Ca sĩ Tùng Dương: Chỉ số năng lượng vẫn ở mức 'bất biến'

03/08/2013 14:01 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Dư âm ấn tượng trong chương trình Unit Asia diễn ra tháng 7 vừa qua chưa dứt, ca sĩ Tùng Dương lại tiếp tục chuẩn bị cho sự “bùng nổ” những dư vị mới trong Những giấc mộng đêm hè cùng với rocker Hải Bột và nữ ca sĩ dòng bán cổ điển Phạm Thu Hà vào tối 17/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

2013 có thể gọi là một năm “được mùa” của ca sĩ Tùng Dương khi “tần suất” xuất hiện trước khán giả ngay từ đầu năm đến giờ ngày một tăng. Vừa tham gia các chương trình biểu diễn trong và ngoài nước, vừa làm giám khảo Sao Mai đến tận vòng chung kết lại thực hiện hai album Độc đạoHương Xưa với hai phong cách âm nhạc khác nhau nhưng dường như chỉ số năng lượng của Tùng Dương vẫn đang ở mức “bất biến”.

Sự thăng hoa bây giờ cũng khác…

* Khi không ngừng xuất hiện liên tục trong các chương trình thì anh làm thế nào để duy trì sự “tươi mới” của mình, như Những giấc mộng đêm hè sắp tới?

- Sau liveshow Tùng Dương - Hát tình ca, tôi muốn dừng lại phần nhạc xưa để trở lại mảng nhạc đương đại. Với chương trình ngày 17/8, tôi sẽ hát khoảng 10 bài. Trong đó sẽ có những ca khúc ít có điều kiện biểu diễn trên sân khấu trước đây như Trời cho, Đồng hồ treo tường… và một số tác phẩm trong album Độc đạo sắp phát hành.

* Sang tận Pháp thu âm album Độc đạo, chắc  anh đặt nhiều “ước vọng” cho sản phẩm lần này?

- Phải nói là với mỗi dự án mới, tôi luôn có một sự chuẩn bị kỹ càng. Độc đạo là album thứ hai tôi thực hiện ở nước ngoài. Trước đây Liti được làm ở Đức, còn bây giờ là ở Pháp.

Để thực hiện được album này, tôi đã phải bay đi bay về giữa Pháp và Việt Nam đến hai lần mới xong. Hiện album đã hoàn thiện được 3/4 và chỉ còn chờ ngày ra mắt.

Chắc không cần phải chia sẻ nhiều thì ai cũng hiểu nghĩa của từ “độc đạo”. Trong sự nghiệp của mỗi người, để đến với một con đường lý tưởng có lẽ có nhiều cách nhưng với người nghệ sĩ thì chỉ có một con đường duy nhất là đeo đuổi niềm đam mê, cống hiến hết mình với sự sáng tạo. Đó cũng chính là con đường độc đạo.

Độc đạo cũng đánh dấu “ngưỡng 30” của Tùng Dương. Đó là sự trải nghiệm, chững chạc hơn, thậm chí cảm nhận mọi thứ khác hơn, sự bay bổng thăng hoa trong nghệ thuật giờ đây cũng khác.

* Thời gian qua, tên tuổi của Tùng Dương thường được gắn với sự hợp tác với Nguyên Lê. Và lần này, làm album cũng lại là với Nguyên Lê. Tại sao cứ phải là Nguyên Lê?

- Phải nói là tôi may mắn có lối đi riêng, lại có được những cộng sự chuyên nghiệp, bài bản trong quá trình làm việc và tôi chưa bao giờ thất vọng về những kế hoạch làm việc với họ.

Ngoài các chương trình biểu diễn, tôi và nhạc sĩ Nguyên Lê cũng chưa có một sản phẩm nào kết hợp cùng nhau. Một điều tôi muốn nói là anh Nguyên Lê tuy đã ở tuổi bậc cha chú nhưng sức sáng tạo và lao động thì thật đáng ngưỡng mộ. Vì thế, tôi nghĩ rằng mình chắc chắn phải kết hợp. Sản phẩm này sẽ là một kỉ niệm hơn cả với Chiếc khăn Piêu mà mọi người yêu thích.

Tôi đang rất sung mãn

* Không phải là nghệ sĩ “đóng đinh” với một thể loại. Nhưng từ nhạc xưa, jazz, dân gian, đương đại - thể loại nào anh cũng “tròn vai”. Với anh, đấy là một lợi thế hay một áp lực?

- Quả thật, tôi không biết đây là một tín hiệu nên mừng hay nên lo. Vì công chúng luôn muốn thay đổi. Nếu trên thế giới, khán giả trung thành với một dòng nhạc từ khi sinh ra đến lúc mất đi, nếu có sáng tạo cũng chỉ trong khuôn khổ thì khán giả Việt luôn đón nhận những cái mới mẻ. Thậm chí, càng mới, càng quá khác biệt lại càng thấy thú vị. Vì thế, có những ca sĩ nay hát dòng này, mai dòng kia có thể chỉ để mưu sinh nhưng tôi thì khác. Bản tính nghệ sĩ của tôi rất lớn nên điều đầu tiên, tôi sẽ chỉ hát những gì mình thích.

* Nhìn vào lịch trình năm 2013 của anh mà tôi thấy câu “trai ba mươi tuổi đang xoan”…   

- Không hiểu sao nhưng tôi tin vào số mệnh vì từ mồng một Tết tôi đã xuất hành đi biểu diễn ở Ukraina, rồi đi Đức, đi Pháp. Từ giờ đến cuối năm tôi còn rất nhiều dự án nữa. Sắp tới tôi sẽ tổ chức liveshow tại TP.HCM rồi liveshow với Nguyên Lê dành cho album Độc đạo

Quả là có quá nhiều việc phải làm nhưng đúng là tôi đang ở thời kì rất sung mãn. Hiện giờ, tôi có thể hát 5 đêm độc diễn liên tiếp mà vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tôi nghĩ mình sẽ còn “sung” ít nhất là chục năm nữa.

* Còn nữa, anh đã nghĩ tới một tổ ấm?

- Tôi có thể lập trình những kế hoạch cho công việc nhưng với tình yêu thì không thể. Vì tình yêu là định mệnh mà.

Nghe thì hơi mâu thuẫn vì ở thời điểm này, tôi cũng đã rất thích trẻ con rồi đấy. Nhưng cũng vì chưa lập gia đình, chưa vướng vào con cái nên tôi vẫn còn đang bay bổng với các dự án âm nhạc của mình. Và chưa thực sự sẵn sàng cho chuyện này !

* Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện !

Gia Khanh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm