Quả bóng bạc Lê Tấn Tài: Niềm vui chưa trọn

09/05/2013 07:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng 10 năm tròn bước chân làm cầu thủ chuyên nghiệp, tối 7/5/2013, Tấn Tài được xướng danh ở vị trí Quả bóng bạc Việt Nam năm 2012. Trong thâm tâm Tấn Tài vẫn bâng khuâng vì anh vẫn chưa chạm đến đỉnh cao của sự nghiệp cầu thủ ở danh hiệu cá nhân này, dù ra sân anh luôn tận hiến.

Sau những gì cống hiến cho ĐTQG, Tấn Tài (giữa) cũng rất xứng đáng có được danh hiệu Quả bóng vàng. Ảnh: Quang Nhựt

Sau 6 năm vắng bóng trong cuộc bầu chọn, Tấn Tài mới trở lại và đạt danh hiệu Quả bóng bạc. Nhiều người tiếc 10 năm thi đấu bền bỉ đã qua, đáng lẽ tiền vệ người Khánh Hòa phải nhận được nhiều hơn như thế sau những đóng góp cho bóng đá nước nhà.

Cơn sóng lạ từ phố biển

"Ngoảnh đi ngoảnh lại đã 10 năm chơi bóng chuyên nghiệp rồi anh ạ. Tôi cũng bất ngờ với khoảng thời gian đằng đẵng như thế. Nhận danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam cũng là cột mốc trong sự nghiệp, nhưng lòng tôi lại chẳng thấy vui.

Bởi khao khát trong đời tôi được một lần phải đứng ở bục nhận danh hiệu Quả bóng vàng. Nhưng đóng góp của tôi vẫn chưa được ghi nhận, sự nghiệp ở CLB cũng chưa có danh hiệu vô địch V-League, nên có lẽ chưa có duyên với Quả bóng vàng rồi", tuyển thủ Lê Tấn Tài trút lời như từ tâm can với TT&VH.

Nhìn lại một thập niên Tấn Tài bất ngờ xuất hiện trên bầu trời bóng đá Việt Nam cũng lắm điển tích. Chẳng ai quên năm 2004, khi Tài còn cùng K.KH chơi ở giải hạng Nhì đã bất ngờ được HLV Tavares triệu tập lên ĐTQG. Quá lạ lẫm cho chàng cầu thủ một năm trước còn đá ở sân làng nên không lâu sau khi lên ĐTQG, Tài đã lạy ông Tavares ngay trên sân tập để xin rút về trước Tiger Cup 2004 (nay là AFF Cup).

Cái dằm quá khứ ấy không khiến sự nghiệp trên ĐTQG của Tấn Tài bị vụt tắt, khi tiền vệ này trưởng thành vượt bậc để rồi là trụ cột ĐT Việt Nam suốt 5 năm đã qua. Có những lúc Tài không làm chủ được cảm xúc, có lúc Tài lên báo vì tội phản ứng trọng tài, hay tin đồn thuê giang hồ đòi đánh đồng đội... Song không ai phủ nhận Tài sống thuần tính ở ngoài đời, ít khi la cà quán xá, nhậu nhẹt khi rời khỏi sân tập.

Năm 2005, Tấn Tài ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và Quả bóng đồng Việt Nam, sau khi cùng tân binh K.KH tạo ra bất ngờ ở giải hạng Nhất 2005. Bằng năng lực của mình, Tài tiếp tục đạt Quả bóng đồng Việt Nam một năm sau như sự thừa nhận từ giới chuyên môn với nỗ lực phát triển không ngừng nghỉ của cầu thủ sinh năm 1984 này.

Quả bóng vàng trong mắt khán giả

Tưởng chừng bàn đạp từ 2 Quả bóng đồng liên tiếp ấy sẽ giúp Tấn Tài sớm muộn cũng bước lên bục cao nhất ở lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam những năm tiếp theo, nhưng 5 năm gần nhất, Tấn Tài đều vắng mặt trong tốp 3.   

Cơn sóng lạ từ phố biển ấy mang lại những xúc cảm cho người hâm mộ, với hình ảnh thi đấu đầy lửa, lăn xả trên sân. Bất cứ ở vị trí nào Tài cũng chơi tốt với phong cách đầy năng lượng cùng tốc độ của một viên rocket khó có thể cản phá. Tại AFF Cup 2012 vừa qua, ĐT Việt Nam thất bại nặng nề, nhưng hình ảnh Tấn Tài băng đầu ra sân tiếp tục thi đấu, dù bị choáng nặng sau pha tranh chấp trên không, khiến người hâm mộ không khỏi khâm phục.

Chẳng ai quên ở trận chung kết AFF Cup 2008, HLV Calisto bất ngờ đưa Tấn Tài từ cánh phải dạt vào trung lộ rồi qua cả cánh trái. Ở vị trí mới, Tấn Tài tạo ra bất ngờ cho ĐT Thái Lan và là nhân tố không thể thiếu giúp ĐT Việt Nam vô địch Đông Nam Á sau nhiều năm dài chờ đợi.

Sau trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình năm ấy, Tấn Tài khóc ngất trên sân vì hạnh phúc cũng như vì mệt mỏi do chạy quá nhiều trong cả trận đấu. Xét phong độ trong năm 2008, Tài không thua kém Hồng Sơn, Như Thành, Công Vinh ở cấp độ ĐTQG. Nhưng Tài lại vắng mặt ở bục vinh danh, khiến cầu thủ này không khỏi tự ái khi bị lãng quên trong những lễ trao giải những năm vừa qua.

"10 năm phấn đầu, đến giờ tôi mới đạt được Quả bóng bạc năm 2012 là danh hiệu cao nhất. Cá nhân tôi không hài lòng lắm vì mình nỗ lực liên tục, không ngừng nghỉ nhưng thành công chưa mỉm cười. Nhưng tôi tự nhủ danh hiệu ấy cũng chỉ là một phần thưởng để cố gắng thi đấu, nỗ lực nhiều hơn trên sân cỏ. Quan trọng là mình có thực sự là Quả bóng vàng trong mắt giới chuyên môn, khán giả cũng quan trọng không kém là việc nhận danh hiệu vàng, bạc, đồng ở lễ trao giải vừa qua", Tấn Tài thổ lộ như thế sau đêm nhận giải.

Nguyện vọng lớn nhất với Tài lúc này là hồi phục hoàn toàn chấn thương để cùng XM V.HP tiếp tục chinh chiến ở V-League năm nay. Bởi ở mảnh đất mới, cái chất đàn ông nói ít làm nhiều của Tấn Tài rất được khán giả đất Cảng mến mộ và ủng hộ nhiệt tình. Đấy cũng là tình cảm chung khán giả cả nước đối với ngôi sao lặng thầm của ĐT Việt Nam trong những năm đã qua.

Mộc Miên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm