Chạm mặt đối thủ của U19 Việt Nam tại Bangkok

07/10/2014 14:17 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Vì một trục trặc nhỏ về vé máy bay mà nhóm phóng viên Thể thao & Văn hóa/TTXVN đã phải lưu lại Bangkok một ngày và thật tình cờ gặp đội U19 Australia đang transit tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Thái Lan) trước khi hành quân sang Nay Pyi Taw.

Dù không chung bảng ở vòng chung kết U19 châu Á 2014 nhưng U19 Australia vẫn là một đối thủ nhiều duyên nợ với U19 Việt Nam. Trong cả hai lần gặp nhau gần đây, U19 Việt Nam đều giành chiến thắng, lần lượt với các tỉ số 5-1 ở vòng loại U19 châu Á một năm trước và 1-0 ở giải U19 Đông Nam Á cách đây một tháng.

Tốp cầu thủ U19 Australia mà phóng viên Thể thao & Văn hóa/TTXVN bắt gặp đều nhún vai ồ lên khi chúng tôi đặt câu hỏi về đội U19 Việt Nam: "U19 Việt Nam là một đội bóng tốt, có lối chơi nhỏ rất nhuyễn và thật khó khăn khi phải đối đầu với họ" – Cameron Burgess, hậu vệ hiện đang chơi cho đội U18 Fulham nhận xét.

Khi phóng viên Thể thao &Văn hóa/TTXVN đặt câu hỏi: "Nhưng U19 Việt Nam cùng bảng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc", một cầu thủ U19 Australia đáp lời: "Rất khó, nhưng tại sao lại không mơ nhỉ"?

U19 Australia sang dự giải U19 châu Á lần này với rất nhiều cầu thủ trẻ đang chơi ở lứa U18-U19 ở các CLB hạng khá ở châu Âu như Cameron Burgess (Fulham, Anh), Chris Ikonomidis (Lazio, Italy), Peter Skapetis (Stoke City, Anh).

HLV Paul Okon không chỉ đặt mục tiêu vô địch giải U19 châu Á mà còn hướng tới VCK U20 thế giới: "Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng loại U20 thế giới và để hoàn thành mục tiêu này, chúng tôi cần nằm trong top 4 đội đứng đầu giải U19 châu Á". 

Phạm An (Từ Bangkok)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm