Ribery "giảm nhiệt" với Bayern

07/07/2009 12:22 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) -  Khỏi phải nói thì ai cũng đoán ra được là các sếp lớn ở Bayern đỏ mặt, tía tai như thế nào sau khi Franck Ribery công khai bày tỏ ý nguyện ra đi, đến với “Dải ngân hà” Real Madrid trên nhật báo thể thao L’Equipe của Pháp.

Đó chẳng khác nào một hành động “đổ dầu vào lửa”, làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ giữa Bayern và Ribery, vốn đã lung lay sau khi có hàng loạt đội bóng lớn ở châu Âu cử đại diện đến Munich đàm phán. Bayern vốn đã nóng mặt khi cầu thủ quan trọng bậc nhất của họ bị hàng loạt đối thủ chèo kéo, nay lại càng tức tối hơn khi chính người trong cuộc đưa ra tuyên bố một cách công khai, thậm chí bị xem là trắng trợn. Phát biểu của Ribery trên tờ L’Equipe bị dư luận đánh giá vừa là hành động qua cầu rút ván, lên gác rút thang, vừa là động thái tự mua dây buộc chân mình. Khi nói ra, Ribery có bao giờ nghĩ rằng, nếu không đến được Real Madrid vì một lý do nào đó, thì anh sẽ rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan: Ở lại Bayern thì dở, mà đến M.U hay Chelsea cũng chẳng xong.

Sau tất cả những đồn đoán, Ribery vẫn ở lại Bayern?

Nhưng sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó khi trong buổi tập thứ hai của Bayern sau kỳ nghỉ Hè, Ribery đã xuất hiện rồi biến mất một cách khó hiểu. Ngay lập tức, báo chí xen vào, đồn thổi sự việc ấy như là một hành động “nổi loạn” của tiền vệ người Pháp. Trước đây, rất nhiều cầu thủ khi muốn ra đi nhưng không được đội bóng chủ quản đồng ý đã nổi loạn bằng cách bỏ tập, cáo ốm, vờ chấn thương, thậm chí bịa ra lý do gia đình bị... khủng bố, như trường hợp của Rafael van der Vaart ở Hamburg. Đến buổi tập ngày thứ ba và bốn, Ribery cũng “biệt vô âm tín”, khiến sự việc trở nên trầm trọng hơn dưới lăng kính báo chí và truyền thông.

Song, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng hơn trong buổi tập ngày thứ năm, khi Ribery xuất hiện bên cạnh HLV Louis van Gaal trên sân tập trong khuôn khổ đại bản doanh của Bayern ở đường Saebener tại Munich. Lời giải thích cho sự vắng mặt được Ribery chuyển tải trên tờ TZ, rằng anh bị chấn thương gân Achilles. “Thực sự là tôi bị đau, chứ việc vắng mặt những ngày qua chẳng liên quan gì đến chuyện tôi muốn được ra đi, tôi chẳng muốn gây xung đột với Bayern”, Ribery phân trần. Trong trường hợp này, một mặt có thể tin lời “Gã mặt sẹo”, mặt khác có thể nhận ra một thông điệp quan trọng mà tiền vệ người Pháp muốn gửi gắm.

Căn cứ vào phát biểu của Franz Beckenbauer, Chủ tịch Bayern, rằng Real Madrid không còn đủ tiền để mua Ribery, cũng như tình hình thực tế là Florentino Perez đã không còn mặn mà với ngôi sao người Pháp trong khi ông còn phải củng cố một số vị trí khác trong đội hình Real Madrid “Galacticos version 2.0” đồng thời đối mặt với nguy cơ quỹ lương vượt ra ngoài tầm kiểm soát, có thể thấy cánh cửa để “Gã mặt sẹo” rời Allianz Arena đến với Santiago Bernabeu đã hẹp đi đáng kể. Những bến đỗ khác như Chelsea hay M.U đã bị Ribery loại trừ, vậy nên nếu không thể khoác áo Real Madrid, anh chỉ còn nước tiếp tục gắn bó với Bayern. Lời phân trần trên tờ TZ được hiểu là nhắm đến mục đích này.

Ribery muốn “giảm nhiệt” bầu không khí vốn đã quá căng thẳng ở Bayern trong thời gian qua. Nếu không thể trở thành Galactico trong mùa Hè này thì tốt nhất là tiền vệ người Pháp nên “bình thường hóa” các mối quan hệ hiện có với Bayern, để thoải mái chơi bóng cùng nhau thêm một năm nữa, trước khi đường ai nấy đi trong mùa Hè sắp tới, sau World Cup 2010?

Real Madrid chưa bỏ cuộc

Dù vấp phải thái độ quyết liệt từ phía Bayern, có vẻ như Real Madrid vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Hiện tại, Real Madrid đang cần tống khứ một loạt “hàng thải”, trong đó có những cầu thủ mà Bayern đặc biệt quan tâm như Ajren Robben hay Wesley Sneijder. Phía đội bóng Tây Ban Nha gợi ý: Đổi hai ngôi sao người Hà Lan cộng thêm 17 triệu euro để lấy Ribery. Theo cách tính của Real Madrid, Robben và Sneijder có giá tổng cộng 47 triệu euro, cộng thêm 17 triệu tiền mặt nữa, nghĩa là Ribery tương đương với 64 triệu. Nhưng, chắc chắn giải pháp này sẽ bị Bayern từ chối, bởi với 70 triệu euro tiền mặt từ M.U, họ còn lắc đầu.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm