HLV U23 Thái Lan không hiểu điều gì đã xảy ra với các cầu thủ

10/11/2011 09:20 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH Online) – U23 Thái Lan đang đứng trước nguy cơ lần thứ hai liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng của một kỳ SEA Games sau thất bại 1-2 trước U23 Malaysia trong trận mở màn của họ tại SEA Games 26.


U23 Thái Lan (trái) gây thất vọng trong trận ra quân khi thua U23 Malaysia - Ảnh Getty

U23 Thái Lan bước vào trận gặp U23 Malaysia với quyết tâm rất cao khi họ bước vào kỳ SEA Games này với khát khao đòi lại ngôi Vương đồng thời muốn báo thù thất bại trước chính người Mã trên đất Lào cách đây 2 năm. Tuy vậy, đội bóng từng 8 lần liên tiếp vô địch SEA Games trước khi bị loại ngay từ vòng bảng tại Lào năm 2009 bởi U23 Malaysia đã không thể hiện được bất cứ phẩm chất nào của một ứng cử viên vô địch. U23 Thái Lan đã chơi tồi trên mọi phương diện và lẽ ra họ đã phải nhận một thất bại đậm hơn nếu các chân sút của U23 Malaysia biết chắt chiu cơ hội.

Nếu U23 Thái Lan không thể vượt qua vòng bảng, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ SEA Games, họ bị loại sớm hai lần liên tiếp. Mà điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi U23 Thái Lan vẫn còn những trận đấu khó khăn với chủ nhà Indonesia và Singapore.

“Tôi không hiểu điều gì đã xảy ra với các cầu thủ. Họ đã chơi kém hơn nhiều so với trình độ của mình”, HLV Prapol Pongpanich chán nản phát biểu sau trận thua U23 Malaysia.

Trong khi đó, lãnh đội U23 Thái Lan Kasem Jariyawatwong cho rằng đây vẫn chưa phải là một điều tồi tệ bởi họ vẫn còn 3 trận đấu nữa. Tuy vậy, ông cũng thừa nhận rằng nhiệm vụ vượt qua vòng bảng bây giờ sẽ không dễ dàng với U23 Thái Lan. “Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác là phải thắng trong cả 3 trận còn lại”, Kasem nói.

Trong trận thua trước U23 Malaysia, hàng thủ là điểm yếu lớn nhất của U23 Thái Lan, đặc biệt là ở vị trí của Sutjarit Jantakol và Chalemsak Kaewsooktae, trong khi thủ môn Ukrit Wongmeema không thật sự chắc chắn.

Trước màn trình diễn nhợt nhạt của U23 Thái Lan, rất nhiều CĐV của đội bóng này đã chỉ trích thầy trò HLV Prapol Pongpanich một cách nặng nề. “Tốt hơn hết là họ nên quay về nhà và giúp đỡ những nạn nhân của lũ lụt”, một người hâm mộ nói trên một chương trình phát thanh.

“Thái Lan nên ngừng nói về chức vô địch nếu họ chỉ đá được như vậy”, một CĐV khác chỉ trích U23 Thái Lan.

Trận đấu tiếp theo của U23 Thái Lan sẽ là cuộc trạm chán với U23 Campuchia vào lúc 17h chiều mai (11/11).

Vũ Mạnh (Theo Bangkok Post)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm