U19 Việt Nam 4-1 U19 Myanmar: Tạo mưa bàn thắng ở Mỹ Đình, U19 Việt Nam vào chung kết

11/09/2014 13:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U19 Việt Nam đã giành vé lọt vào trận chung kết gặp U19 Nhật Bản sau khi đánh bại U19 Myanmar với tỉ số 4-1. Các cầu thủ đã ghi bàn cho U19 Việt Nam là Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn và Văn Long.

Đội hình thi đấu:
U19 Việt Nam:
Lê Văn Trường, Hồng Duy, Tiến Dũng, Đông Triều, Lê Văn Sơn, Quang Hải, Tuấn Anh, Xuân Trường, Phan Văn Long, Công Phượng, Văn Toàn.
U19 Myanmar:
Myo Min Latt, Htike Aung, Nanda Kyaw, Kyaw Min Oo, Nyein Chan Aung, Maung Soe, Aung Thu, Than Paing, Nan Wai Min, Chit Hla Aung, Myo Ko Tun.

*TIẾP TỤC CẬP NHẬT.

Hết giờ. U19 Việt Nam đã lọt vào trận chung kết gặp U19 Nhật Bản sau khi đánh bại U19 Myanmar với tỉ số 4-1.

Trận đấu được bù giờ 3 phút. Đây là cơ hội để U19 Việt Nam gia tăng cách biệt!

90- KHÔNG VÀO! Văn Trường đã xuất sắc cản phá cú sút ở trong vòng cấm của U19 Myanmar!

82- NGUY HIỂM! Tuấn Tài dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác!


79- U19 Việt Nam tiếp tục có sự thay đổi người. Tuấn Tài vào sân thay cho Văn Toàn. U19 Việt Nam vẫn đang chơi áp đảo.

76- Minh Vương vào sân thay cho Công Phượng. U19 Việt Nam giờ đây đã nắm chắc tấm vé vào trận chung kết.

66- VÀO! Sau đường chuyền dài của Xuân Trường, Văn Long đột phá vào vòng cấm rồi dứt điểm kĩ thuật. 4-1 cho U19 Việt Nam.



66- U19 Việt Nam có sự thay đổi người. Văn Đức vào thay Quang Hải.

62- Công Phượng!
Anh đi bóng vào vòng cấm của U19 Myanmar nhưng sau đó lại không thể chọc thủng lưới được đối phương.



60- NGUY HIỂM! U19 Myanmar liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành của U19 Việt Nam nhưng vẫn chưa có thêm bàn thắng nào được ghi.

59- NGUY HIỂM! Công Phượng dứt điểm trong vòng cấm nhưng thủ môn đối phương đã cản phá thành công.

54- Tỉ số được rút ngắn xuống 1-3 cho U19 Myanmar. Cầu thủ đã lập công là Aung Thu với một cú sút quyết đoán từ xa.

51- VÀO! 3-0 cho U19 Việt Nam. Sau quả chọc khe của Công Phượng, Văn Toàn dứt điểm chính xác nâng tỉ số lên 3-0.



48- KHÔNG VÀO! Sau pha chọc khe tinh tế của đồng đội, Văn Toàn đã đối mặt với thủ môn nhưng anh lại dứt điểm chệch cột dọc!


Hiệp 2 trận đấu bắt đầu!

Hiệp 1 trận đấu đã kết thúc với tỉ số là 2-0 nghiêng về phía U19 Việt Nam.
Sân Mỹ Đình rung chuyển với bàn thắng của Xuân Trường - Ảnh: Thanh Hà

41- Cầu thủ Min Oo của U19 Myanmar vào bóng thô bạo với Tuấn Anh.

Những CĐV xinh đẹp của U19 Việt Nam

38- U19 Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp và Xuân Trường đã không bỏ lỡ cơ hội. 2-0 cho U19 Việt Nam.


35- Nguy hiểm! Số 8 của Myanmar dứt điểm thuận lợi ở trong vòng cấm nhưng lần này bóng tiếp tục đi thiếu chính xác!

30- Tuấn Anh dứt điểm kĩ thuật từ xa khiến thủ môn đối phương không thể cản phá. 1-0 cho U19 Việt Nam.



27- U19 Việt Nam đang nỗ lực tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành của đối phương. Tuy nhiên họ vẫn chưa thể tìm được bàn thắng.

22- NGUY HIỂM! Văn Long dứt điểm từ xa. Bóng chạm tay thủ môn đối phương rồi chạm xà ngang.



Công Phượng được U19 Myanmar "chăm sóc" kĩ lưỡng - Ảnh: Thanh Hà

18- Suýt nữa U19 Việt Nam thủng lưới.
Maung Soe dứt điểm thuận lợi ở trong vòng cấm khi không bị ai theo kèm, tuy nhiên bóng đi thiếu chính xác.



13- NGUY HIỂM! Văn Toàn dứt điểm chệch cột dọc từ mép vòng cấm.


8- U19 Myanmar thực hiện quả đá phạt góc nhưng cầu thủ của U19 Việt Nam đã kịp thời phá bóng ra ngoài.



3- Quang Hải dứt điểm thiếu chính xác. U19 Việt Nam chơi ép sân ngay từ đầu.


2- Văn Toàn đã ngã trong vòng cấm của đối phương nhưng trọng tài không cho U19 Việt Nam hưởng một quả 11m.


Hiệp 1 trận đấu bắt đầu!

+ Danh sách thi đấu của hai đội:


+ U19 Nhật Bản đã giành quyền vào chung kết sau khi đánh bại U19 Thái Lan với tỉ số 2-1.

+ Những hình ảnh về CĐV Việt Nam trước trận đấu:

Một CĐV nhí ở sân Mỹ Đình

Cả gia đình đi cổ vũ cho U19 Việt Nam

Các CĐV đang chuẩn bị để cổ vũ cho U19 Việt Nam - Ảnh: Thanh Hà

Nhiều bạn nữ cũng đến sân Mỹ Đình để cổ vũ cho U19 Việt Nam- Ảnh: Thanh Hà

Một CĐV cầm biểu ngữ ủng hộ HLV Guillaume Graechen- Ảnh: Thanh Hà

+U19 Myanmar là khắc tinh của U19 Việt Nam

Lối chơi thiên về thể lực, sức mạnh mà không kém phần kỹ thuật của U19 Myanmar sẽ là rào cản khó vượt qua đối với các cầu thủ U19 Việt Nam trong trận bán kết tối nay. Chỉ sau chừng 1 năm, kể từ khi thua U19 Việt Nam 1-3 tại giải U19 vô địch Đông Nam Á 2013, U19 Myanmar đã có sự tiến bộ rõ rệt với những kết quả thi đấu tập huấn và đá giải giao hữu hết sức ấn tượng.

Cụ thể, U19 Myanmar đã toàn thắng cả 9 trận trong khoảng 1 tháng qua và đều trước các đối thủ sừng sỏ trong khu vực. Đó là những trận thắng đó ở Cúp Hassanal Bolkiah vừa kết thúc tại Brunei hôm 23/8. Tại giải đấu đó, U19 Myanmar thắng U19 Thái Lan 3-2, thắng U21 Timor  Leste 3-1, thắng U21 Philippines 3-1, thắng U21 Lào 3-2 (vòng bảng), thắng U21 Malaysia 3-0 (bán kết), thắng U19 Việt Nam 4-3 (chung kết). Ở giải U19 Đông Nam Á đang diễn ra, U19 Myanmar đánh bại U19 Thái Lan 2-1 và hạ U19 Indonesia 3 bàn không gỡ để giành ngôi nhất bảng A với 6 điểm tuyệt đối.

Theo đánh giá của các chuyên gia, đặc biệt là HLV trưởng của những đội bóng đã từng đối đầu với U19 Việt Nam trong thời gian gần đây thì Tuấn Anh có lối đá toàn diện trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Dù thể hình tương đối mỏng cơm nhưng bù lại, ở cầu thủ quê Thái Bình này lại có nhãn quan chiến thuật cực tốt và đây là một điều hiếm thấy với một cầu thủ đá tiền vệ trung tâm của bóng đá Việt Nam.

Còn nhớ, hồi tháng 10 năm 2012,  Tuấn Anh nằm trong số 18 cầu thủ của khoá 1,2 Học viện HA.GL Arsenal JMG sang tập huấn tại Pháp, Bỉ và Anh trong thời gian 1 tháng. Sau chuyến du đấu này, đặc biệt là ấn tượng với chiến thắng 1-0 của Học viện HA.GL Arsenal JMG trước U18 CLB Arsenal, GĐKT CLB Arsenal Steve Morrow đã gửi văn bản triệu tập 4 cầu thủ Học viện HA.GL-Arsenal JMG là Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường và Đông Triều sang Trung tâm huấn luyện Arsenal tại London để tập luyện, thi đấu cọ xát cùng với các cầu thủ xuất sắc nhất U17 Arsenal.

Trong số 4 gương mặt này, khả năng chơi bóng toàn diện ở vị trí tiền vệ tổ chức của Nguyễn Tuấn Anh đã được HLV Arsene Wenger và Hội đồng HLV Arsenal đánh giá cao nhất. Thậm chí, BHL CLB Olympiakos (Hy Lạp)  cũng đánh giá cao khả năng của Tuấn Anh và đưa cầu thủ này vào diện xem xét để tuyển chọn ký hợp đồng.

Clip những pha xử lý bóng kĩ thuật của Nguyễn Tuấn Anh



+ HLV Guillaume Graechen (U19 Việt Nam): “Myanmar là một tập thể đã tập luyện và thi đấu cùng nhau trong suốt 2 năm qua. HLV trưởng của Myanmar có triết lý bóng đá tốt. Chúng tôi sẽ cần phải mạnh mẽ, thi đấu chắc chắn hơn, đặc biệt là trong tổ chức phòng ngự”.

HLV Guillaume Graechen tỏ ra thận trọng trước trận đấu

+ HLV Gerd Zeise (U19 Myanmar): “Trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Tại Brunei chúng tôi đã thắng U19 Việt Nam nhưng không có nghĩa là chúng tôi có thể đánh bại họ tại Mỹ Đình. Các bạn có sự cổ vũ của 4 vạn CĐV trên sân Mỹ Đình. Đây là điều không dễ dàng vì chúng tôi vừa phải thi đấu trên sân, vừa phải chống lại sức ép từ các khán giả. Sẽ rất khó để chiến thắng được đội tuyển U19 Việt Nam ở trận đấu sắp tới nhưng tôi hứa đội tuyển của chúng tôi sẽ thi đấu hết mình. Các khán giả chắc chắn sẽ được chứng kiến một trận đấu rất hay, rất hấp dẫn khi 2 đội gặp nhau”.

Nhận xét của tiền đạo Lâm Ti Phông về Công Phượng: "Trong thời gian tập luyện và thi đấu cùng đội tuyển U19 Việt Nam, đồng đội mà em thích nhất chính là đội trưởng Nguyễn Công Phượng. Về chuyên môn thì cậu ấy có kỹ thuật cá nhân vượt trội, có thể đi bóng qua nhiều cầu thủ. Quan trọng hơn, Công Phượng chính là người có thể tạo ra đột biến, truyền cảm hứng, tạo ra xúc cảm cho đồng đội và người hâm mộ".

Clip siêu phẩm của Công Phượng ở trận gặp U19 Australia qua công nghệ Libero:



+Theo ghi nhận của phóng viên thethaovanhoa.vn, giá chợ đen của mỗi cặp vé dao động từ 500-800 nghìn đồng/cặp. Giá này có thể sẽ giảm vào sát giờ thi đấu. Dịch vụ trông xe cũng tỏ ra đắt khách. Với giá 10000 đồng/xe, các bãi gửi xe tạm được dựng liên tiếp kéo dài hai bên đường dọc sân Mỹ Đình.
Sân Mỹ Đình vẫn còn khá thưa thớt khán giả

+ Theo thông báo từ BTC, vào lúc 16h10 chiều qua (10/9), những tấm vé cuối cùng xem 2 trận đấu bán kết giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2014 đã tới tay khán giả hâm mộ. Vì vậy, công tác phát hành vé ngày thi đấu 11/9/2014 chính thức kết thúc. Sáng nay (11/9), BTC tiếp tục triển khai phát hành nốt số vé còn lại của ngày thi đấu 13/9/2014 (trận tranh giải Ba và chung kết) tại trụ sở VFF ở đường Lê Quang Đạo (Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Do vé xem ngày thi đấu 13/9/2014 trước đó cũng đã được phát hành liên tục trong các ngày 8, 9 & 10/9 nên căn cứ số lượng vé thực tế còn lại, BTC dự kiến sẽ hoàn tất công tác bán vé phục vụ người hâm mộ vào 11h30 sáng nay (11/9).

+ 1h30 trước trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar, các khán đài ở sân Mỹ Đình vẫn thưa thớt khán giả. Nơi đông nhất lại là khu khán đài D.

+ Clip phóng sự về Công Phượng:



 VÀO!!! 17h10. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho U19 Nhật Bản ở phút 37 sau pha dứt điểm của Nakano.


 16h45: VÀO!!! U19 Nhật Bản đang dẫn trước U19 Thái Lan ở trận bán kết 1 sau pha đá phạt hàng rào của Masaya ở phút thứ 3.


16h30. 3 tiếng trước giờ bóng lăn, các CĐV của đội tuyển U19 Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình và bắt đầu chia nhau áo cờ đỏ sao vàng, cờ, mũ để chuẩn bị sẵn sàng cho các cầu thủ.

Trong khi đó, vé xem vẫn tiếp tục được dân phe rao bán dù thời điểm này, trận bán kết giữa U19 Nhật Bản và U19 Thái Lan đã khởi tranh.

Mức giá đắt nhất cho một cặp vé xem trận bán kết U19 Việt Nam - U19 Myanmar lên tới 1 triệu đồng, giá gốc là 200 nghìn đồng.

Trong khi đó, một đôi vé khán đài C,D, giá gốc 80.000 cũng được chào bán đến 500 nghìn đồng.

Những điểm nóng trong trận U19 Việt Nam - U19 Myanmar

Công Phượng - Naing Lin Tun

Trung vệ Naing Lin Tun có thể hình, sức mạnh, khả năng tì đè tốt sẽ là trở ngại đối với một tiền đạo có lối đá thiên về kỹ thuật như Công Phượng.

Tuấn Anh - Kyaw Nanda

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Nguyễn Tuấn Anh, trụ cột của U19 Việt Nam sẽ phải sử dụng lối đá nhanh, áp sát để đối chọi với sự cơ động và sức mạnh của Kyaw Nanda bên phía U19 Myanmar.

Đông Triều - Aung Thu

Trở lại sau chấn thương, ngoài nhiệm vụ chỉ huy hàng phòng ngự của U19 Việt Nam, trung vệ Đông Triều còn phải bắt chết chân sút xuất sắc Aung Thu của U19 Việt Nam.

Hôm 23/8, ở trận chung kết Hassanal Bolkiah Cúp 2014, U19 Việt Nam đã để thua U19 Myanmar 3-4 trong một trận đấu mà hàng tấn công đã chơi tốt nhưng hàng phòng ngự lại chưa có được sự chắc chắn cần thiết, đặc biệt là thể lực thua kém về cuối trận đấu.

Trong lần gặp lại này, đội hình của cả U19 Việt Nam và U19 Myanmar không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, điểm khác biệt là U19 Việt Nam có lợi thế được thi đấu tại sân nhà Mỹ Đình, nơi 4 vạn CĐV "cháy hết mình" để cỗ vũ cho Công  Phượng, Văn Toàn và các đồng đội.

Trước giờ bóng lăn, HLV trưởng U19 Myanmar Gerd Zeise tỏ ra khá thận trọng: "U19 Việt Nam có những cầu thủ có nền tảng kỹ thuật tốt và vô cùng khéo léo. Các bạn có lối chơi được xây dựng bài bản và các cầu thủ được tập luyện với nhau trong khoảng thời gian rất dài.



U19 Việt Nam tập luyện, chuẩn bị cho trận bán kết với U19 Myanmar tối 11/9

Trong khi đó, đa số cầu thủ Myanmar thi đấu dựa trên tinh thần là chính. U19 Myanmar có thể đánh bại U19 Việt Nam tại chung kết Cúp Hassanal Bolkiah 2014 nhưng không dễ đánh bại U19 Việt Nam thêm lần nữa, nhất là khi các bạn được thi đấu trên sân nhà dưới sự ủng hộ của rất đông CĐV”.

HLV Guillaume Graechen cho biết sẽ có sự điều chỉnh ở hàng phòng ngự trong đội hình thi đấu U19 Việt Nam. Tuy nhiên, sự trở lại của Văn Sơn và Đông Triều sẽ khiến khung thành U19 Việt Nam được bảo đảm cho chắc chắn hơn.



VIDEO: U19 Việt Nam 3-4 U19 Myanmar

"Tại Brunei chúng tôi đã thua do những sai lầm cá nhân trong kèm người, điều đó không được phép lặp lại. Tôi đã yêu cầu các cầu thủ phải quan sát, gọi tên để hỗ trợ nhau một cách tốt nhất. Các tiền đạo của Myanmar rất nhanh nên chỉ cần một sai lầm sẽ phải trả giá”.

Dự kiến đội hình xuất phát

U19 Việt Nam:
Văn Trường - Văn Sơn, Đông Triều, Tiến Dũng, Hồng Duy - Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Long, Quang Hải - Công Phượng, Văn Toàn.

U19 Myanmar: Myo Min Latt - Htike Htike Aung, Nanda Kyaw, Nyein Chan Aung, Nan Wai Min - Yan Naing Oo, Myo Ko Tun, Maung Maung Soe, Mg Mg Lwin - Aung Thu, Thia Htet Aung.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm