Chuyên gia, CĐV ấn tượng với U19 Việt Nam

11/01/2014 07:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - ĐT U19 Việt Nam đã toàn thua trong cả 3 trận tại giải đấu mà chúng ta là chủ nhà, nhưng không vì thế mà người yêu bóng đá Việt Nam vơi đi niềm tin vào một thế hệ tương lai triển vọng của bóng đá Việt Nam.

HLV Nhan Thiện Nhân (HV.An Giang)

Tôi đánh giá dù thua cả 3 trận nhưng U19 Việt Nam được nhiều hơn mất sau giải đấu này. Các em được đối đầu với những nền bóng đá đa dạng của thế giới, được học hỏi nhiều điều về kỹ chiến thuật, tư duy chơi bóng của họ. Với các cầu thủ trẻ, kinh nghiệm được tích lũy sau những trận cầu với những đội bóng lớn là điều rất cần thiết để họ tiến bộ hơn trong tương lai.

U19 Việt Nam còn nhiều thời gian để học tập và trưởng thành. Nhưng tôi đánh giá cao khả năng tiến bộ của tập thể này. Tôi nghĩ ở khía cạnh đạo đức, cả nền bóng đá Việt Nam phải học hỏi đội bóng này.

Ở những nền bóng đá đỉnh cao của thế giới, rất hiếm khi xuất hiện những hành vi đá cuội phản cảm. Những hành động đó sẽ bị chỉ trích và xử phạt nặng, U19 Việt Nam đã có những hành động đẹp để khán giả nể phục.

Ở đây không phải là để đối phương làm gì thì làm, các em biết giữ bình tĩnh, kiềm chế bản thân thì có thể sau này tài năng sẽ được phát huy theo hướng tích cực. Các cầu thủ chuyên nghiệp Việt Nam muốn khán giả nhớ đến hình ảnh tốt đẹp của mình thì phải hành động đúng mực, tôn trọng khán giả trước tiên.

CĐV Hà Minh Phong (quận Phú Nhuận, TP.HCM)

Xem 3 trận đấu của U19 Việt Nam ở giải đấu này, tôi nghĩ các em đã có những bài học về sự trưởng thành. Trong bóng đá, không phải chỉ có kỹ thuật tốt là giải quyết được vấn đề. Bóng đá cần nhiều hơn sự tinh quái, tư duy chiến thuật của cả tập thể.

Tôi nghĩ dù sao các cầu thủ U19 Việt Nam đã nỗ lực để lấy lại thể diện, họ có tự ái và có ý thức cống hiến cho CĐV nước nhà. Và điều đó đã được các CĐV trân trọng bằng cách đến sân đông nghẹt cả 3 trận đấu.

Dù thua đậm U19 Nhật Bản nhưng U19 Việt Nam vẫn được ủng hộ. Niềm tin của CĐV cho đội bóng này có thể sẽ không bao giờ tắt. Không chỉ yêu mến các em bằng lối chơi nhiệt huyết, vì màu cờ sắc áo, các CĐV có cảm xúc khi các em có sự tôn trọng người xem và ý thức không được chơi bóng thô bạo, làm mất hình ảnh cá nhân mình cũng như bóng đá Việt Nam.

Thua những đội bóng trẻ đến từ những nền bóng đá hàng đầu thế giới cũng không có vấn đề gì. U19 Việt Nam trận đầu và cuối thua trong thế ngẩng cao đầu vì không phải bị đối phương áp đảo toàn diện. Từ trước đến nay, hiếm có đội bóng nào vừa có chuyên môn tốt, vừa tạo được thiện cảm như thế.

Tôi ủng hộ ý kiến cho rằng nên để các em phát triển bình thường. Giới truyền thông không nên tung hô các em lên tận mây xanh vì nếu làm thế, có mấy ai thoát khỏi tâm lý kiêu căng, tự mãn. Đây là bài học chung cho Việt Nam.

Các em còn phải học hỏi rất nhiều và “người tài sẽ còn có người tài hơn”. U19 Việt Nam mới chỉ chập chững những bước đi đầu đời và rất khó nói trước thành công. Chưa ai dám đảm bảo rằng trong 3 năm nữa, các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ vươn ra tầm châu lục hay thế giới.

Cũng không ai dám chắc rằng, những quốc gia trong khu vực sẽ không có cách “trị” U19 Việt Nam. Quốc gia nào cũng đầu tư cho bóng đá. Và chúng ta mới có những thành quả bước đầu.

Cần sự chung tay đào tạo trẻ hơn nữa của cả nền bóng đá để cung cấp tài năng cho tương lai. Sắp tới đây, làm sao để các cầu thủ đội bóng này phát triển hơn nữa là một vấn đề lớn.

Đào tạo ở đâu, môi trường nào và tách riêng từng người hay chia đàn xẻ nghé cũng sẽ là vấn đề đau đầu không kém. Niềm tin của CĐV dành cho U19 Việt Nam là rất lớn và hy vọng nó sẽ vững bền trong tương lai xa.

Phan An (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm