U23 Malaysia 2-1 U23 Thái Lan: Sức mạnh nhà vô địch

09/11/2011 17:30 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH Online) – Hai bàn thắng của tiền vệ thủ quân Baddrol Bakhtiar và cầu thủ vào sân thay người Izzaq Faris giúp U23 Malaysia giành chiến thắng 2-1 xứng đáng trước U23 Thái Lan trong trận đấu ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games 26 vừa kết thúc cách đây ít phút. 


U23 Malaysia (áo vàng) thắng thuyết phục U23 Thái Lan - Ảnh Getty

Hiệp 1 trận đấu diễn ra với nhịp độ tương đối chậm. U23 Malaysia chơi phòng ngự chắc chắn và phản công nhanh cực kỳ sắc sảo. Tuy 45 phút đầu tiên diễn ra với thế trận tương đối cân bằng nhưng U23 Thái Lan chỉ có đúng một cơ hội ghi bàn rõ rệt. Đó là tình huống tiền đạo số 9 và cũng là thủ quân đội bóng áo xanh Ronnachai Rangsiyo đánh đầu đập đất, đưa bóng chạm cột dọc khung thành U23 Malaysia từ quả đá phạt của đồng đội bên cánh phải ở phút 32.

Cuối hiệp 1, vẫn là Ronnachai Rangsiyo có cú sút xa từ khoảng cách tầm 35m nhưng bóng đi nhẹ và thủ thành Malaysia đã bay người bắt gọn. Ngoài cơ hội ghi bàn nói trên, U23 Thái Lan chơi khá thất vọng trong hiệp 1. Họ tỏ ra bế tắc trong các nỗ lực tiếp cận cầu môn U23 Malaysia và đưa bóng vào cấm địa của đối thủ.

Ngược lại, U23 Malaysia không chỉ thiết lập thế trận phòng ngự chắc chắn mà còn tỏ ra nguy hiểm trong các pha phản công nhanh và có độ chính xác cao. Lối chơi nguy hiểm đó đã mang lại cho họ bàn thắng mở tỷ số của tiền vệ số 10 Bakhtiar ở phút 24. Nhận bóng trong vòng cấm U23 Thái Lan từ đường chuyền của đồng đội bên cánh trái, thủ quân U23 Malaysia đã tung ra cú sút sệt chéo góc tung lưới U23 Thái Lan.

Ngoài bàn thắng này, đội bóng áo vàng còn bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội ghi bàn mười mươi khác trong hiệp 1. Đầu tiên là tình huống ở phút 28 khi tiền đạo Azwari Syahrul nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội một mình một bóng và chỉ còn thủ thành U23 Thái Lan trước mắt nhưng anh lại cử lý bóng quá chậm và lúng túng, để hậu vệ U23 Thái Lan kịp lùi về cản phá. Tiếp đó, phút 42 U23 Malaysia phản công nhanh. Một cầu thủ áo vàng tạt bóng chính xác từng milimet cho Irfan Fazail nhưng tiền vệ số 7 của U23 Malaysia lại đánh đầu chệch cột dọc khung thành U23 Thái Lan trong gang tấc khi trước mắt anh là khoảng trống mênh mông.

Hiệp 1 khép lại với chiến thắng 1-0 đầy thuyết phục nghiêng về U23 Malaysia. Một kết quả hoàn toàn hợp lý. Ngay phút 50 của hiệp 2, tiền vệ đội trưởng Baddrol Bakhtiar đã tung ra cú sút xa cực kỳ uy lực từ khoảng cách tầm 23m. Thủ thành U23 Thái Lan không thể bắt dính bóng nhưng đáng tiếc là không có cầu thủ áo vàng nào lao vào đá bồi. Nếu không, U23 Malaysia có thể đã có bàn thắng thứ 2.

Phút thứ 52, U23 Thái Lan có câu trả lời bằng cú sút nhanh trong vòng cấm trong tư thế rất trống trải của tiền vệ Anan nhưng bóng đi vọt xà khung thành U23 Malaysia. Phút 59, U23 Malaysia lại bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 khi tiền vệ Wan sút xa đập cột dọc khung thành U23 Thái Lan từ cự ly khoảng 25m sau một pha phản công nhanh. Phút 67, bóng vẫn không chịu đi vào lưới U23 Thái Lan sau một tình huống ghi bàn mười mươi bị Syahrul của U23 Malaysia bỏ lỡ. Tiền đạo số 18 một mình một bóng đối mặt với thủ môn Thái Lan nhưng lại không dứt điểm mà chuyền sang cho đồng đội nên đã để hậu vệ Komkrit của đội bóng áo xanh phá bóng giải nguy.

U23 Malaysia bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn thắng thứ 2 một cách đáng tiếc và họ bất ngờ để U23 Thái Lan gỡ hòa 1-1 ở phút 77. Đội khách áo xanh không tạo ra bất kỳ cơ hội ghi bàn rõ rệt nào cho tới trước khi họ ghi bàn thắng quý giá san bằng tỷ số 1-1 này. Cầu thủ vào sân thay người Natarid Thammarossopon sút chân trái tung lưới U23 Malaysia từ khoảng cách tầm 13m. Tiền vệ số 14 của U23 Thái Lan sút mà không cần đà, bóng đi vào góc cao khung thành Thái Lan. Một pha xử lý đẳng cấp.

Ngay sau khi bị gỡ hòa, U23 Malaysia lại tạo ra sóng gió trước khung thành U23 Thái Lan. Phút 82, tiền đạo vào sân thay người Izzaq Faris đi bóng dũng mãnh qua 2 hậu vệ áo xanh rồi sút căng bằng chân trái ở cự ly gần nhưng bóng lại đi vào mép lưới. Nhưng đến phút 87, U23 Malaysia đã có bàn thắng quyết định mà họ xứng đáng được hưởng. Đội trưởng số 10 Bakhtiar có pha chọc khe thông minh để Izzaq Faris sút kỹ thuật bằng chân trái ngay mép vòng cấm Thái Lan. Bóng đi vào góc xa và thủ thành Ukrit Wongmeema đành bất lực. Phút 92, tiền đạo số 18 Syahrul lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nới rộng cách biệt lên 3-1 cho U23 Malaysia khi sút bóng chệch cột dọc khung thành U23 Thái Lan trong tư thế cực kỳ thuận lợi.

2-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Một chiến thắng xứng đáng cho U23 Malaysia trong một trận đấu mà đội bóng áo vàng đã tạo ra và bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn mười mươi từ những pha phản công và tấn công sắc nét. Cơ hôi vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 26 đang rộng mở với người Mã. Ngược lại, U23 Thái Lan đã chơi đầy thất vọng trong trận ra quân này và khiến người ta hoài nghi về khả năng tái chiếm ngôi “vua” môn bóng đá nam của họ ở SEA Games năm nay.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm