World Cup 2010

Tuyệt tác của Kjaer

21/06/2010 12:16 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nếu nhìn vào những con số thống kê thì trận đấu giữa Cameroon và Đan Mạch sẽ là lời phản bác lại những ý kiến cho rằng bóng đá thực dụng đang thắng thế ở World Cup. Tổng cộng, hai đội đã tung tới 36 (!) cú sút về phía khung thành của nhau, trong đó có 23 cú thuộc về Cameroon, đội sau đó đã thất bại và bị loại.

Simon Kjaer - Ảnh Getty

Trong một thế trận giàu sức tấn công như thế thì hẳn sẽ có những bàn thắng đẹp. Bàn gỡ hòa 1-1 của Đan Mạch là một ví dụ điển hình, và nó có thể là bàn thắng đẹp nhất từ đầu giải nếu xét về tính tổ chức và tinh thần đồng đội. Phút 33, từ phần sân nhà, hậu vệ Simon Kjaer của Đan Mạch phóng một đường chuyền dài tới hơn 40m, nhằm vào khoảng trống bên cánh phải theo hướng di chuyển của tiền vệ cánh Rommedahl, để cầu thủ này băng xuống thực hiện quả căng ngang, Bendtner ập vào đệm bóng tung lưới Cameroon. Tất cả được thực hiện với một sự chính xác đến từng cm, đồng thời thể hiện nhãn quan sắc bén của Kjaer.

Tuy vậy, chỉ tiếc là ở lượt trận cuối, trung vệ của Palermo sẽ phải ngồi ngoài do đã nhận 2 thẻ vàng. Nhưng dù sao, chỉ với một đường chuyền như trên thì cái giá của anh trên thị trường chuyển nhượng cũng sẽ tăng vùn vụt. Ở tuổi 22, Kjaer đang được đánh giá là một trong những trung vệ triển vọng nhất thế giới và đang được M.U nhắm tới để thay thế Nemanja Vidic.
 
T.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm