Mata sắp tới Chelsea

21/08/2011 09:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Báo chí Anh ngày 20/8 đồng loạt đưa tin Juan Mata sắp đến Chelsea từ Valencia với giá chuyển nhượng 26 triệu bảng (30 triệu euro). Tiền vệ này đã có cuộc nói chuyện với HLV Andre Villas-Boas và chiến lược gia người BĐN đã giải thích cho Mata vai trò tiền vệ tấn công mà anh sẽ đảm nhiệm tại Stamford Bridge. Các luật sư của hai bên đang hoàn tất các chi tiết hợp đồng, dự kiến được ký kết trong ngày hôm nay.

Cầu thủ 23 tuổi này từng học đại học và nói tiếng Anh khá tốt, một lợi thế giúp anh hòa nhập nhanh hơn với Premier League. Người đại diện của Mata, cũng là cha anh, Juan Manuel Mata, muốn con ông chuyển tới Barcelona. Tuy nhiên, sau khi đội đương kim vô địch La Liga và Champions League đã ký hợp đồng với Alexis Sanchez và Cesc Fabregas, dường như họ không cần thêm một tiền vệ nữa.

Mata sắp tới Chelsea - Ảnh Getty

Trước đó, Mata đã từ chối một đề nghị của Tottenham vào cuối tháng 7. Spurs muốn tận dụng điều khoản trong hợp đồng của Mata có hiệu lực đến trước ngày 31/7 cho phép anh ra đi với giá 25 triệu euro, nếu Valencia không muốn để mất anh, họ sẽ phải thương lượng một hợp đồng khác với mức lương cao hơn. Tottenham đã đưa ra cái giá cần thiết, nhưng Mata từ chối đến Spurs vì muốn được chơi bóng ở Champions League.

Arsenal, một đội bóng khác cũng quan tâm đến tiền vệ từng tỏa sáng tại World Cup U20 này, không đưa ra đề nghị chính thức nào dù HLV Arsene Wenger thừa nhận ông quan tâm với Mata và không hề thiếu tiền sau khi bán đi Fabregas cho Barcelona với giá 35 triệu bảng (40 triệu euro). Cuối cùng Chelsea nhảy vào cuộc, đưa ra cái giá Valencia yêu cầu và nhận được sự đồng ý của cả Mata.

Báo Anh Independent cho biết thêm trong hợp đồng 26 triệu bảng, 23,4 triệu bảng sẽ được trả ngay lập tức cho Valencia. Phần còn lại, 2,6 triệu bảng, tùy thuộc vào phong độ của Mata ở Stamford Bridge. Dự kiến cầu thủ được so sánh với David Silva này sẽ ký hợp đồng 5 năm với Chelsea và đá ở vị trí hộ công cho tiền đạo đồng hương Fernando Torres.

Hợp đồng với Mata khẳng định chính sách đầu tư cho cầu thủ trẻ nhất quán của đội á quân Premier League trong mùa chuyển nhượng này. Tính tới thời điểm này, Chelsea đã mua về Oriol Romeu, Romelu Lukaku và Thibault Courtois với độ tuổi tương ứng là 19, 18 và 19. Tuy nhiên, để duy trì lâu dài những khoản đầu tư cho tương lai đó, ông chủ Roman Abramovich của Chelsea có lẽ cần phải kiên nhẫn hơn. Kể từ khi Dave Sexton rời CLB áo xanh vào năm 1974 đến nay, không HLV nào trụ lại ở Chelsea được nhiều hơn 4 mùa bóng và 7 năm gần nhất dưới thời ông chủ người Nga đã chứng kiến 6 HLV đến rồi đi tại Stamford Bridge.

Bản thân Villas-Boas cũng không phủ nhận ông không có toàn quyền tại CLB. “Mỗi quyết định được đưa ra đều là tập thể, chứ không phải của cá nhân tôi”, ông nói. “Của ông chủ (Roman Abramovich) hoặc người trung gian, Giám đốc điều hành (Ron Gourlay) với Michael Emenalo (giám đốc kỹ thuât) và mạng lưới tuyển chọn cầu thủ. Các hợp đồng với Courtois, Lukaku và Oriol là để chuẩn bị cho tương lai. Đó là một quyết định tập thể. Courtois (đang được cho Atletico Madrid mượn) là nhà vô địch Bỉ và là một trong những thủ môn hay nhất ở giải vô địch nước này. Lukaku đã có vị trí chính thức trong đội hình Anderlecht, cộng thêm có kinh nghiệm ở châu Âu và giá cả phải chăng”.

Tiếp tục theo đuổi Modric

Cùng lúc, Chelsea vẫn chưa từ bỏ cuộc theo đuổi tiền vệ của Tottenham Luka Modric. Theo báo Anh Daily Mail, đội bóng áo xanh chuẩn bị đưa ra một đề nghị mới cho cầu thủ người Croatia, lần này là 31 triệu bảng, sau khi hai đề nghị 24 và 27 triệu bảng của họ đã bị Spurs từ chối. Ngày 20/8, tiền vệ trụ cột của Tottenham, Rafael van der Vaart, khẳng định dù không có Modric trong đội hình, anh tin rằng đội bóng áo trắng vẫn đủ sức chen chân vào một trong bốn vị trí dẫn đầu mùa này.

“Chúng tôi vẫn có Niko Kranjcar, Jake Livermore, những cầu thủ tuyệt vời”, tiền vệ người Hà Lan nói. “Chúng tôi không biết, các tin đồn đại rất nhiều và tôi hy vọng anh ấy sẽ ở lại, nhưng nếu anh ấy ra đi thì Kranjcar là một cầu thủ giỏi chơi giống Luka, anh ấy có thể thay Luka. Chúng tôi có một đội hình mạnh và đã chứng tỏ điều đó trong trận gặp Hearts (Spurs thắng 5-0), chúng tôi biết chúng tôi có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào”.

Trước giờ Spurs vẫn khẳng định quan điểm của họ là không để Modric ra đi, nhưng những nhận xét mới đây của HLV Harry Redknapp cho thấy lập trường của đội bóng áo trắng có thể đã mềm mỏng hơn. “Hoặc là giữ anh ấy lại, hoặc là bán đi và dùng số tiền đó đưa về 3-4 cầu thủ, xây dựng một đội bóng mạnh hơn, cả hai đều có thể”, Redknapp nói. Hiện Tottenham đang theo đuổi tiền vệ của Real Madrid Lassana Diarra, người từng chơi cho Arsenal và Portsmouth, dưới thời Redknapp.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm