Tay vợt Tiến Minh: 'Tôi không ngại đón Tết xa quê'

24/01/2014 06:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay mồng 2 Tết Giáp Ngọ sắp tới, Tiến Minh sẽ lên đường sang Indonesia thi đấu, nhưng cây vợt số 1 Việt Nam chia sẻ rằng anh không ngại đón Tết xa nhà, bởi “cầu lông quan trọng như một phần máu thịt của tôi”.

* Anh đánh giá thế nào về những gì mà anh đã làm được trong năm qua?

- Thành tựu đáng nhớ nhất của tôi trong năm nay là chiếc HCĐ thế giới. Đây là thành tích mà có lẽ tôi khó lòng lặp lại được. Tôi đã có một năm với nhiều thành tích ấn tượng với cá nhân mình.

Nhưng giá mà dư luận đánh giá công bằng cho tôi về những điều đã làm được. Như ở giải cầu lông Hàn Quốc mở rộng vừa qua, việc lọt vào bán kết là khó vô cùng nhưng không mấy người biết.

Đến khi thua ở giải Malaysia thì rất nhiều người chỉ trích. Việc tôi thua ở SEA Games cũng bình thường vì ĐNÁ là nơi tập hợp những tay vợt mạnh nhất thế giới.

* Anh không hài lòng với những ý kiến chỉ trích, nhưng đó là một phần tất yếu của cuộc chơi?

- Tôi hiểu và chấp nhận điều này. Thế nên tôi mới vươn đến đẳng cấp thế giới như ngày hôm nay. Nhưng nhiều người đưa tin không hiểu hết lý do tại sao tôi thua.

Bạn bè tôi hay đùa khi gặp tôi rằng, hôm nay mày thua do thể lực yếu và tâm lý. Còn khi thắng thì nói, mày thắng do kinh nghiệm, bản lĩnh hơn đối thủ.

Thực ra không phải vậy vì môn cầu lông nó biến hóa vô cùng. Ở nhiều nước, khi VĐV thi đấu, các phóng viên có mặt để đưa tin chính xác diễn biến trận đấu đó.

Còn vì không nhiều người chứng kiến nên họ không hiểu vì sao tôi thất bại. Quả cầu nó biến hóa vô cùng, khác với khi bơi, anh chỉ bơi một đường thẳng mà không ai giành.

* Trong năm 2014, anh đã thấy giới hạn về tuổi tác của bản thân mình?

- Thực sự lúc này tôi cảm thấy mình còn sung sức hơn hẳn nhiều năm trước đây. Tôi vẫn rất đam mê tập luyện và thi đấu. Nhiều người hỏi tôi sao không giải nghệ, đi làm HLV đi mà thi đấu nhiều chi cho mệt.

Tôi trả lời vì tôi còn đến 3 năm hợp đồng với nhà tài trợ Kawasaki và ngoài ra là Becamex nên phải tôn trọng hợp đồng với người ta. Các đơn vị nước ngoài họ còn đánh giá cao mình, ủng hộ mình, tạo điều kiện tối đa về lương bổng cho mình thì sao những người trong nước lại không ủng hộ tôi.

Tôi hơi buồn vì nhiều khi người ta hay phũ phàng với nỗ lực của mình. Nếu tôi nhận được sự đầu tư cỡ 200.000 USD năm hồi còn tuổi 22, 23 thì có lẽ tôi sẽ phát triển hơn cả bây giờ.

Tôi không ghen tỵ với thế hệ đàn em vì các em xứng đáng nhận được sự ưu đãi để phát triển tài năng. Bây giờ tôi đã có tuổi và nỗ lực được đến đâu là hay đến đó.

Tôi vẫn còn sức khỏe, tiền lương của VĐV rất tốt, đủ để tôi tiết kiệm và tính chuyện làm ăn, hơn hẳn nhiều so với mức lương của HLV nên tôi luôn nghĩ cho niềm đam mê. Bây giờ nếu không tập luyện hay thi đấu thì tôi cũng chẳng biết làm gì nữa. Chắc chắn sẽ rất chán.

* Anh hãy chia sẻ một chút về chuyên môn, dự định đầu tiên của anh trong năm mới là gì?

- Đích nhắm lớn nhất của tôi là tháng 3 này tại giải Super Series toàn Anh. Từ đây đến đó, tôi sẽ nỗ lực rất nhiều. Ngày mùng 2 Tết này, tôi sẽ sang Indonesia để thi đấu cho CLB như điều đã từng làm ở Ấn Độ năm ngoái. Việc gặp những tay vợt đẳng cấp sẽ giúp tôi có điều kiện cọ xát tốt hơn.

Việc thi đấu cho những CLB trả tiền cho mình chơi như thế này càng khiến tôi có trách nhiệm và ý thức cho bản thân cũng như quốc gia. Họ trả tiền mà mình chơi dở, đánh đâu thua đó thì mất hết uy tín của mình.

Tôi nghĩ những giải đấu này còn quan trọng hơn những giải mình tự tham gia, cứ cố gắng để vào vòng trong và có tiền thưởng, bị loại cũng không sao.

* Như vậy, anh sẽ không có một cái Tết với gia đình trọn vẹn trong năm nay?

- Đây là năm đầu tiên tôi phải thi đấu xa nhà dịp Tết, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều vì đã quen. Tôi ý thức được mình là VĐV chuyên nghiệp thì nhiều khi phải hy sinh thôi. Ở nhà ăn bánh tét, bánh chưng sẽ khiến người mình nhũn ra hơn nữa. Cầu lông quan trọng như một phần máu thịt của tôi.

Hàng ngày 2 buổi đều đặn tôi đều đến sân tập. Đẳng cấp thế giới bây giờ các VĐV sát lại gần nhau lắm. Ngày xưa, mình thắng nhiều VĐV do mình “khôn lanh” hơn, nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật hiện đại, họ nghiên cứu hết sở trường, sở đoản của mình.

Nếu muốn chiến thắng, tôi phải nhanh, mạnh hơn hẳn người ta và duy trì cường độ đó một cách liên tục. Tôi không yếu như nhiều người nghĩ.

* Từ đây đến Tết nguyên đán, anh có dự định gì cho gia đình?

- Có lẽ tôi sẽ dẫn cả nhà cùng ăn uống gì đó vui xuân. Cả nhà ai cũng có thể tự lo cho bản thân mình được rồi, gia đình tôi lại bận kinh doanh, tôi thường xuyên thi đấu nên cũng không có nhiều thời gian bên nhau. Có lẽ trong nay mai, tôi sẽ đi dạo chợ hoa và mua một cây hoa trang trí trong nhà ngày Tết.

* Anh thích nhất điều gì khi Tết đến?

- Tôi rất thích không khí gần Tết. Người người, nhà nhà hối hả đi sắm Tết. Thời tiết se lạnh rất dễ chịu. Tôi thích đi dạo ngoài đường. Nhưng tôi không thích những ngày Tết chính thức, vì lúc đó cũng có ý nghĩa như Tết đã qua rồi.

* Anh đã lớn tuổi và như nhiều VĐV đẳng cấp thế giới khác, họ có gia đình vẫn chơi cầu lông tốt. Anh dự tính sẽ lập gia đình trong năm nay chứ?

- Cuộc đời VĐV đang suôn sẻ với tôi. Để tìm được một người hiểu mình, chia sẻ và không cản trở mình khi tập luyện lẫn thi đấu là rất khó khăn. Nhỏ hơn tôi hay lớn hơn tôi quá cũng khó khăn với tôi (cười). Tôi nghĩ chưa đến lúc để chia sẻ chuyện này qua báo chí. Nhưng có điều chắc chắn rằng tôi sẽ không cưới vợ trong năm nay.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi.

Việt Hòa (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm