ĐT U19 Việt Nam được chào đón như nhà vô địch!

24/09/2013 06:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể cảm nhận sự tiếc nuối và đau đớn với những vết thương mà các cầu thủ U19 Việt Nam dính phải trong trận chung kết với U19 Indonesia vừa qua. Nhưng với sự chào đón nhiệt thành của các CĐV ra tận sân bay chào đón ĐT thì bầu không khí tiếc nuối lẫn ưu phiền của các cầu thủ trẻ đã được vơi bớt rất nhiều.

Bất ngờ nhất với sự chào đón nhiệt liệt của các CĐV là HLV Graechen Guillaume. Ông thầy người Pháp cười tươi rói với những người chào đón và sẵn sàng dành thời gian để chụp ảnh với các CĐV.

HLV Guillaume cho biết: “Tôi rất bất ngờ với tình cảm này của các CĐV. Tôi nghĩ đội bóng của mình đã thua và có thể sẽ không được các CĐV chào đón. Tôi và các cầu thủ rất hạnh phúc vào lúc này. Đó là một cảm giác thật đặc biệt. Tôi xin cảm ơn tình cảm của các CĐV”.

Tương tự ông thầy người Pháp, các cầu thủ U19 Việt Nam cũng tỏ ra rất vui và niềm nở khi nhận được sự tiếp đón nồng hậu của báo chí lẫn CĐV. Từ 15h, các CĐV đã tập trung ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để chuẩn bị đón tiếp ĐT U19 Việt Nam. 

Các tuyển thủ U19 Việt Nam được chào đón như những người hùng ở sân bay. Ảnh: Quang Nhựt

Họ chuẩn bị sẵn những băngrôn và biểu ngữ với nội dung đầy tự hào để chào đón ĐT. Trước lúc các cầu thủ bước ra, dàn kèn lẫn những tiếng hô Việt Nam được ngân lên để chuẩn bị tốt nhất chào đón các cầu thủ.

Những cảm giác tiếc nuối và nỗi buồn nặng trĩu của các cầu thủ U19 Việt Nam như tan biến trước tình cảm nhiệt thành mà CĐV mang đến. Họ cười rất tươi và sẵn sàng chụp hình chung với tất cả các CĐV đến đón mình tại sân bay.

Sau trận chung kết vừa qua, gần như các cầu thủ U19 Việt Nam đều về nước trong trạng thái bầm dập. Tiền vệ Trùm Tỉnh gặp chấn thương ở mặt rất nặng. Cầu thủ gốc Khánh Hòa bị sưng mũi, gò má và mắt trong trận chung kết với U19 Indonesia và được được chẩn đoán là gãy sống mũi.

Đội trưởng Xuân Trường vẫn ê ẩm với cánh tay đau phải bó bột, nhưng Xuân Trường vẫn cười rất tươi khi được các CĐV đề nghị chụp ảnh chung và hỏi han sức khỏe. Ngoài ra, rất nhiều cầu thủ vẫn còn nhức nhối sau khi bị vắt kiệt thể lực trong trận đấu với chủ nhà. Phải đợi đến khi về đến Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, các bác sĩ mới khám kỹ chấn thương cho các cầu thủ.

Sau khi dành thời gian cho các CĐV, các cầu thủ U19 Việt Nam được TTK VFF Ngô Lê Bằng đưa ra xe để chuẩn bị bay về thẳng thành phố Pleiku (Gia Lai) vào lúc 20h tối. U19 Việt Nam sẽ tiếp tục tập huấn ở Trung tâm thể thao Hàm Rồng (Pleiku, Gia Lai) để chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á sắp tới.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

HLV HLV Guillaume Graechen: “U19 Việt Nam phải cải thiện khâu ghi bàn”

Đánh giá về trận thua đầy tiếc nuối trước chủ nhà Indonesia, ông Guillaume cho biết: “Các cầu thủ U19 Việt Nam đã có một trận đấu rất tốt. Họ đã thi đấu quả cảm như những chiến binh. Chúng ta đã chơi rất tốt nhưng lại không đồng hành cùng may mắn.

Tôi rất tiếc khi U19 Việt Nam để thua trên chấm luân lưu. Còn về lối đá quá rắn của chủ nhà và cách điều khiển của các trọng tài, tôi không muốn nói thêm điều gì. Tôi nghĩ với những gì đã làm được trong giải đấu lớn đầu tiên, các cầu thủ của tôi chơi như thế là thành công”.

HLV Guillaume cho biết thêm: “Do chủ nhà đá quá rắn nên rất nhiều cầu thủ U19 Việt Nam bị chấn thương và không có thể trạng tốt nhất để bước lên loạt sút penalty. Đức Huy đã rất đau ở bắp đùi và có thể điều này dẫn đến việc cậu ấy không thực hiện tốt cú đá quyết định dẫn đến thất bại của U19 Việt Nam”.

Ông thầy người Pháp cho biết thêm về kế hoạch sắp tới của bản thân và đội bóng do mình dẫn dắt: “Trước tiên, tôi sẽ đáp chuyến bay trở về Pleiku ngay để đoàn tụ với gia đình. Sau đó, các cầu thủ sẽ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á.

Tuần tới, đội sẽ di chuyển đến Malaysia để tập huấn. Điều cần cải thiện nhất sau giải đấu này theo tôi là khâu dứt điểm của các cầu thủ. Đó là điều quan trọng nhất rồi mới đến thể lực”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm