Thi đấu từ thiện ủng hộ cựu danh thủ Trần Văn Nhung

21/09/2015 19:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cầm trên tay số tiền khiêm tốn mà thế hệ con cháu chung tay biếu tặng, cựu danh thủ Trần Văn Nhung (tự Pierre), nhà vô địch SEAP Games 1959, không giấu được những giọt nước mắt. Cho đến thời điểm này, đó vẫn là chiếc HCV duy nhất của bóng đá Việt Nam qua các kỳ SEA Games (SEAP Games trước đây).

Tuổi cao (83 tuổi), sức yếu, ông Nhung lại vừa bị ngã nên không đi lại được, chỉ nằm một chỗ. Ngày chung kết giải, BTC cũng đã mời ông lên sân Thống Nhất, nhưng “hữu biên” (vị trí của tiền đạo cánh phải bây giờ, trong sơ đồ W – 5 tiền đạo của bóng đá cổ điển) lừng lẫy một thời này cũng không thể gượng dậy được để đi. Phải dùng hết sức bình sinh, ông mới thỏ thẻ được mấy lời, cảm ơn sự chung tay của tất cả. 


Đội bóng các nghệ sỹ, cựu danh thủ làm thủ tục trước khi bắt đầu trận giao hữu với mục đích từ thiện

Thế hệ của những: “lưỡng thủ vạn năng” Nguyễn Văn Rạng, “Mũi tên vàng” Nguyễn Văn Tư, Đỗ Thới Vinh, Trần Văn Nhung (tự Pierre), Hà Tam (tự Há)…, từng giúp làng túc cầu Việt Nam đứng trong tốp tứ hùng châu Á (1960), đánh bại Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc… là bình thường. Thậm chí, những quốc gia từ châu lục khác như Peru, Israel… cũng từng là bại quân.


Cựu danh thủ Trần Văn Nhung không giấu được sự xúc động khi được nhận tiền ủng hộ

Giờ ngoài ông Nhung “Pierre” đang “lay lắt như ngọn đèn trước gió”, thế hệ vàng ngày nào còn thêm mỗi đồng đội Nguyễn Ngọc Thanh cũng trong cơn bạo bệnh. Và đó là lý do mà Công ty Thể thao Thiên Long, thông qua Chi hội Cựu cầu thủ bóng đá TP.HCM, cùng sự hỗ trợ của Ban giám đốc Trung tâm Thể thao Thống Nhất tổ chức giải bóng đá từ thiện để những tấm lòng hảo tâm đến được với lão cầu thủ Trần Văn Nhung.

Số tiền quyên góp được sau 2 tuần thi đấu là 12,365 triệu đồng đã được trao tận tay ông Nhung “Pierre” vào chiều 21/9, tức một ngày sau khi giải đấu trên sân Thống Nhất kết thúc.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm