Tuyển Philippines chờ 'phép màu' tại Hà Nội

04/12/2018 06:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng ngay trên Panaad đã giúp đội tuyển Việt Nam “xé” nửa tấm vé vào chung kết AFF Cup 2018. Tuy nhiên, không phải vì thế mà thầy trò ông Park sẽ thảnh thơi ở lượt về. Nửa tấm vé còn lại vẫn có thể tuột khỏi tầm tay, lý thuyết là thế. Vẫn tiềm ẩn những mối lo đến từ “The Azkals”- biệt danh của Philippines.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá: Philippines vs Việt Nam, AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá: Việt Nam vs Philippines, AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2018. Việt Nam vs Philippines. Nhận định và soi kèo Việt Nam vs Philippines. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá.

Lịch thi đấu lượt về bán kết AFF Cup 2018:

19h00, ngày 5/12: Thái Lan vs Malaysia (lượt đi 0-0)

19h30 ngày 6/12: Việt Nam vs Philippines (lượt đi 2-1)

Lượt đi Chung kết:

11/12: Thái Lan/Malaysia vs Việt Nam/Philippines

Lượt về Chung kết:

15/12: Việt Nam/Philippines vs Thái Lan/Malaysia

Bởi chiến thắng vẫn để lại nhiều tình huống thót tim, thậm chí chưa thật hoàn hảo trong mắt của HLV Park Hang Seo. Câu chuyện “trà dư tửu hậu” nhiều nhất của bóng đá nước nhà hẳn nhiên là pha solo và cú đá như “ma ám” của Công Phượng ở phút bù giờ. Trước đó nữa, 2 lần ra chân quá hiền của Đức Chinh ở thời điểm cuối trận. Nếu không, lại chữ “nếu”, chúng ta đã có chiến thắng tuyệt vời hơn. Nhẹ nhàng và an toàn để dễ đá ở Mỹ Đình sau đây ít ngày.

Chúng ta cần xác tín với nhau, để xem đội tuyển dưới thời ông Park đá một trận hào hoa, lãng mạn thật khó, hay chưa phải thời điểm này. Triết lý của ông Park lâu nay vẫn vậy. Sự chỉn chu và tuân thủ kỷ luật là tâm thế của học trò phải tuân thủ lúc ra sân. Một chiến thắng đậm đôi khi không giá trị bằng một chiến thắng vừa phải nhưng an toàn mọi thứ. Chúng ta đã làm được điều đó ở Bacolod, xa hơn là cả hành trình AFF Cup năm nay. Ông Park tính nát những phương án và không ngần ngại tung đòn gió nắn gân đối thủ. Bên kia chiến tuyến, Eriksson đâu phải dạng vừa. Với những con tính của HLV Park Hang Seo, các cầu thủ đã ra sân bằng lý trí, không vội vàng nhưng tiềm ẩn sự hiểm nguy.

Truyền thông hay cả Philippines trước trận ít nhiều đã “việt vị”, khi đa phần đều mường tượng ông Park sẽ cho Bùi Tiến Dũng thế chỗ Đặng Văn Lâm. Bởi Tiến Dũng là người được chọn cho buổi họp báo trước ngày trận bán kết diễn ra. Lâm “Tây” bắt cả bốn trận vòng loại, không để thủng bàn nào trong lúc Dũng bị trói chân ở ghế dự bị. Mà vị trí thủ môn ít ai thay đổi, nếu không có những bất trắc xảy ra. Đó cũng là một chiêu tâm lý của ông Park, cho đối thủ và cả cho học trò mình. Văn Lâm không được phép chủ quan, còn Tiến Dũng phải biết khát khao, chứ đừng nhụt chí.

***

“Song Đức” đã ghi bàn, Trọng Hoàng chơi tốt hơn chúng ta tưởng. Hùng Dũng - Đức Huy là những con bài mà ông Park tung ra lúc cần nhất. Những tính toán này đã được chuẩn bị từ trận gặp Campuchia. Dấu ấn lớn nhất vẫn ở khả năng tiếp cận và đọc trận đấu, đọc vị đối phương. Bóng đá đâu chỉ kỹ thuật, bóng đá còn là dụng quân. Dụng đúng sẽ thành công. Một người rành tâm lý, biết kích cầu thủ như ông thầy người Hàn Quốc, hẳn ông nằm lòng điều đó.

Nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến trận chung kết, hay cả ngôi vô địch. Không ai cấm chúng ta ước mơ, nhưng nên nhớ phía trước còn cả trận lượt về. Không phải ngẫu nhiên báo chí Philippines liên tục đề cập tới cụm từ “phép màu Hà Nội” sau trận thua Việt Nam. Vậy nên hôm nay chúng ta vui thôi, đừng vui quá. Kìm hãm niềm vui và tiết chế cảm xúc, không chỉ cầu thủ, còn cả người hâm mộ. Đừng để “phép màu Hà Nội” như tuyên bố của người Philippines phá hỏng bữa tiệc cuối cùng của bóng đá nước nhà.

Chúng ta rời Bacolod đem theo về nụ cười, như biệt danh của thành phố này. Thầy trò ông Park cũng đã xóa đi câu chuyện buồn 13 năm trước. 90 phút lượt đi hỗn mang nhiều xúc cảm. Vậy nên phải lạnh cái đầu, để lan tỏa niềm vui đó ở Mỹ Đình. Chuyện cũ AFF Cup 2014 vẫn còn nguyên vẹn và như mới hôm qua. Chúng ta từng thắng Malaysia 2-1 ở đất Mã nhưng về Mỹ Đình thì cóng chân. Bài học vẫn chưa ráo mực.

Chung kết đã trong tầm tay, nhưng “ba mươi chưa phải là Tết”. Thầy trò ông Park dứt khoát phải thuộc nằm lòng câu nói trên.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm