14h15 sân Thống Nhất, PVF – Viettel: Kỳ phùng địch thủ

09/07/2015 05:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hai đội bóng xuất sắc nhất từ vòng loại đến VCK gặp nhau ở trận tranh Cúp vô địch có thể xem là trận chung kết trong mơ với người yêu bóng đá đẹp. Một chiến thắng không chỉ có ý nghĩa khẳng định năng lực mà còn chứng minh vị thế lò đào tạo trẻ tốt nhất Việt Nam hiện tại.

PVF lẫn Viettel có hơn một điểm chung để làm nên những thành công trong công tác đào tạo trẻ nhiều năm qua. Từ việc tuyển sinh cả nước, lựa chọn HLV là những cựu cầu thủ ĐTQG danh tiếng, tâm huyết với nghề cho tới chế độ ăn uống sinh hoạt tốt, điều kiện tài chính ổn định.  PVF và Viettel thay nhau thống trị các giải đấu trẻ của bóng đá Việt Nam từ U10 đến U19. Họ thậm chí khiến những trung tâm đào tạo trẻ truyền thống như SLNA, SHB Đà Nẵng mờ nhạt một vài năm gần đây.

Việc PVF gặp Viettel trong trận chung kết nói như HLV Nguyên Chương đã quá quen thuộc. Lần gần nhất tại VCK U15 QG 2015, Viettel đã bất ngờ đánh bại PVF trong trận chung kết để đăng quang. Cách đây 2 năm và cũng là VCK U17 QG, PVF đã đánh bại Viettel với tỷ số tổi thiểu để giành ngôi vô địch.

PVF và Viettel liên tục so kè quyết liệt ở sân chơi trẻ nhưng không hề nhàm chán trong tình cảnh bóng đá Việt Nam hiện tại. Họ là sự cảnh tỉnh cho những lò đào tạo truyền thống SLNA, SHB Đà Nẵng, thách thức những thế lực tài chính mạnh như Hà Nội T&T, HAGL. Về lâu dài, tương lai bóng đá Việt Nam có thể lạc quan hơn với những lò đào tạo trẻ ganh đua mạnh mẽ như hiện nay.

Cả 2 đội bóng đều sử dụng triết lý bóng đá tấn công đẹp mắt. Nền tảng của PVF và Viettel là quá khứ hào hùng của Cảng Sài Gòn, CLB mà HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương đã thành danh ngày nào đang muốn áp dụng cho PVF. Hay như Thể Công, đang là hình mẫu để Viettel xây dựng lại. PVF gặp Viettel không chỉ đại diện cho trường phái hoa mỹ trong bóng đá mà còn tái hiện 2 thương hiệu lừng lẫy của bóng đá Việt Nam ngày nào.

 Xét về thực lực, PVF với những con số thống kê “khủng” đang nhỉnh hơn hẳn Viettel. PVF đang có 74 bàn thắng, chưa lọt lưới bàn nào, lập hàng loạt kỷ lục đến trước trận chung kết. PVF cuốn phăng mọi đối thủ đã gặp với hàng công hủy diệt, bất chấp các đội bóng khi gặp họ đều chọn lối chơi phòng ngự.

Các học trò của HLV Nguyên Chương có thể tiếp cận cầu môn từ nhiều hướng. Khi bế tắc, những cú sút xa của các tiền vệ cũng là một giải pháp, bằng chứng là trận thắng Quảng Ngãi ở bán kết. PVF đặc biệt lợi hại từ trục dọc với trung vệ Văn Hòa mạnh mẽ nhưng cũng thừa không ngoan. Ở giữa sân, họ có đội trưởng Tiến Dụng đầy tinh tế, trên hàng công, Minh Dĩ lắt léo, Thanh Tịnh có khả năng săn bàn sát thủ. Tuyển thủ U19 QG Lâm Thuận bên cánh cũng là một nhân vật đáng chú ý.

Bên kia chiến tuyến, HLV Thành Công cũng có những nhân sự chất lượng. Ở giữa sân, bộ đôi Văn Bửu và Hoàng Đức  bổ sung cho nhau rất lý tưởng. Trung Học là lựa chọn hàng đầu trên hàng tấn công. Ngoài ra, Văn Trung với kỹ thuật khéo léo cũng sẽ là ngòi nổ của Viettel. Dù vậy, điểm yếu lớn nhất của Viettel là thủ môn Thanh Tùng khá thiếu tự tin dù sở hữu thể hình lý tưởng.

Trước ngày thi đấu chung kết, HLV Nguyên Chương thừa nhận nếu chơi đúng sức, cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch của PVF khá lớn. Lịch sử cũng nghiêng về PVF khi họ đã giành chiến thắng trước chính Viettel 2 năm trước ở giải U15 QG và bản thân PVF là ĐKVĐ.

Dự đoán: 2-1

"Ngày hội" của PV thể thao

Sáng 8/7 trên SVĐ Thống Nhất, BTC VCK U17 QG báo Bóng Đá - Cúp Thái Sơn Nam 2015 đã tổ chức trận giao hữu giữa đội báo Bóng đá và đội Liên quân các phóng viên thể thao. Trận đấu đã diễn ra rất sôi nổi, cởi mở và đội Liên quân các phóng viên thể thao đã giành thắng lợi với tỷ số 8-6.

Không chỉ là sân chơi của cầu thủ lứa tuổi U17 QG, đây còn là ngày hội của phóng viên thể thao cả nước. Phóng viên Quốc Anh (Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội) cho biết: “Bản thân tôi đã gắn bó với giải đấu này 5 năm. Thực sự tôi và các bạn bè rất tiếc khi đây là giải đấu cuối cùng báo Bóng đá đăng cai”.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm