Hàng tiền đạo tuyển Đức: Vật vã đi tìm sát thủ

09/10/2014 07:58 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Sức mạnh của Die Mannschaft là không phải bàn cãi. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là mọi tuyến trong tay HLV Joachim Loew hiện nay đều hoàn hảo. Ngược lại, trên thực tế, ông thầy 54 tuổi này vẫn đang đỏ mắt đi tìm cho mình một sát thủ…

Tại World Cup 2014, HLV Loew chỉ mang đến Brazil đúng một trung phong đích thực là Klose. Bất chấp khi đó anh này đã bước sang tuổi 36 và là tiền đạo lớn tuổi nhất từng được dự World Cup trong lịch sử bóng đá Đức. Tất nhiên, Klose chưa đến nỗi vô dụng. Anh vẫn có những đóng góp đáng kể vào thành công chung của đội nhà, còn cá nhân mình thì đã phá kỷ lục ghi bàn tại World Cup của người ngoài hành tinh Ronaldo. Nhưng rõ ràng, Klose cũng không còn lợi hại như vài năm trước, và so sánh trên bình diện quốc tế thì giờ đây anh cũng không phải là một tay săn bàn hàng đầu. Vì thế, việc Loew chỉ có thể dùng duy nhất lão tướng này phần nào cho thấy sự thiếu hụt tiền đạo xuất sắc của bóng đá Đức.

Sau khi Klose giã từ đội tuyển quốc gia thì bài toán tìm một chân sút cho Die Mannschaft của Loew càng trở nên khó khăn. Ở lần tập trung trước, Loew đã trao cơ hội cho người cũ, Mario Gomez. Thế nhưng, màn trình diễn của Super Mario chỉ gói gọn trong 2 từ thất vọng. Tiền đạo 29 tuổi này đã chơi vô cùng mờ nhạt trong 57 phút được đá chính trong trận giao hữu với Argentina, trước khi bị chính ông thầy loại thẳng tay ở trận đấu gặp Scotland. Ở lần tập trung này, Gomez đã không thể có mặt do dính chấn thương. Nhưng có lẽ ngay cả khi lành lặn thì chưa chắc anh đã có suất, khi mà Gomez vẫn đang tịt ngòi ở Serie A mùa này. Dường như Super Mario khủng khiếp ngày nào giờ chỉ còn là những hình ảnh có trong hoài niệm.

Thay thế cho Mario Gomez, lần này, Joachim Loew trao cơ hội cho Max Kruse – tiền đạo đang chơi cho Monchengladbach. Chỉ có điều, sự lựa chọn này của ông thầy người Đức lại chỉ càng phơi bày sự túng quẫn trung phong của đội tuyển Đức hiện nay.

Sự thực thì Max Kruse cũng không còn là một gương mặt trẻ. Anh này năm nay đã 26 tuổi, tức là chuẩn bị bước vào giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số. Nhưng Kruse vẫn chưa thực sự chứng tỏ được năng lực của mình. Anh vẫn chỉ là một cầu thủ vào dạng khá và cũng chỉ chơi cho một CLB trung bình – khá Monchengladbach. Thành tích ghi 3 bàn thắng từ đầu mùa phản ánh rất chính xác vị thế của cầu thủ này: chỉ thuộc dạng tương đối. Rõ ràng, rất khó để kì vọng Max Kruse sẽ lột xác để có thể gánh vác trọng trách săn bàn ở ĐTQG.

Việc Max Kruse được trở lại ĐTQG, sau khi đã bị loại trong chiến dịch World Cup cũng như lượt trận đầu tiên ở vòng loại EURO 2016 có lẽ chỉ do hiện Loew chẳng có sự lựa chọn nào an toàn, khá khẩm hơn mà thôi. Tất nhiên, chiến thuật số 9 ảo có thể giúp Loew khắc phục khiếm khuyết ở hàng tiền đạo. Nhưng không thể phủ nhận rằng để có được sự đa dạng và khó lường trong lối chơi, Loew vẫn cần phải tìm ra một gương mặt đáng tin cậy như Klose trong quá khứ.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm