Nam Phi – Uruguay 0-3: Bafana nhận đòn đau

17/06/2010 01:42 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Tiếp Uruguay trong trận đấu mang tính chất “sống còn” ở bảng A, các cầu thủ Nam Phi đã gây thất vọng khi bị thua thê thảm trước đội khách và đang đối diện với nguy cơ lớn là bị loại ngay từ vòng bảng.

Sau trận đầu tiên chơi bóng với tư tưởng thận trọng trước Pháp, Uruguay đã bước vào trận đấu với chủ nhà Nam Phi với đội hình thiên hẳn về ý đồ tấn công.
HLV Tabarez không ngần ngại giấu ý đồ giành trọn ba điểm khi tung ra ba cầu thủ trên hàng công. Sát cánh với Forlan và Suarez là tiền đạo Cavani, cầu thủ ra sân trong vai trò trung phong
. Đội “khách” đã chiếm lĩnh thế trận từ ngay những phút đầu tiên. Phút thứ 7, Forlan có được cơ hội mở tỷ số. Tuy nhiên, pha đá phạt trực tiếp từ cự ly 20m của Forlan đã không chiến thắng được hàng rào của Nam Phi.

Trước những pha hãm thành liên tục của Uruguay, các cầu thủ Nam Phi đã tìm tới giải pháp những cú sút xa nhằm giảm sức ép cho hàng phòng ngự, cũng như thử vận may như Tashabalala đã làm được trong trận khai mạc. Nhờ những cú sút giải tỏa sức ép, đội hình của các cầu thủ Nam Phi đã chơi dâng cao được hơn thời điểm vào trận. Hàng tiền vệ của Nam Phi dần bắt nhịp được với tốc độ của trận đấu.












Các cầu thủ Nam Phi (áo vàng) đã tỉnh mộng - Ảnh Reuters

 Tuy nhiên, trong thời điểm các cầu thủ Nam Phi lấy lại được thế trận thì bất ngờ mành lưới của thủ môn Khune đã rung lên. Phút 24, Forlan, niềm hy vọng lớn nhất của Uruguay, đã tung ra một cú sút xa rất căng từ cự ly 22m. Bóng đập vào người một hậu vệ Nam Phi đổi hướng khiến thủ môn Khune chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.

Với bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Uruguay thi đấu khá tự tin. Bộ ba tấn công của đội khách liên tục thay đổi vị trí cho nhau, đặc biệt là giữa Forlan và Suarez. Phút 36, Suarez đi bóng dũng mãnh bên cánh phải rồi tung ra một cú sút khá căng. Tiếc là bóng đã đi sang cạnh lưới. Ngay ở tình huống tấn công sau đó, tới lượt Cavani thử tài thủ môn Khune bằng cú sút xa.
Trong những phút cuối hiệp 1, các cầu thủ Nam Phi đã cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Tuy nhiên, việc chỉ bố trí Mphela trên hàng công khiến cho Nam Phi không tạo ra được nhiều sức ép đối với hàng phòng ngự của Uruguay, vốn đã chơi rất hay trong trận đầu tiên với Pháp. Trong khi đó, Pienaar, cầu thủ nổi tiếng nhất vào thời điểm hiện tại của Nam Phi, thi đấu cũng thất vọng như trận gặp Mexico. Tiền vệ của Everton gần như “biến mất” trên sân.

Sau giờ nghỉ giải lao, lối chơi của Nam Phi vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Tiếng kèn vuvuzela vẫn âm vang trên sân nhưng dưới sân, đội làm chủ thế trận lại là Uruguay. Với những cầu thủ chất lượng hơn trong đội hình, Uruguay liên tục tạo ra được những pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành Khune. Phút 51, cả sân Loftus Versfield “chết lặng” khi thấy Suarez ngã trong vòng cấm địa của Nam Phi. Tuy nhiên, trọng tài Bucassa đã ra dấu cho trận đấu tiếp tục, bất chấp những phản đối của các cầu thủ khách.

Dường như mạch trận bất bại của các cầu thủ Nam Phi trước World Cup 2010 đã giúp đội bóng của HLV Parrera “che giấu” được không ít nhược điểm. Bên cạnh việc thiếu vắng những ngôi sao, điểm yếu lớn nhất của Nam Phi chính là sự non kinh nghiệm. Trong nhiều tình huống cần xử lý đơn giản, các cầu thủ chủ nhà lại tỏ ra hoa mỹ và thiếu chính xác. Điều này khiến cho Nam Phi nhiều lần rơi vào tình thế lúng túng trong các pha chống phản công trước Uruguay. Phút 67, từ một pha mất bóng giữa sân của Nam Phi, Arevalo nhanh chân chuyền vào cho Cavani dứt điểm. Tuy nhiên, tiền đạo này lại sút hụt bóng trong tư thế khá thoải mái.

Càng về cuối, đội chủ nhà càng cố gắng đẩy cao đội hình để gia tăng sức ép. Tuy nhiên, lối chơi đơn giản và thiếu đột biến, vốn chỉ phụ thuộc vào những đường tạt bóng của Nam Phi không gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của Uruguay. Mải tấn công, các cầu thủ chủ nhà đã để lộ ra nhiều khoảng trống cho đội khách khai thác. Phút 76, Suarez bất ngờ lọt xuống nhận bóng đối mặt với thủ môn Khune. Khi chưa kịp dứt điểm thì tiền đạo của Ajax đã ngã xuống. Không giống như hiệp 1, trọng tài Bucassa đã chỉ tay vào chấm đá phạt đền và truất quyền thi đấu của Khune. Dĩ nhiên, tiền đạo Forlan đã không bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp cho riêng mình trong trận đấu này.

Thi đấu thiếu người, Nam Phi không thể tìm kiếm được bàn thắng rút ngắn tỷ số trong những phút cuối trận. Tưởng như mọi chuyện sẽ ngã ngũ ở tỷ số 2-0 nghiêng về phía Uruaguay thì mành lưới của Nam Phi tiếp tục rung lên. Từ pha dàn xếp phối hợp tấn công khá đẹp, Pereirra thoải mái băng vào đệm bóng trông nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách.

Với ba điểm giành được, Uruguay đã có được bốn điểm và gần như đã đặt một chân vào vòng hai. Trong khi đó, nếu muốn đi tiếp, các cầu thủ chủ nhà sẽ phải vượt qua Pháp ở vòng đấu cuối, đồng thời phụ thuộc vào kết quả thi đấu của Mexico.

* Cầu thủ ghi bàn: Forlan 24', 80' , Pereirra 90'.

* Đội hình ra sân:

+ Nam Phi: Khune, Masilela, Khumalo, Mokoena, Pa Gaxa, Dikgacoi, Letsholonya (Morini 57’), Tashabalala, Pienaar (Josephs 79’), Modise, Mphela.

+Uruguay: Muslera, Maxi, Lugano, Godin, Fucile (Fernandez 71’), Perez (Gargano 90’), Arevalo, Pereirra, Forlan, Cavani (Sebastian 89’), Suarez.


 Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm