XM.HP phụ thuộc thái quá vào Leandro: Đội bóng của một người?

18/05/2010 09:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chiến thắng trước M.NĐ ngay trên sân khách ở vòng 12 V-League đã giúp XM.HP vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, cùng được 20 điểm như V.Ninh Bình nhưng xếp sau vì thua về chỉ số phụ. XM.HP hiện kém đội đầu bảng SHB.ĐN tới 4 điểm và đã thi đấu nhiều hơn một trận, nhưng nếu so với 2 đội đứng thứ nhì và ba là HN T&T và B.Bình Dương, thì XM.HP chỉ xếp sau với khoảng cách không đáng kể ( 2 điểm).

Với 14 vòng đấu còn lại, nếu xét về lí thuyết thì XM.HP vẫn còn cơ hội chen chân vào tốp 3 khi mùa giải năm nay kết thúc. Chức vô địch V-League 2010 có thể là mục tiêu nằm ngoài tầm với của thầy trò HLV Vương Tiến Dũng, nhưng nếu là một vị trí trong tốp 3, kiểu như thành tích giành HCĐ ở mùa bóng 2008, thì hoàn toàn khả thi.

Tuy nhiên, để làm được như vậy, XM.HP còn rất nhiều việc phải làm, từ việc vá những lỗ thủng ở hàng thủ, hay tăng cường nhân sự chất lượng cao cho tuyến tiền đạo đang rất cùn mòn. 2 mùa giải đã trôi qua kể từ ngày trở lại V-League, nhưng XM.HP vẫn chưa thể giải được bài toán tưởng như rất cũ, đấy là làm sao để tránh căn bệnh phụ thuộc thái quá vào Leandro.


3 năm nay, vai trò của Leandro ở XM.HP vẫn là không thể thay thế.

Trước trận M.NĐ-XM.HP, có thông tin từ hậu trường cho rằng Leandro có thể bị kỷ luật treo giò nội bộ vì vụ ẩu đả trên sân tập với Aniekan gần 2 tuần trước, nhưng với những ai quen biết XM.HP thì biết chắc rằng sẽ không bao giờ có chuyện như vậy. Leandro chỉ không ra sân khi cầu thủ này bị treo giò hoặc chấn thương, còn không một ai ở XM.HP dám để Leandro ngồi ngoài vì bất cứ lí do nào khác.

Tầm quan trọng của Leandro ở XM.HP không chỉ thể hiện ở việc cầu thủ này đang có 8 bàn trong tổng số 17 bàn thắng mà XM.HP ghi được từ đầu mùa giải. Ở trận M.NĐ-XM.HP vừa qua, khi các cầu thủ XM.HP tỏ ra lúng túng và bất lực trước 10 cầu thủ M.NĐ, chỉ duy nhất Leandro vẫn thể hiện được phẩm chất tốt nhất của mình và xốc toàn đội đi lên.


Leandro là người ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho XM.HP sau một nỗ lực cá nhân tuyệt vời ở đầu hiệp 2, và vào cuối trận, cũng chính Leandro đã tranh bóng quyết liệt với một cầu thủ M.NĐ ở gần biên dọc bên phải, trước khi tung ra đường chuyền dẫn tới bàn thắng quyết định cho đội khách. Trên đường ra về, các cầu thủ XM.HP cũng phải thú nhận với nhau rằng: “Nó (tức M.NĐ) đá cũng kinh đấy chứ, mình đá hơn người suốt 2/3 thời gian mà mãi mới ‘ăn’ được”.


Mùa này XM.HP không thiếu ngôi sao cả nội lẫn ngoại, và cũng không thiếu tuyển thủ quốc gia, nhưng ngay cả những cầu thủ có tiếng là ổn định ở XM.HP như Minh Đức hay Minh Châu, cũng không thể sánh bằng Leandro về sự hiệu quả, và hầu như trận nào của XM.HP cũng có cùng một kịch bản: Leandro toả sáng thì thắng và ngược lại.


Cũng vì sự phụ thuộc thái quá vào Leandro như vậy, nên chỉ cần đối phương rắn mặt một chút là có thể hoá giải sức mạnh của XM.HP. Vì thế, cho dù vị trí hiện tại của XM.HP trên bảng xếp hạng là khá tốt, nhưng chẳng ai dám khẳng định rằng đội bóng của HLV Vương Tiến Dũng chắc chắn sẽ duy trì được ngôi vị này cho tới cuối mùa.


Muốn có mặt trong tốp 3 chung cuộc hoặc chen chân vào cuộc đua đến chức vô địch, XM.HP cần có thêm ít nhất 2 hoặc 3 “Leandro” nữa, mà có vẻ như điều này là không mấy khả thi, ít nhất là ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa sắp tới.


H.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm