(TT&VH) - Hôm qua, các cầu thủ ĐT U22 VN đã được BHL cho nghỉ một ngày trước khi trở lại sân tập để chuẩn bị cho vòng bán kết. Nhân dịp này, nhóm đặc phái viên báo TT&VH tại Malaysia đã có cơ hội sát cánh cùng các thành viên của ĐT U22 VN trong hành trình khám phá thủ đô Kuala Lumpur.
Biết nhiều người trong BHL ĐT U22 VN đã từng nhiều lần sang Malaysia và họ cũng đã từng được thưởng thức món Bakuteh, một món ăn dân dã và cũng gần như món đặc sản của người Mã Lai, nên nhóm đặc phái viên TT& VH đã đưa ra sáng kiến tổ chức bữa ăn tối.
Tại thành phố Klang, cách SVĐ Shah Alam chừng 20 phút đi xe, các tiệm ăn thường đóng cửa lúc 22 giờ, nhưng khi chúng tôi gọi điện đặt hàng trước, ông chủ một nhà hàng ở đó vẫn rất vui lòng chờ đợi.
Từ hôm sang Malysia thi đấu, toàn đội trú quân tại khách sạn hạng sang Grand Blue Wave, ở đây mọi sinh hoạt đều rất tốt, nhưng ngặt nỗi đồ ăn thức uống lại không hợp khẩu vị.
Ở Malaysia, rau xanh là thứ xa xỉ, mà các món ăn tự chọn được chế biến theo kiểu Mã Lai nên rất khó ăn. Do vậy, bữa ăn tối tại Klang tuy đơn giản nhưng mọi người lại thấy rất ngon miệng.
Mấy người bạn đi cùng nhóm đặc phái viên TT&VH cũng hết sức tận tình và cởi mở, đặc biệt một anh bạn người Mã Lai gốc Hoa hâm mộ bóng đá còn giơ cả hai tay tuyên bố rằng trận tới dứt khoát ủng hộ đội Việt Nam.

U22 VN đang thi đấu khá tốt tại Merdeka Cup
Trong khi dùng bữa, HLV Mai Đức Chung nói rằng Sierra Leone là một đội bóng khá mạnh, các cầu thủ có tầm vóc to cao, chơi thoáng và rất tự tin. Vì thế, ở trận cuối cùng của vòng bảng, dù được rất nhiều CĐV cổ vũ nhưng Nepal vẫn không thể tận dụng được lợi thế này để đánh bại các cầu thủ Sierra Leone.
Ông Chung tâm sự, BHL chỉ đề ra chỉ tiêu phấn đấu từng trận một để không gây sức ép với các cầu thủ, nhưng đã thi đấu thì ai chẳng muốn thắng. Từ hôm sang Malaysia thi đấu, các cầu thủ Việt Nam phải luôn tuân thủ kỷ luật của đội, ngoài việc hai buổi tập luyện nhẹ mỗi ngày, họ chỉ được phép ở trong khách sạn sinh hoạt.
Nhiều cầu thủ mang theo máy tính xách tay, nhưng kẹt nỗi là tại khách sạn, phí dịch vụ Internet lại quá đắt, với 50 ringgit (khoảng 14 USD) cho mỗi giờ truy cập. Cho tới chiều qua, các cầu thủ U22 VN mới được “sổ lồng” nhờ LĐBĐ Malaysia bố trí cho đi tham quan thủ đô Kuala Lumpur và sắm sửa trong siêu thị.
Sau hơn một giờ đồng hồ, đến giờ tụ quân, các cầu thủ ngồi buồn thiu trước cửa siêu thị. Nguyên nhân là bởi họ muốn mua đồ thể thao là chính, mà tại siêu thị này lại không có những thứ họ thích, nên đành phải mua mấy hộp đồ chơi trẻ em về cho họ hàng ở nhà. Riêng có Danh Ngọc tỏ ra vui vui chút ít vì anh chàng mua được dép cho ... người thương.
Trò chuyện với các cầu thủ, ai cũng nói trận tới sẽ đá hết mình. Thanh Bình thổ lộ, từ lúc thi đấu cho ĐT U22 VN, anh thấy rất vui vì được chơi với nhiều người, nhiều phong cách khác nhau, anh cũng hy vọng sau giải này được trở về ĐTVN và cho rằng chơi ở đâu cũng đều là nhiệm vụ. Còn Công Huy thì nói ra sân không phải chơi bóng vì bản thân, mà chỉ nghĩ là phải thi đấu hết mình.
Đến giờ phải về "trại" các cầu thủ trẻ vẫn còn hơi tiêng tiếc vì những cái thích vẫn chưa mua được, riêng có mỗi Văn Khải là có vẻ may nhất vì trên tay thấy xách theo một hộp cơm. Anh nói rằng vì đồ ăn ở khách sạn không hợp khẩu vị nên BHL phải bổ sung thêm đồ ăn để đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ, nhưng nhìn thấy cơm bán ngoài quầy vẫn thích mua thêm. Một giờ để mua sắm kể cũng thật là ít đối với các tuyển thủ.
Thanh Thuỷ - Hùng Phi (đặc phái viên TT&VH tại Malaysia)