Thanh Hóa- XM.HP 2-4: Chủ nhà Thanh Hóa gần tuyệt vọng

12/07/2009 20:22 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Có lợi thế dẫn bàn sau 45 phút đầu tiên, tuy nhiên sụ yếu kém và nôn nóng của hàng thủ đã khiến Thanh Hóa thất bại 2-4 ngay trên sân nhà trước Xi-măng (XM) Hải Phòng, đồng thời gần như hết hy vọng trụ hạng.

Trận tiếp XM Hải Phòng trên sân nhà chiều ngày 12-7 được xem như là cơ hội để Thanh Hóa kiếm 3 điểm, đồng thời tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng. Trong khi đó, XM Hải Phòng cũng đang rất cần điểm. Do đó trận đấu đã khởi đầu rất hấp dẫn. Cả hai đội đều vào trận với quyết tâm cao và chơi “ăn miếng, trả miếng” rất quyết liệt. Tuy nhiên, với hàng tiền vệ có kỹ thuật cá nhân tốt hơn, đội khách đã chiếm ưu thế trong những phút đầu trận đấu với nhiều pha tấn công biên rất sắc bén.  

Phút thứ 4, từ pha đá phạt trực tiếp ở cự li chừng 20m, Leandro sút bóng kỹ thuật khiến thủ môn Mạnh Hà phải rất vất vả mới cản phá được. Phải đến phút 14, Thanh Hóa mới bắt đầu lấy lại thế trận và có tình huống tấn công nguy hiểm đầu tiên. Tiền vệ Damian Rogelio bắt vô lê rất đẹp mắt từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành. Sau đó, đội chủ nhà còn tạo ra một số cơ hội có thể mở tỷ số nhưng không thành công.

Trong khi đó, XM Hải Phòng cũng có vài pha dứt điểm khá nguy hiểm của De Jesus nhưng bóng đi sạt khung thành.

Thế trận khá thuận lợi đã giúp Thanh Hóa có bàn thắng mở tỷ số. Phút 33, Văn Tuấn thực hiện pha đá phạt trực tiếp từ cự li 20m, bóng đập đất bay vào lưới cho dù thủ môn Tuấn Điệp đã chạm vào bóng. Bàn thắng đã giúp đội chủ nhà chơi hưng phấn hơn và tạo ra nhiều cơ hội có thể nâng tỷ số nhưng đều không thành công, trong đó riêng Đình Tùng có tới hai cơ hội thuận lợi để nâng tỷ số nhưng đều dứt điểm quá nhẹ. 1-0 nghiêng về Thanh Hóa là tỷ số của hiệp 1.
 

Sang hiệp hai, XM.HP chủ động tăng tốc độ trong các pha tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Đội khách đã hoàn toàn chiếm giữ khu trung lộ và giành thế áp đảo trên sân. Phút 53, Leandro đi bóng khéo léo rồi chuyền bóng thuận lợi để De Jesus dứt điểm chéo góc, san bằng tỷ số 1-1 cho đội khách.

Sau bàn gỡ, các cầu thủ XM Hải Phòng hoàn toàn áp đảo với rất nhiều pha hãm thành nguy hiểm. Đặc biệt là những pha tấn công biên với những quả căng ngang rất hiểm hóc. Trong khi đó, hàng thủ Thanh Hóa bắt đầu bộc lộ sự lúng túng và nôn nóng. Phút 63, tận dụng tình huống mất tập trung của hàng thủ Thanh Hóa, De Jesus phá bẫy việt vị, rồi băng xuống đánh bại thủ thành Mạnh Hà, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, từ pha treo bóng của Đình Tùng bên cánh phải, trung vệ Minh Đức của đội khách trong nỗ lực phá bóng đá đánh đầu phản lưới nhà, giúp Thanh Hóa san bằng tỷ số 2-2.

Nhưng niềm vui của các cổ động viên đội chủ nhà cũng chỉ kéo dài đúng 2 phút. Sự mất tập trung của hàng thủ tiếp tục khiến họ phải nhận bàn thua.

Phút 67, Văn Thành dễ dàng hạ gục Mạnh Hà nâng tỷ số lên 3-2 cho XM Hải Phòng. Đến lúc này, đội chủ nhà buộc phải dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ.

Tuy nhiên, sự nôn nóng và xuống sức đã khiến các cầu thủ Thanh Hóa gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng hàng hậu vệ của đội khách. Trái lại, đội chủ nhà lại phải nhận thêm bàn thua. Phút 83, Ngọc Thanh của XM Hải Phòng đột phá vào vòng câm, buộc hậu vệ đội chủ nhà phải phạm lỗi. Leandro đã thực hiện thành công pha sút 11m ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2 cho XM Hải Phòng.

Trận thua này đã khiến Thanh Hóa gần như không còn hy vọng trụ hạng.

Phát biểu sau trận đấu:

- HLV phó Đàm Văn Hải (Thanh Hóa): “Các cầu thủ Thanh Hóa đã thi đấu rất nỗ lực và có được lợi thế về tỷ số sau 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, sự mất tập trung và sa sút thể lực của hàng thủ đã khiến chúng tôi thất bại. Dù vậy, chúng tôi sẽ vẫn chiến đấu tới hơi thở cuối cùng cho dù cơ hội không còn nhiều”.

- HLV Vương Tiến Dũng: “Mặc dù các cầu thủ của tôi hôm nay thi đấu chưa thực sự đúng phong độ, một vài vị trí chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ, tuy nhiên hàng tiền đạo đã có một ngày thi đấu xuất sắc, giúp chúng tôi có 3 điểm quý giá trước Thanh Hóa”.

 
Hưng Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm