Tuyển Việt Nam: 'Bất chiến tự nhiên thành'

26/11/2014 13:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại trừ bàn thắng mở tỷ số của Minh Tuấn trong hiệp 1, sau một pha phối hợp khá bài bản, thì 2 pha lập công còn lại của Công Vinh và Huy Hùng đã đến như một điều tất-lẽ-dĩ-ngẫu. Đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 3-0, nhưng lại kém vui, khi đối thủ gần như đã buông xuôi trong 10 phút cuối.

Công Vinh gần như không ăn mừng sau pha đệm bóng cận thành để nâng tỷ số lên 2-0, khi được thủ môn đối phương đẩy bóng ngay vào vị trí của Vinh (sau cú sút khá “lành” của Tấn Tài). Huy Hùng cũng thế và nếu hợp lý hơn ở pha xử lý trước đó (chuyền bóng cho đồng đội, Hùng dứt điểm trái kèo bóng lên trời), cách biệt đã sớm được nâng lên, thay vì phải đợi vận may thứ hai.

Với lối chơi pressing, áp đảo của đội tuyển Việt Nam, bóng luôn chỉ lăn bên phần sân của đội tuyển Lào, ngay cả khi đội bạn sở hữu bóng. Lào luôn thiếu người trong các pha phản công, nhưng lại thừa thãi những cái bóng áo trắng bên phần sân bên kia khi mất bóng. Đấy là những gì đã diễn ra, kể từ phút 81 trở đi. Họ mở toang cánh cửa vào khung thành của chính mình.

Tại sao các cầu thủ Lào lại bất ngờ tràn lên phần sân của đội tuyển Việt Nam một cách vô thức ở thời gian về cuối trận?! Nói là vô thức, bởi họ không săn bóng, trong khi tuyến phòng ngự lại không bắt người chặt, đồng thời chủ động để lộ rất nhiều khoảng trống. Ngay cả những pha phá bóng trong khu cấm địa cần sự dứt khoát, thì họ cũng lưỡng lự.

Trước trận đấu này, đã có nhiều thông tin cho rằng, Việt Nam sẽ rất “dễ đá”, khi Philippines đã thắng 4 sao trước Indonesia, đối thủ trực tiếp của chúng ta cho một trong 2 chiếc vé vào chơi bán kết. Nhưng thực tế là một câu chuyện hoàn toàn khác. Lào đã chơi rất kỷ luật và điều đó khiến chủ nhà gặp khó suốt hơn 2/3 thời gian thi đấu chính.

Ở Tiger Cup 96, một bất ngờ đã xảy ra khi đội tuyển Việt Nam để Lào cầm chân 1-1 ở vòng bảng. Tại SEA Games 24 ở thủ phủ Korat, tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan), thiếu chút nữa U23 Việt Nam đã bị loại ở vòng bảng cũng bởi chính đối thủ này. Đó là 2 lần hiếm hoi bóng đá Lào có thể gây khó dễ với Việt Nam cho tới trước trận đấu tại Mỹ Đình tối qua.

Ở đội tuyển Việt Nam đã có một số sự thay đổi (về nhân sự) cũng như lối chơi được điều chỉnh, so với giai đoạn chạy đà và ở trận đấu gần nhất với Indonesia. Các miếng đánh trung lộ theo kiểu vỗ mặt được lặp lại với tần suất khá cao, nhưng chỉ một lần phát huy tác dụng, đấy là bàn thắng của Minh Tuấn. Một chiến thắng mà đối thủ chủ động chấp nhận thất bại thì kể cũng khó mà trọn vẹn.

Cuộc đối đầu với Lào cho thấy thầy trò HLV Miura chưa thể chủ động giải quyết công việc của mình, nếu đối thủ không mắc sai lầm, hoặc chủ động mắc sai lầm. Thế nên, ngay cả khi chủ nhà có thể vượt qua được vòng bảng (nhờ thời thế) thì chúng ta cũng khó thể tính xa hơn được.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm