Các ĐTQG

U23 Malaysia: Nhớ "King Raja"

19/10/2011 10:34 GMT+7 Google News

(TT&VH) - U23 Malaysia sang Việt Nam lần này không có HLV trưởng Krishnasamy Rajagobal, người được dân Malaysia đặt biệt danh là “King Raja” sau những điều kỳ diệu ông đã làm được cho bóng đá nước này.

Chân nhân bất lộ tướng

Thay vào đó là HLV trưởng Ong Kim Swee, Malaysia đang chuyên biệt hóa ghế HLV trưởng 2 ĐTQG, nhằm hướng tới những giấc mơ lớn hơn, đưa bóng đá Malaysia vươn ra khỏi vùng trũng Đông Nam Á.

Lần cuối cùng K.Rajagobal sang Việt Nam, đấy là chuẩn bị cho trận bán kết lượt về AFF Cup 2010 trên sân Mỹ Đình tối 18/12/2010. Lần đó, dù đang tư thế kèo trên nhưng người ta vẫn thấy “King Raja” dung dị, dành sự tôn trọng đặc biệt cho đối thủ như tiền lệ. Có gì đó trái ngược với thầy trò HLV Calisto khi trận bán kết lươt đi, chúng ta kéo quân sang rất oách. Tư thế của nhà ĐKVĐ bộc lộ rất rõ qua cách tiếp cận trận đấu với chủ trương tấn công phủ đầu mong bóp nghẹt đối thủ. Bởi nếu chơi phòng ngự- phản công sở trường thì đấy không phải là… cái chất của nhà ĐKVĐ.


HLV Rajagobal xứng đáng được coi là HLV nội xuất sắc nhất Đông Nam Á hiện nay. Ảnh: Quốc Khánh

Thất bại 0-2 được nhìn nhận là sai lầm nghiêm trọng, không biết mình biết ta, nhất là chúng ta còn trận bán kết lượt về và hoàn toàn có thể tính được đường binh, bằng cách có kết quả thuận lợi trên sân Malaysia, trước khi tung cú đấm quyết định ở lượt về.

10 tháng rồi, K.Rajagobal không có mặt ở Mỹ Đình, chắc chắn rất  nhiều người trong số chúng ta nhớ về ông, một HLV không lẫn vào đâu được. Nếu như có câu “chân nhân bất lộ tướng”, thì K.Rajagobal xứng đáng ứng vào điều đó. Một ông thầy bóng đá có dáng khắc khổ, chân phương, tài ẩn vào trong. Thế nên, fan bóng đá ta hay gọi ông là “lão nông”.

Nhưng những gì mà “lão nông” này đã làm được cho bóng đá Malaysia thật kỳ vĩ. 8 đời HLV đủ thể loại, chỉ có ông mới đưa được bóng đá Malaysia thoát ra khỏi cơn khủng hoảng kéo dài suốt 20 năm trời.

Người viết nhớ mãi cái hôm Malaysia hiên ngang hạ gục Thái Lan để giành vé vào bán kết SEA Games 25 tại Lào. Trước trận đấu, rất nhiều phóng viên chúng ta đổ bộ sang xem U23 Việt Nam đá với Campuchia. Ai cũng nghĩ Malaysia cầm chắc thất bại. Thế nên, chỉ vài đồng nghiệp được “vinh dự” xem cuộc "hạ sát" ngoạn mục của Malaysia với tượng đài bóng đá Đông Nam Á Thái Lan. Có mặt lúc ấy, mới cảm nhận hết cú sốc khủng khiếp của người Thái.

Cho dù thế thì trước trận chung kết với U23 VN, Malaysia vẫn bị đánh giá kèo dưới,  còn K.Rajagobal vẫn bị lép vế hoàn toàn trước “phù thủy” Calisto, cả tướng mạo lẫn góc độ chuyên môn.

Thông điệp

Một lần nữa, K.Rajagobal đã gây cơn địa chấn, mang chiếc HCV SEA Games 25 về cho Malaysia, nhấn chìm cơn khát vô địch kéo dài 50 năm của chúng ta. Cho dù thế, chỉ sau ngôi vua AFF Cup 2010, K.Rajagopal mới thực sự được ghi nhận là HLV xuất sắc nhất trong làng bóng đá khu vực.

16h30 SVĐ QG Mỹ Đình

U23 Uzbekistan-U23 Malaysia (VTV2 trực tiếp)

Những thành công của K.Rajagobal cùng bóng đá Malaysia  càng giúp chúng ta nhận ra những thông điệp. HLV nội nếu được tin tưởng, khơi gợi được lòng tự trọng nghề nghiệp, vẫn có thể giúp bóng đá nội thành công với các giải khu vực, mà không phải tốn kém nhiều kinh phí thuê HLV ngoại.

Giải VĐQG Malaysia không có cầu thủ ngoại, ĐTQG của họ không có ngoại binh nhập tịch, thì cũng chẳng…chết ai!

Rằng, một nền bóng đá bị tiêu cực hoành hành trong thời gian dài, nhưng LĐBĐ dám tuyên chiến quyết liệt với tiêu cực, có lộ trình đúng đắn, nhất là chú trọng chăm bẵm và phát triển bóng đá trẻ, sớm hay muộn sẽ hồi sinh. Vào năm 1994, Chính phủ Malaysia đã thẳng tay kỷ luật 84 cầu thủ tham gia vào các đường dây mua bán độ ở các giải trong nước sau khi nhận được đề nghị của Ủy ban Olympic Malaysia và LĐBĐ Malaysia.  Những “can phạm” bị đưa vào các trại tập trung ở các tỉnh vùng xa, bị cấm thi đấu vĩnh viễn, sau khi rời khỏi trại tập trung, họ không được quyền mua nhà, mua xe. Chúng ta có làm được như họ không?

Malaysia là một hiện tượng. HLV K.Rajagobal cũng là hiện tượng đặc biệt của bóng đá Đông Nam Á trong thập kỷ qua. Ông đã là một ngôi sao để người ta hụt hẫng khi vắng “lão nông” trên băng ghế chỉ đạo U23 Malaysia ở sân Mỹ Đình, và có thể cả SEA Games sắp tới.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm