22/05/2011 16:10 GMT+7 | Thế giới
(TT&VH) - Những giọt nước mắt xót thương người xấu số, tiếng khóc thảm thương của người thân và sự ngậm ngùi của người chứng kiến… khiến chúng tôi cũng không cầm nổi nước mắt. Sau 17 tiếng đồng hồ từ khi chiếc tàu du lịch của khu du lịch Dìn Ký chìm xuống sông Sài Gòn thì 15/16 nạn nhân xấu số mới được đưa lên bờ.
Vụ tai nạn chìm tàu du lịch 2 tầng của KDL Dìn Ký (thuộc ấp Bình Thuận, xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) diễn ra vào tối ngày 20/5. Việc tìm kiếm cứu nạn đã được triển khai nhanh chóng, và đến tối ngày 21/5, 15 thi thể nạn nhân đã được lực lượng tìm kiếm cứu nạn đưa lên bờ, còn xác một người vẫn mắc kẹt trong đống bàn ghế, phải chờ trục vớt cả con tàu lên.
Bữa tiệc sinh nhật định mệnh
Vào khoảng 19h ngày 20/5, chiếc tàu du lịch Dìn Ký mang số hiệu BD 0913 đang chạy trên sông Sài Gòn, trên tàu có 25 thực khách trong bữa tiệc sinh nhật của bé Quách Hồng Đạt (3 tuổi) thì gặp gió lớn kèm mưa khiến tàu chao đảo và lật chìm.
Người dân tụ tập tại hiện trường rất đông
Anh Vũ Phước Vinh Hiển, nhà sát bên nhà hàng Dìn Ký kể lại: “Vào khoảng 19 giờ, khi gia đình tôi đang ngồi ăn sau vườn nhà, sát bờ sông, lúc này trời mưa và gió rất mạnh. Bỗng nhiên, chiếc tàu 2 tầng của KDL Dìn Ký cách xa nhà tôi hơn 100m, chao đảo mạnh và toàn bộ hệ thống điện đều tắt, sau đó lật nghiêng xuống nước. Vụ tai nạn diễn ra quá nhanh, chỉ trong vòng 10 phút sau đó, chiếc tàu đã hoàn toàn chìm trong nước, rất nhiều người nhảy xuống sông cố bơi vào bờ. Sau đó, tôi và em trai tôi đã giúp đưa được 6 người leo lên vườn nhà, trong đó có 2 nhân viên, 3 người Việt Nam và một người Trung Quốc. Người Trung Quốc này chính là ông bố của cháu bé Quách Hồng Đạt thiệt mạng ngay vào ngày sinh nhật của mình. Đến khoảng 21 giờ, lực lượng cứu hộ đã có mặt triển khai tìm kiếm cứu nạn cho đến bây giờ”.
Sau khi tai nạn xảy ra, hàng chục xe cấp cứu, rất đông các lực lượng như cảnh sát đường thủy, công an, quân đội, thợ lặn... cùng các phương tiện như thuyền và ca nô để tìm kiếm. Tuy nhiên, do đêm tối, thời tiết khắc nghiệt, đến sáng 21/5 thì lực lượng cứu hộ mới xác định được con tàu đắm và đưa thi thể của các nạn nhân lên bờ. Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ, từ điểm xảy ra vụ tai nạn đến vị trí tàu chìm cách xa khoảng 100m và tàu nằm chìm sâu dưới nước đến 25m.
Một nhân viên phục vụ (xin giấu tên) trên chiếc tàu du lịch may mắn thoát nạn kể lại: “Con tàu có chiều dài khoảng 25m, cao 6m và được thiết kế thành 2 tầng. Đêm 20/5, trời mưa rất to, gió rất mạnh. Toàn bộ cửa sổ tàu đóng kín nên các hành khách không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cho đến khi tàu lật thì mới biết. Trên tàu có áo phao nhưng không ai có thể mặc kịp. Một số du khách đã đập vỡ cửa kính và thoát ra ngoài”.
Đại tá Võ Đức Thành, Chỉ huy phó Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương cho biết: Xác định tạm thời có 15 người thiệt mạng. Trong đó có 4 người nước ngoài, 6 phụ nữ và 5 trẻ em. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều cùng ngày, phía cơ quan chức năng đã xác định tổng số nạn nhân tử vong là 16 người, còn một người vẫn kẹt bên trong.
Nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết, tàu BD 0913 đã hết hạn kiểm định từ ngày 28/1/2011, thuyền trưởng Lê Văn Đức đang bị công an tạm giữ hình sự để làm rõ những tình tiết liên quan trong vụ lật chìm tàu này. Trong tai nạn, có 2 người đàn ông tuy thoát nạn nhưng mất vợ và con, đó là anh Quách Lương Tài mất 2 con là Quách Hồng Đạt (3 tuổi), Quách Lan Anh (5 tuổi) và vợ là Trần Thị Tương (53 tuổi), anh Phạm Xuân Long mất vợ và con trai.
Một chiếc tàu du lịch của KDL Dìn Ký tương tự tàu BD 0913
Những hình ảnh đau lòng
Từ 7h sáng ngày 21/5, ngoài lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường, còn có đến hàng trăm người là thân nhân của các nạn nhân và phóng viên có mặt tại nhà hàng Dìn Ký để theo dõi quá trình tìm kiếm và vớt nạn nhân.
Sáng sớm, bà Nguyễn Thị Ngái, bác ruột của nạn nhân Đồng Thị Thanh Hoa, sinh năm 1988 đã cùng với 2 người em của mình đến đợi trước cổng nhà hàng Dìn Ký mong tìm được xác của cháu mình. Bà Ngái nói trong nước mắt, bà kể: “Con bé cháu của tôi mới đi làm ở công ty đâu được bao đâu, nó ngoan lắm, nó nói với tôi, bà vừa cho miếng đất rồi nó ráng làm việc thật chăm để có tiền xây nhà. Ngày hôm qua, nó đi cùng bạn trai nó dự sinh nhật trên chiếc tàu oan nghiệt này, tôi đâu ngờ đó là lần cuối cùng tôi gặp nó”.
Người bạn trai đi dự sinh nhật cùng Hoa là anh Hoàng Văn Đông, “Bàn ghế đổ ngổn ngang, tiếng người kêu la thảm thiết, đèn tắt hết không còn thấy gì nữa. Tôi may mắn đập vỡ được cửa kính và lao ra ngoài. Tôi không bao giờ có thể quên đi những hình ảnh kinh hoàng này” - anh Đông chưa hết bàng hoàng kể lại.
Vào lúc 12h50, ngày 21/5, sau khi tốp thợ lặn đã xác định mọi vị trí, nhiều tốp thợ lặn chia nhau lặn xuống khu vực tàu chìm để đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Đúng 13h, thi thể đầu tiên là bé Quách Hồng Đạt được đưa lên, sau đó là một bé gái khác và cho đến khoảng 15 giờ thì lần lượt 15 thi thể nạn nhân được đưa lên. “Tôi không thể kìm được nước mắt khi thấy những hình ảnh đau xót như vậy” - chị Lương Túy Hồng, một người dân nghẹn ngào nói.
Đưa xác nạn nhân lên xe cứu thương
Chiều cùng ngày, đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan điều tra đã chính thức khởi tố vụ án chìm tàu 2 tầng tại khu du lịch Dìn Ký về tội danh “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng”, đồng thời tạm giữ hình sự lái tàu và một người quản lý khu du lịch Dìn Ký.
Công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết, trong số 11 nạn nhân là người Việt, có đến 9 người quê ở Hà Tĩnh sau khi trục vớt lên đã được khám nghiệm tử thi và làm thủ tục bàn giao cho gia đình, riêng 4 nạn nhân người Trung Quốc được đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiến hành các thủ tục cần thiết trước khi bàn giao.
Theo dõi tại hiện trường, ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết, công tác tìm kiếm các thi thể nạn nhân đã cơ bản hoàn thành với trách nhiệm và quyết tâm cao nhất. Hiện, các đơn vị cứu hộ đưa hai tàu lớn và dùng phao nâng con tàu bị nạn lên khỏi mặt nước để tìm kiếm thi thể còn lại.
Ông Nam cho biết thêm, vụ việc thuyền du lịch Dìn Ký bị lật gây nên thảm cảnh cho nhiều gia đình, UBND tỉnh đang khẩn trương xem xét việc quản lý đường sông và các bến bãi không chỉ trên sông Sài Gòn mà tất cả các sông ở địa bàn tỉnh Bình Dương. Ông Nam nhấn mạnh, tới đây sẽ kiểm điểm nghiêm túc về vụ đắm thuyền gây chết người nghiêm trọng, đồng thời chấn chỉnh việc lấn chiếm các mặt sông để kinh doanh và hoạt động của các nhà thuyền.
Danh sách 16 người mất tích đã được xác nhận 1. Trần Đình Đồng (34 tuổi, ngụ Hà Tĩnh)
2. A.Trác (40 tuổi, người Trung Quốc)
3. Bác Ba (bác của cháu Quách Hồng Đạt)
4. Bác Bốn (bác của cháu Quách Hồng Đạt)
5. Trần Thị Tương (32 tuổi, mẹ cháu Đạt)
6. Bà Sơn (mẹ chị Tương)
7. Đồng Thị Thanh Hoa (24 tuổi)
8. Trần Thu Hà (34 tuổi, vợ anh Phạm Xuân Long)
9. Trang Li (31 tuổi, người Trung Quốc)
10. Trần Thị Trang (25 tuổi, con bà Sơn)
11. Quách Lan Anh (5 tuổi, con chị Tương, ông Tài)
12. Quách Hồng Đạt (3 tuổi, con chị Tương, ông Tài)
13. Đô (2 tuổi)
14. Phạm Xuân Khánh (9 tuổi)
15. Trần Linh (4 tuổi)
16. Trần Thùy Linh
Tường Linh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất