'U19 Việt Nam xứng đáng được khen ngợi'

12/10/2014 13:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Theo tôi, không thể đổ lỗi cho năng lực của HLV Graechen vì trận thua này. Ông thầy người Pháp đã làm tất cả những gì có thể và với tôi, U19 Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được sự khen ngợi dù bại trận”, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh chia sẻ với Thể thao & Văn hóa.

* Ông đánh giá như thế nào về trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản?

- Nhìn chung, các cầu thủ U19 Nhật Bản vượt trội chúng ta về mọi mặt như thể hình, thể lực cũng như kỹ, chiến thuật. Không phải ngẫu nhiên mà họ thắng ta cả 3 lần đối đầu gần nhất và thêm một lần chiến thắng nữa là điều hết sức bình thường. Và U19 Nhật Bản giành chiến thắng là hết sức xứng đáng.

Có lẽ rất nhiều người kỳ vọng rằng sau bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 của Thanh Tùng ở những phút cuối trận, U19 Việt Nam có thể làm điều gì đó trước U19 Nhật Bản.

Thế nhưng, như chúng ta đều thấy, ngay lập tức các cầu thủ U19 Nhật Bản đã chứng minh đẳng cấp của mình khi liên tiếp có được thêm 2 bàn thắng ở những phút cuối của trận đấu. Đó đều là những tình huống tấn công khá đơn giản nhưng lại rất hiệu quả.

Đối thủ của chúng qua lên bóng không đến mức quá tốc độ nhưng luôn tiềm ẩn nguy hiểm cho khung thành của U19 Việt Nam. Hầu hết các đường tấn công của Nhật Bản đều rất có  đường nét với những pha chọc khe, tỉa bóng, di chuyển, chạy chỗ rất hợp lý. Nếu may mắn hơn thì U19 Nhật Bản đã có hơn một bàn thắng ngay trong hiệp 1 trận đấu.

* Dù thua trận nhưng U19 Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Ông có đồng tình với nhận định này?

- Dù thua U19 Nhật Bản với tỉ số 1-3 nhưng U19 Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được sự khen ngợi, đặc biệt ở mặt tinh thần. Tôi không thể ngờ rằng sau thất bại 0-6 trước U19 Hàn Quốc trong ngày ra quân các cầu thủ của chúng ta lại lấy lại tinh thần chiến đấu nhanh tới như vậy.

Ở trận đấu ra quân với đối thủ U19 Hàn Quốc, U19 Việt Nam thua tan nát khi các cầu thủ thi đấu dật dờ, yếu đuối. Rõ ràng kết quả này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý cũng như tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, trước U19 Nhật Bản, các cầu thủ đã nhanh chóng lấy lại tinh thần khi thi đấu rất tự tin và không có biểu hiện của sự căng cứng. Đó thực sự là điều khiến tôi bất ngờ.

Nhược điểm của U19 Việt Nam vẫn là vấn đề thể lực và nằm ở khâu phòng ngự. Trong các pha tranh chấp hay những tình huống đua tốc độ, các cầu thủ U19 Việt Nam đều thua thiệt hơn hẳn so với cầu thủ đối phương.

Hơn nữa, do thể lực yếu không tốt nên sự hỗ trợ bọc lót giữa các cầu thủ là rất hạn chế dẫn tới đối phương tận dụng khai thác triệt để lỗ hổng ở hàng tiền vệ cũng như hàng phòng ngự của U19 Việt Nam.

Theo tôi, trận thua này không thể đổ lỗi cho năng lực của HLV Graechen. Ông thầy người Pháp đã làm tất cả những gì có thể và với tôi, U19 Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được sự khen ngợi dù bại trận. Không biết bằng cách nào mà HLV Graechen có thể vực dậy tâm lý và tinh thần cho các học trò nhanh đến thế.

So với trận đấu với U19 Hàn Quốc, U19 Việt Nam đã có sự điều chỉnh nhân sự khi các cầu thủ Thanh Tùng, Thanh Hậu hay Tuấn Tài được tin dùng. Chính sự thay đổi này khiến lối chơi của chúng ta có sức sống hơn hẳn và bằng chứng là tình huống tấn công đẹp mắt dẫn tới bàn thắng gỡ hòa 1-1 có dấu giày của các cầu thủ trên.

Dù vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế nhưng U19 Việt Nam đã có một trận đấu chấp nhận được trước người Nhật. Lúc này, trong tay HLV Graechen cũng chỉ có ngần ấy cầu thủ nên không thể trông chờ sự đột biến trong lối chơi U19 Việt Nam.

* Đối thủ trong trận đấu tới của U19 Việt Nam là U19 Trung Quốc. Ông có tin rằng chúng ta sẽ có kết quả tốt?

- Sau 2 trận thua, dường như U19 Việt Nam đã hết cơ hội đi tiếp tại VCK U19 châu Á. Thế nên, mọi áp lực lên các cầu thủ có lẽ sẽ được rũ bỏ vì điều này. Chính vì vậy, với tâm lý thoải mái và nếu cứ chơi với tinh thần như trận đấu với U19 Nhật Bản thì tại sao chúng ta lại không thể hy vọng rằng U19 Việt Nam có thể đánh bại được U19 Trung Quốc.

Dẫu biết rằng đối thủ của chúng ta rất mạnh khi họ đã đánh bại cả U19 Nhật Bản với tỷ số 2-1 trong ngày ra quân nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam chẳng việc gì phải run sợ cả. Nếu thế không có nghĩa chúng ta coi thường đối thủ mà trái lại, toàn đội phải có sự đánh giá nhìn nhận đúng sức mạnh của đối phương để có được sự chuẩn bị tốt nhất về cả mặt tinh thần, tâm lý cũng như sử dụng đấu pháp phù hợp. Thất bại thì đã ở sau lưng, quan trọng là các cầu thủ U19 Việt Nam phải có niềm tin và giữ vững được tinh thần chiến đấu.

* Xin cảm ơn ông!

Mạnh Đức (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm