Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc muốn biến Southampton thành Man City mới?

20/01/2014 13:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Fan Southampton từng hò reo tên Markus Liebherr, tỷ phú quá cố đã đưa đội bóng thoát khỏi League One để tỏa sáng ở Premier League. Liệu trong tương lai, tên của Vương Kiện Lâm có được hô vang trên khán đài St Mary?

Ngày 15/1 vừa qua, Chủ tịch Nicola Cortese của Southampton đã khiến dư luận bất ngờ khi quyết định từ chức. Nguyên nhân khiến Cortese dứt áo ra đi là bởi mâu thuẫn không thể tháo gỡ với bà chủ Katharina Liebherr. Thực tế, sự ra đi của Cortese là giọt nước tràn ly. Mâu thuẫn giữa ông với Katharina Liebherr vốn đã nảy sinh từ lâu, khi ông Markus Liebherr qua đời.

Southampton dậy sóng

Cha của Katharina là người đã chi trả 14 triệu bảng mua Southampton từ năm 2009 và tiền bạc của ông đã góp phần cho CLB có được vị trí ngày hôm nay thông qua công ty Mali Holdings do Markus làm chủ. Năm 2010, Markus đột ngột qua đời sau một cơn đau tim và toàn bộ quyền điều hành các đế chế tài chính của ông được trao lại cho cô con gái Katharina.

Khi Katharina Liebherr bắt đầu thể hiện tiếng nói trong các công việc nội bộ, những vết nứt bắt đầu xuất hiện. Theo báo chí Thụy Sĩ, Cortese đã từ chức Giám đốc tại Mali Holdings vào tháng 10 năm ngoái, đúng vào ngày mà Katharina được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị.

Có một điều là hậu duệ của Markus không được tài giỏi như ông. Tờ báo Der Bund của Thụy Sĩ cho biết dưới sự tiếp quản của Katharina, Mali Holdings thời gian qua không thể sắp xếp các thương vụ thành công. Một nhân viên tại đây bộc bạch chua chát hơn: “Với cái chết của người bảo trợ, con gà như bị mất đầu, tiếp tục đi lang thang, không có khả năng định hướng và dần dần chảy máu cho đến chết”. Và quan trọng nhất, cô muốn sống ẩn mình như một doanh nhân  bình thường và chẳng hề yêu thích bóng đá.

Trong khi đó, Cortese không phải là vị Chủ tịch bình thường. Chính Cortese đã thuyết phục Markus khi sinh thời về tiềm năng của CLB bóng đá và niềm tin vào ngày mai ngay trong thời điểm khó khăn. Cortese sau đó được trao mọi quyền hành và với con mắt của một nhà đầu tư ngân hàng, ông đã đem lợi nhuận về cho Southampton trong nhiều năm qua. Những canh bạc đầu tư của Cortese được đền đáp bởi những con số trong báo cáo tài chính, tiền bản quyền truyền hình và số nợ được giảm. Cortese ra đi nhưng giai đoạn tiếp theo của “dự án Cortese” tại Southampton không thể bị bỏ bê.

Katharina sẽ tìm một giám đốc mới để đối mặt với áp lực của lượng CĐV đầy hoài nghi về khả năng của mình hay sẽ bán CLB để trút bỏ gánh nặng giữ vững thể chế kinh doanh của người cha quá cố?

“Cứu tinh” Vương Kiện Lâm?

Giữa lúc tình hình đang rối rem, HLV Mauricio Pochettino tuyên bố sẽ chia tay CLB để ủng hộ quyết định từ chức của Chủ tịch Cortese, cái tên Vương Kiện Lâm xuất hiện.

Nguồn tin từ báo giới Anh cho biết, Vương Kiện Lâm – tỷ phú giàu nhất của Trung Quốc theo thống kê tài sản trên Forbes- đang sẵn sàng để tiếp quản sở hữu Southampton với tham vọng biến CLB này trở thành “Man City mới” của Premier League. Vương Kiện Lâm là Chủ tịch của Wanda Group - tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc tham vọng tiếp quản Southampton với khoản đầu tư lên tới 175 triệu bảng. Giới chuyên gia dự đoán, với con số này, Katharina sẽ nhanh chóng chấp thuận.

HLV Mauricio Pochettino được cho rất háo hức với sự việc này. Ông đang cố gắng thuyết phục Katharina và kỳ vọng ông chủ mới sẽ đưa Cortese trở lại với vị trí Chủ tịch điều hành CLB, ngăn cản ông bay sang Milan nhận việc tại một đội bóng vô danh nhưng mức lương thì chẳng hề nhỏ.

Markus đã có một tài sản ước tính 3 tỷ bảng Anh khi ông qua đời và Katharina không chỉ thừa kết Southampton và Mali Holdings. Cô còn có một cảng riêng mang tên gia đình mình. Chẳng loại trừ khả năng Katharina yêu thích hoạt động của những chiếc cần cẩu hơn là ngồi theo dõi một trận đấu bóng đá.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm