02h45 ngày 11/11, Juventus - Napoli: 'Huynh đệ tương tàn', trong cái nhăn trán của ông Sabella

10/11/2013 11:16 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) -  Trong lòng đại chiến Juve-Napoli là cuộc chiến Tevez-Higuain, những tiền đạo giỏi nhất của hai đội. Hai anh có cùng quốc tịch Argentina, cùng giấc mơ Scudetto trong năm đầu tiên ở đội bóng mới, và cùng đợi một cuộc gọi của HLV tuyển Argentina, Alejandro Sabella, cho World Cup 2014.

Carlos Tevez đã bị ông Sabella bỏ rơi khi ông lên làm HLV tuyển Argentina. Trong khi Gonzalo Higuain vẫn thường xuyên có tên, dù không được đá chính ở Real Madrid.

Sự khắt khe của ông Sabella

Trong cuộc phỏng vấn vào đầu tháng 9/2013, HLV Sabella khẳng định vẫn để ngỏ cánh cửa đội tuyển cho mọi cầu thủ, và “sẽ không thể bỏ rơi Tevez mãi, nếu cậu ấy vẫn ghi bàn đều đặn cho Juve”. Nhưng đến nay ông vẫn chưa cho Tevez cơ hội, bất chấp anh đã ghi đến 7 bàn cho “Bà đầm già” từ đầu giải, khởi đầu rất ấn tượng.


Từ đồng đội, lần này, họ là đối thủ của nhau

Carlos Tevez đã hòa nhập rất  nhanh, và chiến đấu mọi trận như thể đấy là lần cuối cùng được chơi bóng. Hiệu suất ghi bàn toàn sự nghiệp của anh đến nay là 0,43 bàn/trận, không quá thua sút so với 0,45 của Higuain. Nhưng Tevez, mẫu tiền đạo năng nổ, có thể làm mọi việc từ tranh chấp, kiến tạo cho đến ghi bàn, có vẻ không được ông Sabella yêu thích bằng Higuain.

Alesandjo Sabella thích một hàng công có Di Maria, Sergio Aguero và Messi đá lùi, với Higuain chơi cắm. Vì thế Tevez mất chỗ, dù không hẳn là anh đá tồi. Trong các cuộc phỏng vấn, “El Apache” luôn tránh đề cập đến tương lai của anh ở đội tuyển, cũng chẳng trách cứ hay ám chỉ đến ai. Nhưng với sự thẳng thắn của cầu thủ từng “bật” lại Alex Ferguson và Roberto Mancini, tiền đạo Juve chắc hẳn rất buồn.

Higuain không mang bộ mặt của Napoli

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 7/2013, khi được hỏi về vụ chuyển nhượng Edinson Cavani đến PSG, HLV Antonio Conte nói đùa: “Tôi muốn cậu ấy ở lại, vì với cậu ấy ở Napoli, chúng tôi luôn thắng họ”.

Anh nói gần đúng. Chính xác thì trong 3 năm Cavani ở Napoli, họ chỉ đánh bại Juve 2 lần, mà đáng nhớ nhất là trận thua chung kết Coppa Italia năm 2012. Và Conte cũng đã đúng khi mơ Cavani ở lại Napoli, vì với 64 triệu euro tiền bán Cavani cho PSG, Napoli trở nên đồng đều hơn hẳn khi trước, với trục dọc mới toanh gồm Reina (thủ môn), Abiol (hậu vệ), Callejon, Mertens (tiền vệ) và Higuain (tiền đạo). Từ đội bóng sống nhờ 54% số bàn thắng của cặp Hamsik- Cavani các năm trước, đội bóng của HLV Benitez thành tập thể có 8 cầu thủ ghi bàn mùa này.

Đấy là lý do Higuain không mang bộ mặt Napoli. Anh không ghi bàn thì các đồng đội sẽ làm thay. Hamsik đã có 6 bàn. Callejon cũng đã ghi 6 bàn. Higuain có giá tới 40 triệu euro, nhưng không tạo tầm ảnh hưởng lớn bằng người đàn anh Cavani, trái với Tevez ở Juve: là mắt xích rất quan trọng trong đội hình Juve. Anh năng nổ, xông xáo, thậm chí vừa chơi tiền vệ trái trước Real Madrid trong trận gần nhất. Khác hẳn sự chiều chuộng của Napoli dành cho Higuain (Chủ tịch De Laurentiis đã đòi bệnh viện Capilupi bồi thường… 100 triệu euro, khi Higuain bị tai nạn trong chuyến du hí đảo Capri), Carlitos chăm chỉ, và được đối xử như bao cầu thủ Juve khác.

Trước một đội Napoli nguy hiểm từ mọi hướng, “chàng công tử” Higuain sẽ không phải mục tiêu theo kèm gắt gao của các hậu vệ Juventus. Khác với phía đối diện, bắt chết Tevez, cầu thủ gần như duy nhất có khả năng tạo đột biến cho đội chủ nhà từ những pha ngẫu hứng, là cách tốt nhất để chặt đứt sợi dây liên lạc các tuyến của “Bà đầm già”. Với Higuain là đối thủ, với sự mục tiêu lấy lòng Sabella là mồi lửa, sẽ là một Tevez bùng nổ như một quả bom vào đêm nay?

H.Đ
Thể thao & Văn hóa

1982 Lần gần nhất Napoli rời sân Juventus mà không nhận bàn thua nào là tháng 5/1982 (hòa 0-0). Trong 5 trận gần nhất gặp Napoli, Juventus bất bại (2 thắng, 3 hòa).

1 Napoli đang có khởi đầu tốt nhất lịch sử: giành 28 điểm sau 11 vòng, tốt hơn cả mùa 1986-87 và 1990-91 mà họ giành Scudetto. Đây cũng là khởi đầu tốt nhất trong sự nghiệp của HLV Benitez.

8 Napoli ghi đến 8 bàn từ ngoài vòng cấm từ đầu giải, một kỷ lục trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Đội hình dự kiến:

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Ogbonna; Isla, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez; Llorente.

Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Fernandez, Albiol, Armero; Inler, Behrami; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain.

Dự đoán: 2-2


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm