Vụ Ribery: Ancelotti "đầu hàng", Bayern ra "tối hậu thư" cho Real

07/07/2009 18:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Carlo Ancelotti đã phát biểu rằng, Real Madrid có thể mua bất cứ cầu thủ nào họ muốn và ông sẽ không tiếp tục theo đuổi thương vụ Ribery.

Hôm qua, Carlo Ancelotti đã chính thức nhận nhiệm vụ ở Chelsea và trong buổi họp báo đầu tiên ở nước Anh, chiến lược gia người Italia đã thừa nhận thất bại đầu tiên trong màu áo mới, đó là thương vụ mà Chelsea đã theo đuổi khá lâu trên thị trường chuyển nhượng: Franck Ribery.

Chelsea gần như chấp nhận từ bỏ mục tiêu có được Ribery

Theo Ancelotti, Ribery sẽ tiếp tục ở lại thi đấu cho Bayern Munich, hoặc nếu có ra đi thì điểm đến của cầu thủ này sẽ là Real Madrid, chứ không phải Chelsea hay bất cứ đội bóng nào khác. Đây là điều Ribery đã phát biểu từ trước và Ancelotti rất tin tưởng vào những gì cầu thủ này tuyên bố.

"Chelsea là một CLB mạnh với những cá nhân xuất sắc. Chúng tôi có thể sẽ mạnh hơn với việc đưa về một số cái tên xuất sắc và mọi người đang nỗ lực để thực hiện điều đó." Ancelotti phát biểu.

Khi được hỏi về trường hợp của Franck Ribery, cựu HLV của AC Milan đã thừa nhận rằng, dù có cố gắng thì Chelsea cũng sẽ thất bại dưới tay Real Madrid trong trường hợp này. Vì đơn giản chỉ có độ bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mới có khả năng mua được cầu thủ người Pháp.

"Chắc chắn rồi, Ribery là một cầu thủ tuyệt vời, rất tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ ở lại với Bayern Munich." Ancelotti nói. "Chỉ có Real Madrid mới có khả năng mang cậu ấy đi khỏi đội bóng nước Đức, tôi biết điều đó."

"Real không chỉ có thể mua Ribery mà cả Xabi Alonso của Liverpool hay nhiều cầu thủ khác. Tôi biết họ thừa khả năng đưa về những cái tên mà họ muốn."

Rõ ràng là sau những bản hợp đồng "đình đám" như Kaka, Cristiano Ronald và Benzema, tiếng tăm và tầm ảnh hưởng của Real Madrid đã được khôi phục rất nhiều so với những năm gần đây. Và sự rút lui không chính thức của Ancelotti chính là một yếu tố giúp Real dễ dàng hơn trong việc chiêu mộ "gã mặt sẹo" đang chơi bóng ở xứ Bavaria. Hiện có tin nói rằng Bayern sẵn sàng bán Ribery nếu Real trả đủ 80 triệu euro.

Có thể nói thời gian qua được đánh dấu bằng sự nhiễu loạn những thông tin về chuyện đi hay ở của Ribery. Phía Bayern thì lúc đầu "trói" Ribery bằng phí giải phóng hợp đồng lên tới 150 triệu euro. Sau đó, họ tuyên bố sẽ không bán "Gã mặt sẹo" với giá thấp hơn 100 triệu euro. Tiếp theo, hết GĐĐH Uli Hoeness, rồi Chủ tịch Rummenigge đều tuyên bố là Ribery không đi đâu cả, trong khi Chủ tịch danh dự Beckenbauer lại nửa đùa nửa thật "Real làm gì còn tiền mà đòi mua Ribery".

Bản thân ngôi sao người Pháp lúc đầu không có ý kiến gì, nhưng mới đây bỗng dưng anh phá tan sự im lặng với tuyên bố công khai là muốn gia nhập Real. Thế rồi, thấy trùm chuyển nhượng Perez của "Kền kền trắng" có vẻ không còn mặn mà theo đuổi mình như trước nữa, Ribery lại "rút lời" với thông điệp rằng anh không có hề hấn gì với ban lãnh đạo Bayern. Đấy là chưa kể những tin đồn liên quan tới các mức giá chuyển nhượng cùng giải pháp thanh toán tiền mặt cộng các cầu thủ mà Perez được cho là sẵn sàng đưa ra để thương lượng với phía Bayern.

Nhưng sau tất cả những thông tin nói trên, Nhật báo Bild của Đức lại loan tin rằng Bayern đã ra giá 80 triệu euro cho Ribery. Nếu Real quyết mua thì mang đủ số tiền trên tới Đức, còn không thì "quên" Ribery đi. Theo Bild, mặc dù phải tới 31/8/2009 thì TTCN mùa Hè mới đóng cửa nhưng phía Bayern muốn giải quyết dứt điểm chuyện đi hay ở của Ribery chậm nhất là vào ngày 16/7/2009 để "Hùm xám" còn có thời gian tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Tờ Bild cũng dẫn lời thủ quân Bayern Mark Van Bommel nói rằng ngay cả các đồng đội của Ribery cũng muốn vụ này sớm được làm sáng tỏ. "Đây là chuyện liên quan tới HLV và CLB. Tốt nhất là mọi việc cần được làm rõ càng sớm càng tốt", Van Bommel nói.

Khánh Hà - HT (Theo Goal, Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm