Tham vọng của Man City: Đưa cả tuyển Anh về Etihad

15/08/2012 08:41 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online)- Đợi chút nào! Xin đừng phấn khích vội. Đó không phải là tuyển Anh của những Rooney, Lampard, Terry. Tuyển Anh được nói tới ở đây non nớt hơn, trẻ trung hơn nhưng cũng giàu tiềm năng và mang tới đầy hi vọng.

Man City đang ấp ủ một kế hoạch táo bạo. Đội bóng áo xanh dường như muốn biến mình thành “Tam sư” thứ hai khi dự định đưa về những tài năng trẻ sáng giá nhất nước Anh. Đầu tiên, City hoàn thành hợp đồng với Jack Rodwell từ Everton với phí chuyển nhượng 12 triệu bảng. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu, đội bóng của Mancini tiếp tục hướng con mắt về phía đội tuyển. Họ muốn chiêu mộ những tài năng xuất chúng nhất của đất nước để phục vụ cho kế hoạch của mình trong nhiều năm tới. Sau Rodwell, Scott Sinclair của Swansea được khẳng định là mục tiêu kế tiếp của The Citizens. Nguồn tin của Sportmail cũng cho biết thủ thành Jack Butland của U21 Anh và đồng đội của anh tại Birmingham, Nathan Redmond, cùng hậu vệ Steven Caulker (Spurs) cũng đang nằm trong tầm ngắm.



Jack Butland - một trong các mục tiêu của Man City - Ảnh: Getty

Ý tưởng chiêu mộ những tài năng trẻ hàng đầu đất nước về Etihad đã được đưa ra thảo luận giữa những ông chủ người Ả Rập và BLĐ đội bóng. Man City xem đây như là một phương thức phát triển nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho những thành công sau này của CLB. Kế hoạch trên đã được chiến lược gia người Italia, Roberto Mancini, phê duyệt. Mancini cũng tin rằng kế hoạch này sẽ tăng cường lực lượng cho City trong hành trình bảo vệ chức vô địch sắp tới.

Các mục tiêu chiến lược của City trong kế hoạch đều có mức giá dao động từ 10 tới 15 triệu bảng. Họ được đánh giá là có rất nhiều tiềm năng phát triển, có thể đóng góp nhất định cho đội hình hiện tại và sẽ trở thành những nhân tố quan trọng trong đội hình City cũng như tuyển Anh sau này. Sportmail cho biết Man City đã bắt đầu quá trình tiếp cận với Sinclair và Swansea cũng đang lên kế hoạch tìm người thế chỗ anh.

Hậu vệ Caulker của Tottenham, người vừa trở về từ Olympic cùng tuyển Vương quốc Anh và đã được triệu tập thẳng lên tuyển Anh chuẩn bị cho trận gặp Italia, cũng là một mục tiêu quan trọng khác của Mancini. Ngoài ra, bộ đôi Butland và Redmond của Birmingham cũng đang được City để ý tới. Ở đợt triệu tập này, Butland là thủ môn người Anh trẻ nhất từng xuất hiện trong lịch sử. Tuy nhiên, anh sẽ phải suy nghĩ nghiêm túc về việc chuyển tới Etihad. Thủ môn của City hiện tại cũng chính là đàn anh của Butland tại “Tam Sư”, Joe Hart. Đến Manchester và trở thành cái bóng của Hart trong khoảng… 1 thập kỉ nữa chắc không phải là điều Butland muốn.

Chưa ai biết Man City thực sự muốn gì khi thực hiện kế hoạch này nhưng với người Anh, điều đó chưa chắc đã có lợi. Nhiều người sẽ nghĩ thật tuyệt khi những tài năng trẻ hàng đầu đất nước cùng xuất hiện trong một CLB, được thi đấu dưới cùng một ý thức hệ, một hệ thống chiến thuật với sự dẫn dắt của một chiến lược gia hàng đầu (hãy nhìn người Ý đã làm được gì với mô hình tương tự ở Juventus – TT&VH Online). Họ cũng được chơi bên cạnh những cầu thủ xuất sắc nhất (Silva, Aguero, Toure), được trải nghiệm cuộc sống tại cả Premier League và Champions League. Đó thực sự là một giấc mơ.

Nhưng giấc mơ ấy chỉ trở thành hiện thực khi họ được ra sân. Hãy nhìn tấm gương của Adam Johnson làm ví dụ. Man City có thể biến tuyển Anh thành một siêu cường, cũng có thể hủy diệt hoàn toàn thế hệ trẻ của đất nước này. Nhưng thử đảo ngược lại vấn đề một chút, nếu những cậu bé đó còn không thể cạnh tranh trong đội hình của một CLB, liệu họ sẽ mang tới những hi vọng nào cho “Tam Sư”?

Việt Nga



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm