Tuyển Việt Nam 'bắt cọp trong hang'

08/12/2014 05:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Giành chiến thắng 2-1 ngay tại chảo lửa Shah Alam của “những chú hổ” Malaysia, thầy trò HLV Toshiya Miura gần như đã đặt một chân vào chơi trận chung kết AFF Cup 2014. Song, ấn tượng lớn nhất trận bán kết lượt đi trên đất Mã, không hẳn một kết quả có lợi mà là cách đội tuyển Việt Nam đã chơi bóng không chủ hoà.

Hệ thống phòng ngự, bắt đầu từ các vị trí đánh chặn đến khâu chốt chặn, phối hợp và bọc lót cho nhau rất nhịp nhàng. Đội tuyển Việt Nam thậm chí không hề có một biểu hiện cuống, ngay cả khi bị hàng tấn công của Malaysia săn bóng. Hãy nhìn cách Phước Tứ rồi Ngọc Hải…, đoạt bóng và triển khai tấn công như thế nào, sẽ cảm nhận được sự tự tin nơi họ.

Khi có sự đảm bảo an toàn của tuyến thấp nhất (bao gồm cả Nguyên Mạnh), các tiền vệ tấn công và tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã không bỏ lỡ cơ hội ghi điểm. Các cái tên trên tuyến đầu đã tìm thấy nhau thực sự, chơi bóng cùng nhau thực sự và giúp nhau toả sáng không một sự sân si nào.

Ở bàn thắng đầu tiên, Thành Lương và Văn Quyết, đương nhiên vẫn là những diễn viên chính, tạo ra một pha bóng đáng xem để Huy Toàn là người thực hiện khâu cuối cùng: Đưa bóng vào lưới. Bàn thứ 2, một tình huống phản công, với Hồng Quân và Văn Quyết. Dù nhận bóng ở tư thế không thật thuận lợi nhưng Quyết đã cho thấy sự khác biệt.

Văn Quyết (10) và các đồng đội đã có một trận đấu thành công trên cả mong đợi. Ảnh: V.S.I

Thực tế là những miếng đánh tam giác đã được lặp lại nhiều lần, cho đến trước và sau khi đội tuyển Việt Nam có những bàn thắng. Trong đó, phải kể đến pha bóng rất đáng xem ở đầu trận, với bộ ba Văn Quyết – Công Vinh – Hoàng Thịnh. Tiếc là Thịnh đã căn chỉnh hơi cẩu thả ở tình huống ra chân cuối cùng, bóng đi chệch cột dọc.

Công Vinh không ghi bàn ở trận đấu này, thậm chí anh đã bỏ qua một số cơ hội khá ngon ăn, nhưng vai trò của tiền đạo đeo áo số 9 của đội tuyển Việt Nam vẫn cực kỳ rõ nét. Cũng tựa như Văn Quyết, Thành Lương (và Hồng Quân sau đó), Công Vinh cho thấy bản lĩnh trong những trận đấu lớn với sự tự tin có thừa, trong việc cầm và điều tiết hướng bóng.

Những đôi chân nhảy múa như các vũ công, kỹ năng sát bóng và đánh hơi bàn thắng của các cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này, xứng đáng thang điểm cao. Ở lần đầu tiên bước ra sân chơi lớn cấp đội đội tuyển quốc gia, những học trò trẻ của ông Toshiya Miura đã cho thấy được bản lĩnh của mình. Đá thế, không yêu sao được?!   

Trước trận đấu này, HLV Miura đã khiến nhiều người phải bất ngờ với tuyên bố ông muốn tìm một chiến thắng ngay trong trận lượt đi để làm vốn. Nói là làm, ngay cả khi đội bóng sớm bị đối phương dẫn trước, thì tôn chỉ này vẫn được thực thi. Đội tuyển Việt Nam vừa có trận đấu hay nhất của mình kể từ đầu giải, bất kể sức ép của cả biển người.

Một trận đấu và một chiến thắng không hề dễ dàng, đương nhiên rồi, nhưng 90 phút ở Shah Alam là cơ sở rõ ràng nhất, để người Việt Nam tin rằng, những ngày vui sẽ còn kéo dài!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm