HLV Văn Thịnh và giấc mơ tái hiện lịch sử từ kỳ tích U16 Việt Nam

21/07/2015 09:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đang cùng U13 SLNA dự giải U13 toàn quốc 2015, HLV Nguyễn Văn Thịnh bỗng nhớ lại ký ức đẹp đẽ, cùng U16 Việt Nam lọt Top 4 tại giải U16 châu Á đúng 15 năm trước.

Đối với những người yêu bóng đá, đội hình U16 Việt Nam đứng thứ 4 giải U16 châu Á 2000 tại TP Đà Nẵng để lại rất nhiều ấn tượng. Lối chơi đẹp mắt, như thêu hoa dệt gấm của Phạm Văn Quyến và các đồng đội trong chiến tích đánh bại U16 Trung Quốc với tỉ số 3-2 ở vòng bảng vẫn được nhắc đi nhắc lại với sự tự hào.

Đội hình trong mơ năm ấy với nòng cốt những ngôi sao trẻ SLNA như Văn Quyến, Ánh Cường, Lâm Tấn, Anh Đức được HLV Nguyễn Văn Thịnh cầm quân và tiến một mạch đến vòng bán kết, tạo cú sốc ở giải đấu châu lục.

Đến lúc này, HLV Văn Thịnh tóc đã hoa râm và trải qua không biết bao thăng trầm cùng bóng đá xứ Nghệ. Sau cột mốc đáng tự hào với U16 Việt Nam, HLV Thịnh "đen" nắm SLNA đứng hạng ba giải V-League 2009.

Ai cũng biết tiềm lực của đội chủ sân Vinh khi ấy không thể so sánh với các đại gia V-League. Đội bóng ra sân với đa phần cầu thủ trẻ nhưng tạo cú sốc với lối chơi phòng ngự phản công khó chịu.

Tiếp tục dẫn dắt QNK Quảng Nam rồi HLV người gốc Nghệ lại rút lui trở lại công tác nắm U11 từ năm 2012. Khá bất ngờ, chúng tôi gặp ông cùng U13 SLNA dự giải U13 toàn quốc Cúp Mobifone 2015 tại TP.Huế. Tóc đã hoa râm nhưng nụ cười, sự vui vẻ trở lại trên khuôn mặt chiến lược gia có khuôn mặt khắc khổ này.

Không còn áp lực thành tích như ngày còn làm V-League, HLV Thịnh "đen" thổ lộ ông trở lại với thưở ban đầu, như thời đào tạo những ngôi sao hàng đầu SLNA là Văn Quyến, Công Vinh, Trọng Hoàng, Văn Bình...

HLV Nguyễn Văn Thịnh luôn rất mát tay với công tác đào tạo trẻ.

"Tôi vẫn xem hạng Tư giải U16 châu Á 2000 là kỷ niệm đẹp nhất. Tiếc rằng một số học trò của tôi lại sa sút hoặc đánh mất mình sau giải đấu năm ấy. Trở lại nắm đội trẻ SLNA, tôi thấy mình trẻ hẳn, đúng với cá tính con người tôi. Đi nhiều rồi giờ trở lại quê hương đóng góp, lòng tôi vui lắm", HLV Văn Thịnh từng nói thế.

Chiến lược gia họ Nguyễn đang hướng U13 SLNA đến chức vô địch thứ ba liên tiếp, sau chiến thắng 9-0 trước U13 Hà Nội ở lượt cuối cùng vòng bảng. Giành ngôi nhì bảng sau đối thủ U13 Viettel, đội bóng trẻ xứ Nghệ cũng trải qua phong độ chưa thực sự thuyết phục khi bị S.Khánh Hòa cầm chân hay thua 1-3 trước U13 Viettel.

Nhưng càng vào sân, sự lì lợm và mạnh mẽ càng được các cầu thủ trẻ U13 SLNA thể hiện. Dường như sau mỗi vấp ngã, đội bóng trẻ cùng HLV Văn Thịnh càng bùng nổ và đáng sợ hơn.

HLV Văn Thịnh dĩ nhiên mơ mộng sẽ tiếp tục đào tạo những thế hệ "vàng" mới cho bóng đá quê nhà. Ông cũng muốn chứng minh mình vẫn mát tay công tác đào tạo trẻ, như từng tạo nên dấu ấn cùng U16 Việt Nam đúng 15 năm trước.

Với HLV tài năng nhưng chưa thực sự bén duyên cầm quân chuyên nghiệp này, ông chưa bao giờ đánh mất khao khát được cầm quân chơi bóng, dù ở giải trẻ hay ở tầm chuyên nghiệp.

Đó là vốn quý khiến ông luôn nhận được sự kính trọng, yêu quý của học trò và nhiều người thầm tiếc ông phải có sự nghiệp hiển hách hơn, sau khi đưa U16 Việt Nam bay cao ở giải châu lục.

Chiều nay (21/7), vòng bán kết giải U13 toàn quốc Cúp Mobifone 2015 sẽ diễn ra với 2 cặp đấu Viettel 1 – TT Huế và Bình Dương – SLNA.


Lam Giang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm