Háo hức chờ xem U19 Việt Nam

28/12/2013 07:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Quả thật, giải đấu này từ khi còn trong ý tưởng đã nhận được sự hồi hộp lẫn mong đợi từ các CĐV. Sức nóng của U19 Việt Nam nhờ những thành công của đội bóng này đã khiến nhiều CĐV sẵn sàng bỏ công sức để săn cho được một chiếc vé vào cổng.

Chiều qua, khi nghe BTC đã chính thức bán vé ra để phục vụ yêu cầu của người dân (sớm hơn trước đó một ngày so với dự kiến), hàng trăm CĐV đã chen lấn để mua vé. BTC không bán ra vé A1, A2, A3 vì số lượng hạn chế mà chỉ bán các khán đài còn lại.

Dù nhiều CĐV thất vọng nhưng cũng không ít CĐV vẫn quyết định mua để vào cổng. Giải quần vợt các tay vợt xuất sắc toàn quốc (giải đấu hay nhất trong năm của quần vợt Việt Nam) cũng đang diễn ra tại sân quần vợt Phú Thọ gần SVĐ Thống Nhất nhưng không nhiều người biết đến, bởi mọi sự tập trung đang đổ dồn vào giải U19 quốc tế sắp đến.

Anh Minh Tiến, một CĐV ở quận 10 (TP.HCM), cho biết: “Do nhà ở gần SVĐ Thống Nhất nên tôi cũng hay nghe ngóng thông tin về giải đấu này. Tôi theo dõi các em nhỏ từ lâu qua báo đài nên cũng rất ấn tượng với thành tích của các em.

Xem các em thi đấu rất thích mắt. Và cũng do giải đấu này có nhiều khách mời quốc tế tên tuổi nên tôi đã săn vé để mua từ buổi sáng. Phải đến buổi chiều khi BTC bán vé ra, tôi đã mua 4 vé ở khán đài B cho tôi và bạn bè. Tôi rất muốn xem các em U19 Việt Nam thi đấu bằng xương bằng thịt, xem có hay như trên TV đã xem hay không”.

Nhiều CĐV trẻ tuổi từ lâu không quan tâm đến bóng đá Việt Nam cũng kiếm cho mình một chiếc vé vào sân. CĐV kỳ cựu Trần Hữu Nghĩa chia sẻ: “Tôi đang dẫn đầu vài chục CĐV nhỏ tuổi, các em rất ham mê bóng đá và nhiều em lâu nay chỉ mê bóng đá quốc tế nhưng nay lại nhen nhóm tình yêu bóng đá Việt Nam nhờ thế hệ U19 quốc gia.

Các em thần tượng những cầu thủ bằng tuổi của mình nhưng đá bóng hay và ai cũng tò mò muốn vào sân xem trực tiếp giải đấu. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng kế hoạch cổ vũ cho U19 Việt Nam ở giải đấu sắp tới.

BTC cho chúng tôi 300 vé nhưng chừng đó là quá ít so với những CĐV muốn vào sân. Chúng tôi đã có dự tính mua thêm 500 vé nữa, dù rằng con số này là chưa đủ. Chúng tôi sẽ tập trung ở khán đài D để cổ vũ. Đây cũng là cơ hội để tôi thực hiện mơ ước của mình là xây dựng Hội CĐV đẹp, để lại ấn tượng cho mọi người”.

Với sức nóng hiện tại, nhiều khả năng những chiếc vé theo dõi giải đấu này sẽ được bán hết chỉ trong ngày đầu tiên chính thức phát hành hôm nay (28/12). Có tin, dù không có vé ở khán đài A1, A2, A3 để bán ra nhưng nếu có nhu cầu, CĐV chỉ việc bỏ ra 500.000 đồng là sở hữu được một chiếc vé.

Giá vé đó vẫn được xem là còn mềm dù đắt hơn 3 lần so với mệnh giá thực tế (BTC phân phối giá vé khán đài A 150.000 đồng). Khán đài A chỉ có sức chứa khoảng hơn 2.000 ghế ngồi. Và có thể càng sát ngày thi đấu, giá vé chợ đen còn bị dân phe vé đẩy cao hơn nữa so với giá gốc.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm