(TT&VH)- Cơn bão lính lê dương dù không chấm dứt nhưng có thể cũng sẽ phải dịu lại. Trong năm mới 2011, có không ít lý do để người Italia hy vọng, các cầu thủ nội sẽ có nhiều đất hơn để thể hiện mình.
Người Italia đang biết ơn Silvio Berlusconi, và uy tín của ông đã tăng lên một cách ấn tượng. Vị Thủ tưởng Italia đã chơi một canh bạc cao tay, để rồi giờ đây ngay cả đối thủ của ông cũng phải thán phục, khi lấy Cassano về San Siro. FantAntonio là một kẻ ngỗ nghịch, nhưng đồng thời cũng là đứa con cưng của người Italia.
Berlusconi sử dụng Cassano làm quân bài để vực dậy uy tín trên chính trường. Bên cạnh đó, với Cassano (hôm nay sẽ tập trung cùng Milan ở Dubai), Berlusconi còn hướng đến những mục tiêu khác: giúp Milan thắp hy vọng tìm kiếm những danh hiệu sau thời gian dài bị “đói”, tạo tiếng nói của Rossoneri ở Azzurri, đồng thời khuếch trương hơn nữa hình ảnh của CLB. Khán giả sẽ kéo đến sân đông hơn, áo đấu bán được nhiều hơn, và uy tín của Milan sẽ được nâng lên một tầm cao mới.
Và tất nhiên, ngoài lợi ích cá nhân cũng như Milan, Berlusconi cũng biết nghĩ cho Italia trong thương vụ Cassano - người mà rất nhiều CLB “ngán” vì thói vô kỷ luật. Được thi đấu trong môi trường như Milan, chuyên nghiệp và giàu tính cạnh tranh hơn rất nhiều so với Sampdoria, sẽ có lợi cho Cassano. Tiền đạo này có cơ hội để hoàn thiện thêm nhiều phẩm chất, để rồi anh mang những nét mới ấy vào Italia.
Cassano vốn là nhân tố chính để HLV Prandelli xây dựng Italia- Ảnh Getty
Đồng đội cũ của Cassano, tài năng trẻ Poli, đang được Juve lôi kéo. HLV Del Neri đã từng đưa Poli lên thành hiện tượng của Serie A mùa trước, và ông xác định tiền vệ 21 tuổi này nằm trong kế hoạch dài hơi của Juve. Poli - tương lai của Azzurri, với sự kỳ vọng kế thừa Pirlo - chắc chắn sẽ phát triển hơn nữa nếu anh rời Samp để đến Juve. Dùng những gương mặt trẻ do mình đào tạo cũng được Juve quan tâm, như Filippo Boniperti, cháu của Chủ tịch Giampiero Boniperti huyền thoại; Vittorio Ferrero, Luca Belcastro, Manuel Giandonato...
Luôn thích hướng ngoại, nhưng Inter cũng đang có kế hoạch tăng chất Italia. Với tân HLV Leonardo, khả năng tài năng trẻ Santon được ra sân thường xuyên là khá cao. Bên cạnh đó, Ranocchia đang được xem là ưu tiên số 1 để thay thế vị trí của Samuel nơi hàng thủ. Nếu điều này thành hiện thực, thì tất nhiên Prandelli là người mỉm cười nhiều nhất. Trong lần tập trung gần nhất (hòa Romania 1-1), cả Santon và Ranocchia đều có mặt, trong đó trung vệ đang khoác áo Genoa đã đánh dấu sự khởi đầu trong màu áo Thiên thanh.
Các CLB đang bắt đầu tìm đến giải pháp nội, đó là tính hiệu rất tích cực. Sắp tới, khi quy định tài chính mà UEFA ban hành sẽ có hiệu lực, cộng thêm quy định về mua bán ngoài EU của FIGC, các CLB chắc chắn sẽ phải cắt giảm chi tiêu. Điều đó cũng có nghĩa, sẽ có thêm những vị trí trong đội hình chính cho cầu thủ nội, và cơ hội ra sân của các cầu thủ trẻ sẽ tăng lên.
Năm 2010 chuẩn bị khép lại, và những hy vọng về tương lai tươi sáng hơn cho nội binh ở Serie A đang được mở ra.
Ng.Huy