U16 Việt Nam gây tiếc nuối khi lỡ hẹn chung kết Đông Nam Á

28/08/2025 06:52 GMT+7 | Các ĐTQG

Một lần nữa, đội tuyển U16 nữ Việt Nam không thể phá dớp ở sân chơi khu vực. Thất bại 1-3 trước U16 nữ Thái Lan tại bán kết Giải U16 nữ Đông Nam Á 2025 trên đất Indonesia chiều qua (27/8) đã khép lại hành trình rất nhiều nỗ lực nhưng cũng để lại không ít tiếc nuối. Như vậy, sau 5 lần tham dự, thành tích tốt nhất của bóng đá nữ Việt Nam ở cấp độ U16 vẫn chỉ dừng lại ở hạng Ba.

Thực tế, các học trò của HLV Okiyama Masahiko đã khởi đầu giải đầy hứng khởi. Toàn thắng cả 2 trận vòng bảng trước Campuchia và Myanmar, U16 nữ Việt Nam vào bán kết với vị thế đội nhất bảng B. Niềm tin về một cột mốc lịch sử, đó là lần đầu vào chung kết được dâng cao hơn bao giờ hết. Thế nhưng, khi đối diện khắc tinh bóng đá nữ Thái Lan, những hạn chế cố hữu lại bộc lộ rõ.

Trong hiệp 1, U16 nữ Việt Nam lép vế trước đối thủ chơi nhanh, kỹ thuật và giàu sức mạnh. Sau bàn gỡ hòa 1-1 nhờ pha phản lưới nhà của cầu thủ Thái Lan, các học trò của HLV Masahiko không thể duy trì được thế cân bằng.

Chỉ trong vài phút cuối hiệp một, Peeranphan La-ongta và Charlotte Vallari liên tiếp trừng phạt những khoảng trống của hàng thủ Việt Nam, mang về lợi thế 3-1 cho U16 Thái Lan. Nỗ lực vùng lên trong hiệp 2 chỉ mang đến thêm những cơ hội bỏ lỡ, điển hình là tình huống Nguyễn Thị Minh Anh dứt điểm chậm nhịp ở phút 65.

Thất bại này phản ánh khoảng cách có thể ngày càng lớn giữa bóng đá nữ trẻ Việt Nam và Thái Lan. Đáng chú ý, chỉ 2 tháng trước, U19 nữ Việt Nam cũng thua chính U19 nữ Thái Lan trong trận chung kết Đông Nam Á ngay tại sân nhà Thống Nhất.

Từ U16 đến U19, 2 lứa kế cận quan trọng nhất của bóng đá nữ Việt Nam đều thất thế trước cùng một đối thủ và cùng do HLV người Nhật Bản dẫn dắt. Điều đó cho thấy bóng đá nữ trẻ Thái Lan đang tiến bộ mạnh mẽ, không chỉ về thể hình, thể lực mà còn ở tư duy chiến thuật và bản lĩnh thi đấu.

U16 nữ Việt Nam lại lỡ hẹn chung kết Đông Nam Á - Ảnh 1.

Đội tuyển U16 nữ Việt Nam sẽ tranh hạng Ba giải U16 nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào lúc 15h30 ngày 29/8. Ảnh: VFF

Ở chiều ngược lại, đội tuyển nữ trẻ Việt Nam phải xem lại mình rất nhiều vấn đề. Hệ thống đào tạo ở các địa phương còn mỏng, giải trẻ ít được tổ chức, nguồn lực phát triển cầu thủ hạn chế.

Dù có sự xuất hiện của chuyên gia ngoại như HLV người Nhật Bản Okiyama Masahiko, nhưng nếu nền tảng không vững chắc, rất khó để U16 hay U19 Việt Nam duy trì sức cạnh tranh khu vực, chưa nói tới châu lục.

Điều đáng ghi nhận là tinh thần thi đấu kiên cường của các cầu thủ trẻ. Trước sức ép từ Thái Lan, các cô gái trẻ không buông xuôi mà vẫn nỗ lực tìm cơ hội tới những phút cuối. Những gương mặt như Minh Anh, Thúy Nga hay Hồng Vân cho thấy tiềm năng phát triển nếu được rèn giũa đúng hướng.

Tuy nhiên, bóng đá nữ trẻ không thể chỉ dựa vào vài cá nhân xuất sắc, mà cần có chiến lược dài hơi để nâng tầm cả một thế hệ.

Việc tiếp tục dừng bước ở bán kết là lời cảnh tỉnh cho bóng đá nữ Việt Nam: nếu không đầu tư đúng mức cho đào tạo trẻ, nguy cơ bị Thái Lan, Philippines, Myanmar, Indonesia hay thậm chí Campuchia bám đuổi sát là hoàn toàn có thật.

Những sân chơi lớn như SEA Games và vòng loại World Cup nữ trong tương lai sẽ rất khó khăn nếu thiếu một lớp kế cận đủ chất lượng.

Trước mắt, U16 nữ Việt Nam còn trận tranh hạng Ba để nuôi hy vọng giành HCĐ. U16 nữ Việt Nam sẽ tranh hạng Ba giải U16 nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào lúc 15h30 ngày mai (29/8). Nhưng quan trọng hơn, bài học từ thất bại cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc để bóng đá nữ trẻ Việt Nam không mãi dừng ở mức "cố gắng nhưng chưa đủ". Muốn phá dớp và tiến xa hơn, cần đầu tư, kiên trì và một tầm nhìn chiến lược dài hạn.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm