U19 Việt Nam: Niềm tin cho ngày mai

10/01/2014 21:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Bại không nản. Đó chính là điều mà người hâm mộ đã được thấy ở các tuyển thủ U19 Việt Nam trong trận đấu với Tottenham, trận đấu cuối cùng tại giải U19 quốc tế 2014.

Thua 1-2 trước U19 AS Roma, bại trân 0-7 khi đối đầu với U19 Nhật Bản nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam không hề nhụt chí khi bước vào trận đấu cuối cùng với U19 Tottenham. U19 Việt Nam không còn mục tiêu phấn đấu ở trận đấu này ngoài việc phục vụ khán giả một trận cầu đẹp, còn U19 Tottenham vẫn còn cửa vô địch nếu thắng đậm U19 Việt Nam.

Những phút đầu của trận đấu, U19 Việt Nam triển khai lối chơi phối hợp nhuần nhuyễn của mình. Có khá nhiều cơ hội được tạo ra nhưng khâu dứt điểm vẫn là một vấn đề của học trò HLV Graechen Guillaume. Công Phượng và Đức Huy là hai cầu thủ tạo được pha tấn công rõ nét đầu tiên.

Phút thứ 15, U19 Tottenham mở tỷ số với pha lập công của Daniel Akindayini. Sau bàn thua, U19 Việt Nam dâng cao hơn. Có nhiều cơ hội được tạo ra nhưng các tuyển thủ tỏ ra khá nóng vội và chưa có sự sắc bén trong khâu dứt điểm.

U19 Việt Nam vẫn thể hiện được lối chơi ban bật đẹp mắt nhưng lại gặp khó trong việc đưa bóng vào khu cấm địa của U19 Tottenham. Phút 45, Công Phượng có pha dứt điểm rất căng ở góc hẹp nhưng thủ môn Mc Gree đã kịp khép góc.

Bước sang hiệp 2, U19 Việt Nam dường như hoàn toàn lột xác so với các trận đấu trước, đặc biệt là sau bàn gỡ hòa 1-1 của Văn Sơn. Phút thứ 59, hàng phòng ngự U19 Tottenham lúng túng khi cản phá cú dứt điểm của Văn Thanh. Pha phá bóng thiếu dứt khoát của Young tạo cơ hội cho Văn Sơn và cầu thủ này đã không bỏ lỡ cơ hội. Chỉ một phút sau đó, U19 Việt Nam tiếp tục bùng nổ, phản công và Đức Huy đối mặt thủ môn dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1.

Hai phút sau, Văn Khánh phạm lỗi trong vòng cấm địa và U19 Tottenham được hưởng phạt đền. Filip Lesniak thực hiện thành công quả phạt 11m, gỡ hòa 2-2 cho U19 Tottenham Hotspur. Phút thứ 69, từ tình huống xuống bóng sát đường biên ngang bên tría của đội khách, bóng được căng vào bên trong và Đông Triều đá phản lưới nhà giúp U19 Tottenham dẫn 3-2.

Những phút cuối cùng của trận đấu, U19 Việt Nam có nhiều đợt tấn công nhưng không ghi thêm được bàn thắng. U19 Việt Nam chấp nhận rời giải đấu với 3 trận toàn thua.

Tuy nhiên, điều mà người hâm mộ đánh giá cao là tinh thần quật cường của các cầu thủ trẻ. Dù lối chơi còn bộc lộ nhiều nhược điểm, dù trải qua những trận thua cay đắng nhưng các chàng trai của U19 Việt Nam đã đứng dậy, trình diễn thứ bóng đá quyến rũ, đặc biệt trong 30 phút cuối trận.

Các cầu thủ tự tin hơn trong việc đột nhập vòng cấm đối phương và dứt khoát hơn trong khâu dứt điểm. Thua trận nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam đã để lại cho người hâm mộ niềm tin và cảm giác lạc quan về tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam.

K.Đ - Ảnh Quang Nhựt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm