Các giải khác

U19 Việt Nam hoàn tất cú “poker” thất bại tại giải Đông Nam Á

09/09/2012 11:39 GMT+7 Google News

(TT&VH)- U19 Việt Nam chính thức khép lại giải VĐ Đông Nam Á mở rộng trên sân nhà với  kết quả không thể thất vọng hơn toàn thua 4 trận .

Đội chủ nhà chỉ cầm cự được 10 phút đầu trước khi mắc những sai sót mang tính hệ thống ở hàng thủ. Cứ mỗi lần đội khách chơi bóng bổng thì hàng phòng ngự U19 Việt Nam lại rơi vào thế hoảng loạn. Phút 12, Jason dễ dàng đệm lòng vào lưới trống sau quả phạt góc của đồng đội. Đáng nói hơn là tình huống thua 0-1 này, hàng thủ lẫn thủ thành Sơn Hải bất lực hoàn toàn nhìn Jason đưa bóng cận thành vào lưới. Bàn thua thứ hai còn khó tin hơn và khiến nhiều CĐV chỉ biết phì cười, lắc đầu chán nản. Woodcock câu bóng vào trong từ hơn 30m để tiền đạo cắt mặt đánh đầu vào trong nhưng bóng không trúng ai còn thủ môn Sơn Hải thì ngớ người nhìn bóng lăn chậm vào lưới.



U19 Việt Nam (trái) thua cả 4 trận tại giải VĐ Đông Nam Á mở rộng. Ảnh: Quang Nhựt

Bàn thua thứ ba cũng là lỗi của Sơn Hải khi thủ thành của đội trẻ Đồng Tháp bắt bóng tuột tay để biếu thêm cho Taggart một bàn thắng. Bi kịch chưa dừng lại ở đó với U19 Việt Nam khi mà khi họ vừa thua 0-3, Barker của U19 Australia bị đuổi khỏi sân vì nhận thẻ đỏ. Chưa kịp tìm bàn gỡ thì một lần nữa, Woodcock lại biến hàng thủ U19 Việt Nam thành trò cười với bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 cho đội khách. Một kết quả thua với tỷ số tương tự như lần gặp nhau cách đó 4 ngày của hai đội.

Trong vòng 6 ngày, U19 Việt Nam đã toàn thua ba trận. Mỗi trận lọt lưới 4 bàn, kèm theo đó là lối đá yếu từ chuyên môn đến tinh thần mà CĐV xem đều lắc đầu và không ít người mất kiên nhẫn, phải ra về sớm. HLV Mai Đức Chung thừa nhận: “Chúng ta còn quá yếu so với những đối thủ ở cùng châu lục, thua thế này thì chúng tôi cũng chịu thôi chứ không thể khác được. Nếu ở đấu trường khu vực thì U19 Việt Nam còn đá được theo đấu pháp của BHL đề ra nhưng trước đối phương vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp thì U19 Việt Nam cũng đành bất lực trước đối thủ”.

HLV Mai Đức Chung mới có chưa đầy 1 tháng dẫn dắt đội tuyển, chưa thể khiến tập thể U19 Việt Nam thống nhất thành một khối ngay. Thêm nữa, U19 Việt Nam lại phải đương đầu ngay với những đối thủ quá mạnh ở sân chơi này, thế nên chuyện thua đối thủ đẳng cấp hơn là bình thường. Cái đáng chê trách là công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam.

Ở trận tranh ngôi vô địch sau đó giữa U19 Iran và U19 Uzbekistan đã kết thúc không ngoài dự đoán. U19 Iran đã đăng quang thuyết phục ở giải này khi vượt qua đối thủ với tỷ số 2-1. Hia bàn thắng của U19 Iran được ghi do công của tiền đạo Jirandeh. Bàn thắng duy nhất của U19 Uzbekistan được thực hiện bởi Muratov.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm