Arsenal lót tay 3 triệu bảng để giữ Fabregas

27/04/2010 08:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - 3 triệu bảng lót tay, cùng mức lương kỷ lục 110.000 bảng/tuần chính là những nỗ lực để Arsenal giữ Fabregas ở lại Emirates trước những lời mời chào đầy hấp dẫn từ châu Âu. Có vẻ như sau mùa giải thứ 5 liên tiếp trắng tay, Wenger đã hiểu rằng đâu là giá trị cần phải gìn giữ.

Ở thời điểm hiện tại, rất nhiều ông lớn của bóng đá châu Âu, trong đó có Barcelona - đội bóng cũ của Cesc, đang hướng về Emirates với sự thèm khát. Việc một siêu sao như Cesc, lại đang mang băng đội trưởng, mà chỉ nhận mức lương 80.000 bảng/tuần bị xem là một sự bất công. Nên nhớ ở Premier League mùa này, dù không được thi đấu nhiều, "số 4" vẫn là cầu thủ giàu ảnh hưởng nhất với 19 bàn thắng và 19 đường kiến tạo cho các Pháo thủ. Lẽ dĩ nhiên, sẽ có rất nhiều lời mời mọc hấp dẫn dành cho anh. Trong bối cảnh ấy, Arsenal không còn cách nào khác là phải "phá két" để giữ chân thủ quân của mình. Nếu mất anh, họ sẽ mất đi đầu tàu của cả một thế hệ. Tính biểu tượng của Cesc hiện nay chẳng khác gì Henry trước đây.


Cesc sắp "buồn phiền" vì...nhiều tiền, ảnh Reuters
Nếu Fabregas chấp thuận bản hợp đồng mới, anh sẽ nhận mức lương gần gấp đôi so với 4 năm về trước, và đó là một kỷ lục của CLB, xếp trên hai đồng đội Andrei Arshavin và William Gallas. Ngoài ra, để dỗ dành Cesc, Arsenal còn đưa ra khoản tiền "lót tay" khoảng 3 triệu euro.

Tất nhiên, con số ấy chưa là gì so với những mức lương khủng mà các ngôi sao ở ở Catalan, quê nhà của Cecs, nhận được. Tại đây, Ibrahimovic mỗi tuần nhận 150.000 bảng, còn Lionel Messi là số một với hơn 200.000 bảng/tuần. Ngay cả tại Premier League, mức lương của Frank Lampard cũng lên tới 150.000. Tương tự là Tevez ở Man City. Nhưng dù sao, việc Arsenal nâng mức lương lên kỷ lục cũng là một cố gắng rất lớn của họ.
 
T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm