Bại trận trước U21 Italia, 'Tam sư' trẻ có thể bị loại sớm

06/06/2013 07:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Insigne ghi bàn thắng duy nhất vào lưới “Tam sư” trẻ sau cú sút phạt tuyệt đẹp từ biên trái, anh không chỉ chấm dứt chuỗi 889 phút giữ sạch lưới của người Anh. Insigne còn khiến “sư tử trẻ” đứng trước nguy cơ dừng bước sớm tại vòng chung kết EURO U21 năm nay.

Đó mới là bàn thua đầu tiên của Jack Butland sau 889 phút nhưng có thể là cơn ác mộng tồi tệ nhất với tuyển U21 Anh. Thất bại này đẩy họ xuống vị trí cuối bảng A vòng chung kết U21 châu Âu 2013. Tuyển U21 Anh hiện chưa giành được điểm nào. Trong khi đó, ở trận đấu còn lại, Na Uy cùng Israel đã cầm hòa nhau để lần lượt chia sẻ vị trí thứ 2 và thứ 3.



U21 Italia đã giành ngôi đầu bảng A - Ảnh: AP

Công bằng mà nói, “Tam sư” đã chơi không quá tệ. Họ thậm chí bị từ chối một bàn thắng khi Craig Dawson có tình huống đánh đầu không được công nhận trong hiệp hai. Nhưng Italia vẫn ở cửa trên. Nhạc trưởng Marco Veratti gợi nhớ tới người đàn anh Andrea Pirlo bằng màn trình diễn xuất chúng trên sân. Anh thực hiện tới 120 đường chuyền, nhiều hơn 76 đường so với người có nhiều đường chuyền nhất tuyển Anh - Jordan Henderson. Italia, sau 90 phút, đã dạy cho người Anh một bài học về khả năng kiểm soát bóng. Chính HLV Stuart Pearce cũng phải thừa nhận: “Chúng tôi đã chơi rất tệ.”

Trong khi đó, HLV Devis Mangia của U21 Italia tỏ ra hài lòng vì đã có Veratti: “Marco là một chàng trai thông minh. Tôi cảm ơn Cesare Prandelli vì đã cho tôi cơ hội sử dụng cậu ấy.”



Bàn thắng bị từ chối của Dawson - Ảnh: Getty

Bàn thắng của Insigne không phải là ấn tượng duy nhất mà U21 Italia tạo được. Trước đó, chính cầu thủ này cũng suýt nữa lập công ở phút thứ 10. Những người khắt khe thậm chí còn cho rằng Italia đã bị từ chối một quả phạt đền khi Florenzi đã ngã xuống trong vòng cấm sau đó ít phút.

Tuyển Anh chỉ bắt đầu chơi tốt hơn trong hiệp hai. Họ thực hiện 2 cú dứt điểm trúng xà ngang lần lượt bởi Wickham và Dawson. Pearce thừa nhận: “Tôi sẽ gửi tới các bạn đánh giá chân thực từ những gì tôi chứng kiến. Màn trình diễn (của tuyển Anh) là không đủ tốt.”

KẾT QUẢ: U21 Anh 0-1 U21 Italia

U21 Italia: Insigne (79’)

Minh Chiến
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm