngọc Anh buộc phải phạm lỗi, gần với vạch 16m50. Đấy cũng là pha bóng dẫn đến bàn thắng cho Indonesia, sau cú đá phạt hàng rào của Patrich Wanggai. Nên nhớ rằng, người Indonesia cũng chỉ chờ đợi điều này, sau lần đầu thành công ở trận thắng Capuchia.

Phút 89, tình huống bóng diễn ra tương tự, nhưng lần này người mắc lỗi vị trí là Huỳnh Phú. Sau khi để vuột bóng vào chân đối thủ, Phú đã phải quăng chân phạm lỗi. Đó là khởi điểm cho pha ghi bàn thứ 2, khi U23 Indonesia đã tận dụng triệt để sự mất tập trung trong khâu tổ chức kèm người, trước khi Titus Bonai thoát xuống và ra chân.

Đấy chính là dấu chấm hết cho trận đấu. Thầy trò HLV Falko Goetz đã làm tất cả những gì có thể, nhưng lực bất tòng tâm. U23 VN thua đối thủ về mọi mặt, nên thất bại là điều đương nhiên. Những người yêu thích các con số thống kê rằng, nếu tiền đạo chủ nhà tận dụng tốt hơn các cơ hội tạo ra, vào thời điểm chúng ta hoảng loạn, tỷ số còn có thể đậm hơn.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm