U19 Việt Nam: Giã hội

11/01/2014 09:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trước và sau trận cầu bùng nổ của U19 Việt Nam với đối thủ U19 Tottenham Hotspur, sân Thống Nhất và giải U19 quốc tế 2014 thực sự đã lưu lại rất nhiều hình ảnh đẹp, những thông điệp đầy tính nhân văn và tình hữu nghị, mà có lẽ sẽ còn rất lâu nữa, chúng ta mới lại được chứng kiến lần thứ 2 trong đời.

“Hội đã tan rồi, chia tay bên dòng sông

Chiếc nón quai thao xôn xao câu quan họ

Đến hẹn lại lên người ơi đừng quên nhé

Con đò bồng bềnh nhớ nhau gọi câu: Mình ơi” (“Nhớ đêm giã bạn”, dân ca quan họ Bắc Ninh)

“Grazie – Thank you – Cảm ơn Việt Nam” là dòng chữ được U19 AS Roma trưng lên và chạy khắp 4 khán đài sân Thống Nhất, sau trận thua 0-1 có phần tức tưởi trước U19 Nhật Bản. Một hình ảnh mà chúng tôi tin rằng, sẽ còn đọng lại trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất lâu nữa.

Trên thực tế, những hậu bối của Francesco Totti đã luôn dành được sự yêu mến của khán giả TP.HCM, kể từ ngày đầu họ đặt chân đến đây cho đến phút cuối cùng, bằng những hành động dễ thương, đầy tình bằng hữu như thế. Họ luôn chạy khắp đường piste cám ơn khán giả sau mỗi trận cầu căng thẳng.

Cùng với đó, U19 Nhật Bản và U19 Tottenham cũng đã để lại ấn tượng tốt đẹp từ những nền bóng đá phát triển. Người Nhật, bao năm nay vẫn thế, khiêm nhường và cực kỳ lễ độ. Thắng hay thua, họ luôn bắt tay thân thiện, cúi rạp mình chào đối thủ và chào khán giả. Nó còn hơn cả một thông điệp, thậm chí là bài học.

U19 Việt Nam, với nòng cốt là “những đứa trẻ của bầu Đức” từ Học viện HA.GL Arsenal JMG đã không thể tìm kiếm một chiến thắng trước các đối thủ mạnh (mặc dù chúng ta xứng đáng với điều đó ở trận đấu cuối với Tottenham), nhưng không thể nói đội chủ nhà đã thất bại, với công đầu thuộc về nhà tổ chức.

Chúng ta được một giải đấu thành công về chất lượng và cả về việc quảng bá hình ảnh, ngoài mong đợi. Và ngoài ra, bóng đá Việt Nam cũng đã trình làng một lứa cầu thủ trẻ tài năng và đầy hứa hẹn cho thì tương lai. Rất lâu rồi, khán giả và người hâm mộ mới lại phấn khích lớn đến thế với 4 khán đài luôn đầy ắp!

“Hội đã tan rồi”, cảm ơn những người bạn và hẹn gặp lại! Rất mừng khi nghe nhà tổ chức hứa sẽ duy trì giải đấu này vào năm sau!

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm