U19 Việt Nam ngẩng cao đầu rời cuộc chơi

11/01/2014 06:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 30 phút cuối trận bùng nổ, U19 Việt Nam từng có thời điểm dẫn trước đối thủ U19 Tottenham (2-1), trước khi phải trả giá bằng những sai lầm để rồi thua ngược với tỷ số sát nút 2-3. Mặc dù vậy, “những đứa trẻ của bầu Đức” vẫn nhận được rất nhiều những tràng pháo tay để ngẩng cao đầu rời cuộc chơi.

Như… lên đồng

Sau 45 phút hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội bóng trẻ xứ sương mù, thầy trò HLV Guillaume Graechen đã có những điều chỉnh về nhân sự và cả về chiến thuật, với các phương án tiếp cận cầu môn đa dạng hơn.

Với sức ép liên tục đè lên cầu môn của U19 Tottenham, các chàng trai trẻ Việt Nam buộc đối phương phải mắc sai lầm, và pha áp sát rồi ra chân của hậu vệ phải Văn Sơn sau tình huống phối hợp đá phạt góc đã không cho thủ môn U19 Tottenham cơ hội cản phá.

Sau pha ghi bàn quân bình tỷ số (phút 59), khí thế của đội chủ nhà lên cao như thác đổ và không phải đợi lâu, học trò HLV Guillaume Graechen có bàn thắng vượt lên dẫn, sau pha tổ chức tấn công trung lộ cực kỳ sắc sảo.

Tác giả bàn thắng thứ 2 cho U19 Việt Nam là Đức Huy, một trong số hiếm hoi các cầu thủ không thuộc biên chế Học viện HA.GL Arsenal JMG luôn giành suất chơi chính và chơi cực hay. 4 khán đài sân Thống Nhất như muốn nổ tung với tiếng hô vang Việt Nam.

Sự trỗi dậy mãnh liệt của U19 Việt Nam khiến đội khách gần như hoảng loạn và thiếu chút nữa hậu vệ và thủ môn của họ đã lao vào gây chuyện với nhau. Nhưng, không ai ngờ rằng sau khi có bàn thắng vượt lên dẫn trước cũng là thời điểm U19 Việt Nam bắt đầu những sai lầm, khi không chế ngự được cảm xúc và để thua ngược.

Mặc dù vậy, nếu may mắn hơn và chính xác hơn trong những pha xử lý cuối cùng trong một thế trận áp đảo, chúng ta không đáng bị thua, thậm chí hoàn toàn có thể dẫn ngược (lần 2).

Và mắc sai lầm

Quá hưng phấn sau khi tạo lợi dẫn, những người trẻ đã có phút lơ là và đối phương cũng chỉ cần có thế. Pha quăng chân của trung vệ vào sân thay người Văn Khanh khiến chủ nhà phải chịu một quả phạt đền. Filip Lesniak đã không phạm sai lầm từ chấm 11m, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát (phút 62).

Sau một pha tổ chức lên bóng tương tự, thời điểm mà người trẻ Việt Nam đang “say mồi”, trung vệ Đông Triều lúng túng đưa bóng vào lưới nhà, giúp U19 Tottenham có bàn thắng thứ 3.

Bóng đá là thế và bóng đá trẻ quả thật rất khó đoán trước. Ví như sau những phút đầu có phần lép vế và chịu thua bàn tứ khá sớm (ngay phút 15), rất nhiều người nghĩ rằng, U19 Việt Nam có thể sẽ lại phải chịu thêm một thất bại nặng nề nữa.

Nhưng không! Chúng ta đã có những điều chỉnh về chiến thuật và những đường tổ chức lên bóng, vây hãm bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Mặc dù vậy, khán giả cũng phải đợi đến sau 2/3 thời gian thi đấu chính mới được tận hưởng sự bùng nổ.

Sai sót là một phần không thể thiếu trong bóng đá, “những đứa trẻ của bầu Đức” không hề đáng trách, ngược lại, họ nhận được rất nhiều sự cổ vũ, chia sẻ và cả niềm tự hào từ người hâm mộ, giới truyền thông và những “chuyên gia” khó tính nhất.

Lần đầu tiên, tất cả được chứng kiến sự bùng nổ, táo bạo, cả những pha đan lát, dốc bóng, hãm thành, những pha ra chân…, đẹp như tranh vẽ, với khí thế hừng hực của người trẻ. Sau Italy chúng ta thực sự đã chơi sòng phẳng với người Anh!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm