Wayne Rooney tự tin Man United sẽ cướp ngôi đầu của Chelsea

27/12/2014 08:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Wayne Rooney đã có trận cầu xuất sắc trong ngày tiếp đón Newcastle trên sân nhà Old Trafford. Với một cú đúp, một đường kiến tạo, Rooney đã giúp “Quỷ đỏ” thắng dễ Newcastle 3-1 trong ngày Lễ tặng quà.

Với ba điểm trọn vẹn, Man United tiếp tục giữ vững vị trí thứ ba, duy trì cách biệt 7 và 10 điểm so với các đội nhì bảng Man City và đầu bảng Chelsea. Cách biệt điểm số này không hề nhỏ, nhưng mùa giải vẫn còn nửa chặng đường phía trước. Bởi thế, Rooney tin rằng cơ hội đăng quang của Man United vẫn rất rõ ràng.

“Chúng tôi biết rằng còn chặng đường dài phải đi. Nếu chúng tôi có thể chơi những trận với kết quả tốt như hôm nay, chúng tôi sẽ có được lợi thế. Giai đoạn này, lịch thi đấu rất căng và chúng tôi đã khởi đầu bằng trận thắng. Hơi buồn khi chúng tôi phải nhận bàn thua nhưng điều quan trọng là Man United đã có được 3 điểm. Tôi hài lòng với điều đó”.



Rooney tự tin Man United có thể bắt kịp Chelsea

Thông thường, HLV Louis van Gaal bố trí Rooney chơi trung phong hoặc tiền đạo lùi. Nhưng trong 3 trận gần đây, Rooney được đẩy xuống đá lùi sâu ở hàng tiền vệ. Dẫu vậy, ngôi sao người Anh vẫn thường xuyên lao lên phối hợp tấn công. Phần lớn các tình huống Rooney dâng cao đêm qua đều khiến hàng thủ Newcastle khốn đốn, và ba trong số đó mang lại cho Man United ba bàn thắng.

“Tôi cũng có thể sử dụng cậu ấy như một tiền đạo nhưng với đội hình hiện tại, tốt nhất là bố trí cậu ấy chơi ở hàng tiền vệ. Là một HLV bạn có thể đòi hỏi gì hơn. Cậu ấy đã ghi 2 bàn thắng và có một đường kiến tạo. Rooney đủ khỏe để chạy 90 phút trong vai trò của một tiền vệ”, HLV Louis van Gaal chia sẻ sau trận đấu.

Hài lòng với màn trình diễn của học trò nhưng HLV Van Gaal một lần nữa phàn nàn về lịch thi đấu dịp Lễ Giáng sinh của Ngoại hạng Anh. Chủ nhật này, Man United phải làm khách trên sân của Tottenham.

“Với lịch thi đấu như hiện nay của Ngoại hạng Anh, 3 vòng đấu chỉ trong khoảng một tuần dịp Giáng sinh, tôi không thể chuẩn bị cho đội của mình theo đúng cách tôi mong muốn. Ở các giải đấu của UEFA và FIFA có điều khoản cấm các trận cầu diễn ra liên tiếp trong vòng 48 giờ. Nhưng ở Anh, điều đó vẫn xảy ra”.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm