CĐV háo hức chờ U19 Việt Nam xuất trận

05/09/2014 05:44 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Mức độ nổi tiếng của U19 Việt Nam là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng, việc lần đầu tiên U19 Việt Nam thi đấu tại SVĐ Mỹ Đình vẫn tạo ra một “cơn sốt” thực sự đối với người hâm mộ bóng đá Thủ đô Hà Nội.

Trước buổi tập của đội tuyển U19 Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu khai mạc với đối thủ U19 Australia, Thể thao & Văn hóa đã có cuộc phỏng vấn nhanh với một số CĐV có mặt bên ngoài SVĐ Mỹ Đình.

Thích U19 Việt Nam vì các cầu thủ chơi đẹp

“Nói thật là tôi mới chỉ biết đến và theo dõi đội tuyển U19 Việt Nam thi đấu tại trận bán kết và chung kết ở giải đấu tổ chức ở Brunei mới đây mà thôi. Dù không thể giành chức vô địch nhưng U19 Việt Nam đã thi đấu rất tốt.

Ở 2 trận đấu đó, U19 Việt Nam đều nỗ lực thi đấu hết mình, vì thế để lại ấn tượng đẹp trong mắt người hâm mộ ở quê nhà. Đặc biệt, các cầu thủ U19 Việt Nam không chỉ thi đấu giàu tính kỹ thuật mà còn chơi bóng rất đẹp khi chẳng bao giờ cay cú đá “láo” đối phương. Tôi đang chờ từng ngày để xem U19 Việt Nam thi đấu”, bác Đỗ Thành Nam (Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ.

Yêu U19 Việt Nam vì là fan của CLB Arsenal

“Tôi là CĐV trung thành của CLB Arsenal. Có thể nói, việc tập luyện và thi đấu của các cầu thủ U19 Việt Nam chịu ảnh hưởng rất nhiều từ phong cách cũng như phương pháp huấn luyện, đào tạo của CLB Arsenal. Thế nên, xem U19 Việt Nam thi đấu kỹ thuật, đẹp mắt, hoa mỹ và gần giống như lối chơi của CLB Arsenal nên tôi cực kỳ thích thú. Dù phải mua vé đắt hơn so với giá trị thực từ dân phe vé nhưng được vào sân xem tận mắt U19 Việt Nam thi đấu là hạnh phúc lắm rồi”, anh Hữu Chí (sinh viên trường ĐH Thương mại) cho biết.

SVĐ Mỹ Đình “nóng” lên vì U19 Việt Nam

“Tôi bán nước mía ở đây cũng được thời gian khá lâu rồi. Mấy hôm trước, người ta xếp hàng mua vé đông lắm. Nghe đâu bảo có U19 Việt Nam thi đấu mà vé còn rẻ nữa. Lâu lắm rồi sân Mỹ Đình mới lại sôi động đến vậy. Đấy, đã đá thật đâu mà cũng có rất nhiều người có mặt ở đây để xem đội tuyển U19 Việt Nam tập luyện”, chị Lan Anh, chủ cửa hàng bán đồ giải khát trên đường Lê Đức Thọ (Mỹ Đình, Hà Nội) nói.

Thăm dò ý kiến

Bạn dự đoán thế nào về cơ hội của U19 Việt Nam tại giải Đông Nam Á mở rộng 2014?


U19 Việt Nam chú trọng rèn bài tấn công

Buổi tập đầu tiên của đội tuyển U19 Việt Nam diễn ra trong khoảng 90 phút. BHL dành khoảng 60 phút cuối của buổi tập để các cầu thủ thi đấu đối kháng với những mảng miếng tấn công đa dạng.

Ở 30 phút đầu tiên của buổi tập, các cầu thủ chỉ tập nhẹ thả lỏng cơ thể. Các trợ lý HLV yêu cầu các cầu thủ sử dụng từ 70 tới 80% sức cho bài tập chạy bền và chạy bứt tốc ở cự ly ngắn. Sau đó là những bài phối hợp đá nhỏ, nhanh và đá ít chạm.

Tiếp đến, HLV Graechen chia đội đội hình thi đấu đối kháng. Một bên là những cầu thủ có thiên hướng chơi tấn công như Quang Hải, Tuấn Tài, Công Phượng, đối đầu với hàng thủ bao gồm những cái tên như Đông Triều, Văn Sơn, Anh Thi.

HLV Graechen hướng dẫn tỉ mỉ cho các học trò cách di chuyển, chọn vị trí, giữ cự ly đội hình sao cho vừa có thể tiếp cận khung thành đối phương một cách nhanh nhất và có thể chống phản công hiệu quả.

Ngoài bài tấn công từ 2 cánh với sự dâng lên của cặp hậu vệ biên, HLV Graechen còn khuyến khích các cầu thủ mạnh dạn cầm bóng phối hợp đánh thẳng vào khu vực trung lộ của đối thủ.

Những cầu thủ được gọi bổ sung cho giải đấu lần này là Minh Vương và Anh Thi có sự hòa đồng rất tốt với các đồng đội. Các cầu thủ tỏ ra khá thoải mái và hào hứng với những bài tập đan bóng ở tốc độ cao.

Phe vé “thổi” giá lên gấp đôi

Hôm qua, hầu hết người hâm mộ muốn sở hữu vé xem trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Australia đều phải bỏ một số tiền cao hơn gấp nhiều lần giá trị thực của tấm vé. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Thể thao & Văn hóa, một cặp vé ở khu vực khán đài A, B được phe vé bán ở trước cổng SVĐ Mỹ Đình với mức giá từ 500.000đ đến 600.000đ (giá gốc 100.000đ/vé), một cặp vé ở khán đài C, D có giá từ 150.000đ tới 200.000đ (giá gốc từ 40.000đ tới 70.000đ/vé).


Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm